Bị lừa vẫn chưa chừa

Thấy bà Lan đang thất thần bên túi đồ, bà Minh hỏi:

- Có chuyện gì thế? Bà mệt à?

- Tôi lại bị… lừa rồi bà ạ. Hôm trước sang rủ bà đi nghe hội thảo giới thiệu sản phẩm, bà không đi… thế lại may, đằng này tôi tham nên...

- Nên sao? Bà kể tôi nghe xem nào?

- Ngày đầu đi nghe hội thảo, thấy người ta tặng miễn phí cho chai dầu ăn, nước mắm, khăn mặt ai chả thích. Lúc họ yêu cầu đặt cọc tiền lấy hàng, nói thật tôi cũng phân vân lắm, hơn một triệu chứ ít gì. Nhưng sau một, hai lần thấy người ta trả lại tiền cọc cho khách còn tặng thêm quà nữa nên tôi mới tin. Chả hiểu sao lúc đó tôi đặt luôn 6 triệu để lấy về 2 hộp cao sâm.

- Thế rồi lần này thì người ta không trả tiền cọc mà rút khỏi địa bàn chứ gì?

- Đúng rồi, sao bà biết?

- Thì hôm trước tôi đã cảnh báo mà bà không nghe. Bà lại còn bảo sản phẩm đợt này khác, rồi trong giấy mời ghi rõ “hàng không bán”, “tri ân”, “tặng quà miễn phí”… Tôi nói thật. Mánh khóe làm ăn của chúng nó hết đấy.

- Thì lúc đầu tôi cũng định không mua nhưng sau thấy vài người mua, bảo là đã dùng rồi và hiệu quả lắm nay mua tiếp nên tôi mới vay mượn tiền để đặt cọc ấy chứ.

- Tôi chịu bà đấy, trước đã bị lừa 1 lần rồi còn chưa chừa?

- Đã thế còn mua thêm 5 túi cao dán mất hẳn 1 triệu đồng nữa. - Ôi dào ơi! Cao dán đứa cháu tôi nhập vào có 20.000 đồng/túi, cao sâm bán chưa đến 1 triệu đồng/hộp. Chúng nó đưa một vài người lên làm “cò mồi” để các bà tin và mua thôi.

- Thì thế nên giờ tôi mới tiếc. Ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, có mấy triệu đồng các con cho để dành lúc ốm đau, chỉ vì ham của khuyến mãi mà sập bẫy.

- Tôi cũng từng bị lừa như các bà nhưng sau lần ấy tôi sáng mắt ra rồi. Các bà còn tham, u mê khuyến mãi thì còn bị lừa nữa.

HOÀNG NẾT

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/bi-lua-van-chua-chua-119734