Bí mật gây phẫn nộ về người đàn ông làm nghề buôn bán phế liệu

Thấy việc 'làm ăn' thuận lợi, Tú lợi dụng nghề buôn bán phế liệu để đặt hàng cho Sang để mua và bán xe trộm cắp. Mỗi xe bán được, Tú đưa cho Sang khoảng 2 triệu đồng.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CQCA

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CQCA

Ngày 5/10, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết vừa truy xét và bắt giữ Võ Văn Sang (SN 1987, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và Trần Minh Tú (SN 1980, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, Võ Văn Sang không có việc làm nên nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy để bán đi lấy tiền tiêu xài cá nhân. Thủ đoạn của Sang phần lớn là dạo quanh các khu dân cư, lợi dụng lúc người dân sơ hở, để xe máy không khóa cổ hay không có người trông coi thì thực hiện việc bẻ khóa, chiếm đoạt, sau đó bán cho Trần Minh Tú. Thấy việc “làm ăn” thuận lợi, Tú lợi dụng nghề buôn bán phế liệu để đặt hàng cho Sang để mua và bán xe trộm cắp. Mỗi xe bán được, Tú đưa cho Sang khoảng 2 triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2024, Sang và Tú đã cấu kết với nhau thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp và tiêu thụ xe máy trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 3 vụ trộm cắp xe máy của người dân (vào ngày 7, ngày 10/5 và 16/9/2024) trên địa bàn phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

Vụ việc đang được Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra, làm rõ.

T.Quang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/bi-mat-gay-phan-no-ve-nguoi-dan-ong-lam-nghe-buon-ban-phe-lieu-397089.html