Bí mật trong những hộp trà giảm cân

Khi ập vào phòng, các trinh sát phát hiện hàng chục hộp trà giảm cân nằm ngổn ngang bên trong. Kiểm tra, trinh sát phát hiện đây chỉ là hình thức đối tượng dùng để ngụy trang 4kg cần sa...

Khi ập vào phòng, các trinh sát phát hiện hàng chục hộp trà giảm cân nằm ngổn ngang bên trong. Kiểm tra, trinh sát phát hiện đây chỉ là hình thức đối tượng dùng để ngụy trang 4kg cần sa...

Số ma túy (cần sa) được đối tượng Dũng ngụy trang trong những hộp trà giảm cân.

Số ma túy (cần sa) được đối tượng Dũng ngụy trang trong những hộp trà giảm cân.

Ngày 26-4, Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng - Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công vụ mua bán trái phép chất ma túy, chủ yếu là cần sa do đối tượng là Đoàn Quốc Dũng (1999), sinh viên một trường đại học trên địa bàn thành phố. Điều đáng nói, khách hàng chủ yếu của Dũng cũng là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Thiếu tá Dũng cho hay, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Đội 2 nhận thấy việc các đối tượng sử dụng ma túy, trong đó có cần sa diễn biến phức tạp. Đặc biệt là loại ma túy bán tổng hợp LSD (tem giấy) đã xuất hiện tại Đà Nẵng và trở thành “món” yêu thích của một số sinh viên. Đi sâu xác minh, tìm hiểu và từ nguồn tin của người dân cung cấp, trinh sát Đội 2 đã xác định một đối tượng là nam giới, trên 20 tuổi. Trên mạng xã hội, đối tượng nhận mình là Tấn và thông qua kênh này, y thường giới thiệu các mặt hàng như cần sa, tem giấy và tinh dầu cần sa... cho các đối tượng có nhu cầu.

Sau thời gian ngắn xác minh, trinh sát nhận thấy Tấn thường mua ma túy từ các tỉnh phía Nam về Đà Nẵng, chia nhỏ và sau đó bán lẻ cho các đối tượng khác, chủ yếu là tại khu vực Q. Ngũ Hành Sơn và Q. Sơn Trà. Đồng thời qua đó, trinh sát cũng xác định được nhân thân lai lịch của Tấn chính là Đoàn Quốc Dũng (1999, quê Bình Định). Năm 2018, Dũng là sinh viên 1 trường Đại học tại Đà Nẵng, đến tháng 10-2019, Dũng về quê và tham gia vào một vụ cưỡng đoạt tài sản nên bị công an địa phương khởi tố bị can để điều tra. Vốn là đối tượng sử dụng cần sa có thâm niên, để có tiền ăn chơi tiêu xài và sử dụng ma túy (cần sa), sau khi giải quyết xong vụ việc ở quê, Dũng trở lại Đà Nẵng tìm cách mở “đại lý” ma túy.

Nhận thấy Q. Sơn Trà và Q. Ngũ Hành Sơn là địa bàn dễ hoạt động, Dũng thuê 1 căn hộ tại khu vực An Thượng (Q. Ngũ Hành Sơn) để làm chỗ trú chân. Sau đó, Dũng lên mạng xã hội giới thiệu các mặt “hàng” mình có cho các đối tượng có nhu cầu. Chỉ một thời gian ngắn, Dũng đã nhanh chóng tạo được nguồn khách hàng ổn định, chủ yếu là trong giới sinh viên. Mặc dù tuổi đời còn ít nhưng Dũng sớm bộc lộ bản chất ranh ma trong hoạt động. Cụ thể, Dũng chỉ thuê căn hộ trong vòng khoảng 2 tháng, không đăng ký tạm trú, sau đó nhanh chóng chuyển đến thuê một địa điểm khác. Mới đây nhất, Dũng chuyển qua thuê một phòng tại tòa nhà homestay trên đường Vũ Văn Dũng (Q. Sơn Trà) để hoạt động. Để che giấu hành vi phạm tội, căn phòng Dũng chọn nằm trên tầng 6 của tòa nhà, nơi có vị trí quan sát cực kỳ thuận lợi, có thể phát hiện và tẩu thoát hoặc ngừng hoạt động nếu nghi ngờ bị ai đó theo dõi.

Đối tượng Đoàn Quốc Dũng

Đối tượng Đoàn Quốc Dũng

Nhận thấy không để đường dây ma túy do Dũng điều hành ngày càng phát triển, làm phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, nhất là lôi kéo thêm các đối tượng khác là sinh viên vào con đường phạm tội, trinh sát Đội 2 đã báo cáo với lãnh đạo Phòng CSMT CATP, đồng thời đề nghị cho phá án khi có thời cơ.

Ngày 24-4 vừa qua, trinh sát phát hiện Dũng vừa nhận một lượng lớn cần sa về tiêu thụ, lãnh đạo Phòng CSMT chỉ đạo tập trung làm rõ, yêu cầu đặt ra là bắt bằng được đối tượng cùng tang vật. 16 giờ 30 cùng ngày, các tổ trinh sát đã bí mật ém quân xung quanh căn hộ Dũng đang thuê. Và ngay khi Dũng vừa rời khỏi căn hộ để đi giao ma túy thì lập tức các trinh sát ập đến bắt quả tang. Kiểm tra trong người Dũng, trinh sát phát hiện 1 gói ma túy loại cần sa và 2 tem giấy (ma túy loại LSD). Kiểm tra căn hộ Dũng ở, trinh sát phát hiện trong hàng chục hộp trà giảm cân có chứa hơn 4kg ma túy cần sa, hơn 70 tem giấy LSD, 19 bình nghi chứa tinh dầu cần sa, 2 cân tiểu ly để cân ma túy cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Khai thác nhanh, Đoàn Quốc Dũng thừa nhận vừa mới mua 4 kg ma túy cần sa (được giấu trong các hộp trà giảm cân) từ TP Hồ Chí Minh lúc 14 giờ chiều cùng ngày. Và khi đang trên đường đưa một gói nhỏ bán cho con nghiện thì bị các trinh sát bắt quả tang. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

DOÃN NGUYÊN HƯNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_223938_bi-mat-trong-nhung-hop-tra-giam-can.aspx