Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà tri ân gia đình chính sách

Chiều 26.9, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã đi thăm, tặng quà tri ân một số gia đình chính sách tiêu biểu tại quận Bắc Từ Liêm.

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài cùng đã đến thăm, tặng quà tri ân cựu chiến binh Nguyễn Văn Lân (phường Đông Ngạc) và cựu chiến binh Nguyễn Đình Bích (phường Xuân Tảo) đều là những nhân chứng của sự kiện lịch sử Ngày Giải phóng Thủ đô 70 năm về trước.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Lân sinh năm 1929, nhập ngũ năm 1949 tại đơn vị D18 Mặt trận Quân sự Hà Nội, vào Đảng tháng 3.1950. Năm 1950, ông tham gia đánh địch ở Sân bay Bạch Mai, năm 1953 đánh địch ở Sân bay Gia Lâm. Tháng 7.1953, ông bị địch bắt tù đày tại nhà tù nhà Tiền, đến tháng 8.1954 được tha; ngay trong năm 1954 ông đã tham gia tiếp quản, giải phóng Thủ đô. Với những cống hiến, đóng góp cho cách mạng, ông Nguyễn Văn Lân đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Ông Nguyễn Đình Bích, sinh năm 1936, tham gia Việt Minh năm 1947 và hoạt động cách mạng ở làng Bái Ân, huyện Từ Liêm (cũ). Tháng 6.1954, ông tham gia đoàn Ban Quân quản thành phố, đến ngày 7.10.1954 về tiếp quản Thủ đô. Về với đời thường, cựu chiến binh Nguyễn Đình Bích còn có nhiều năm là một cán bộ cơ sở năng nổ, có nhiều đóng góp cho phong trào của địa phương.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài ân cần thăm hỏi cựu chiến binh Nguyễn Văn Lân

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài ân cần thăm hỏi cựu chiến binh Nguyễn Văn Lân

Trân trọng trao tặng món quà tri ân của thành phố đến các cựu chiến binh, những người con ưu tú của Thủ đô, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, sự kiện Ngày Giải phóng Thủ đô 10.10.1954 là mốc son sáng chói trong lịch sử nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội, đánh dấu thời khắc Hà Nội sạch bóng quân thù, mở ra trang sử mới cho Thủ đô và đất nước.

Đóng góp vào thành quả cách mạng to lớn đó có vai trò của lớp lớp các thế hệ những người con ưu tú của Hà Nội tiêu biểu như cựu chiến binh Nguyễn Văn Lân, Nguyễn Đình Bích, với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” đã chiến đấu, hy sinh và lập nên những chiến công vẻ vang, rất đáng tự hào.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài với cựu chiến binh Nguyễn Văn Lân và gia đình

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài với cựu chiến binh Nguyễn Văn Lân và gia đình

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn sâu sắc các cựu chiến binh Nguyễn Văn Lân, Nguyễn Đình Bích về những đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Bí thư Thành ủy khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn luôn ghi nhớ, biết ơn và sẽ không ngừng quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách; đây là đạo lý, là truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Bí thư Thành ủy chúc cựu chiến binh Nguyễn Văn Lân, Nguyễn Đình Bích cùng gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài ân cần thăm hỏi cựu chiến binh Nguyễn Đình Bích

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài ân cần thăm hỏi cựu chiến binh Nguyễn Đình Bích

Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đã đến thăm, tặng quà tri ân Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hảo (ở Khu tập thể Học viện Kỹ thuật Quân sự, phường Cổ Nhuế 1) có con trai duy nhất là Trung tá Đỗ Anh, liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại châu Phi; bản thân mẹ Trần Thị Hảo còn là con liệt sĩ và là cháu nội của Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trao tặng món quà tri ân, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn mẹ Trần Thị Hảo và gia đình về những hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế của đất nước. Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài chúc mẹ Trần Thị Hảo thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Phi Long

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-tham-tang-qua-tri-an-gia-dinh-chinh-sach-post391530.html