Bị xin tiền, 'phi công' bóp cổ người tình trong nhà nghỉ

Bản án thích đáng mà bị cáo Vũ Duy Hoàng nhận lãnh là bài học cảnh tỉnh cho những người sống không có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, không nghiêm túc trong tình yêu, hôn nhân, kẻ siêng ăn biếng làm, lông bông không nghề nghiệp.

Buổi chiều cuối năm 2020, người dân sống xung quanh khu vực phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) nhốn nháo truyền tai nhau về một vụ án mạng chết người vừa xảy ra tại địa bàn. Nạn nhân là một phụ nữ áng chừng trên dưới 50 tuổi. Một nhân viên nhà nghỉ cho biết, khi anh lên dọn phòng thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ đã tử vong. Đồ đạc trong phòng không hề có dấu hiệu bị xáo trộn, túi xách và áo khoác vẫn để nguyên vẹn trên ghế, anh tìm quanh quẩn không thấy người đàn ông trước đó đã đi cùng nạn nhân vào mướn phòng.

Hốt hoảng, anh nhân viên gọi báo cho công an quận Hà Đông. Tại hiện trường, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân cũng không tìm thấy điện thoại hòng có thể liên lạc với một ai đó để truy tìm tung tích. Do sơ suất, nhân viên nhà nghỉ đã không giữ giấy tờ và làm thủ tục khai báo tạm trú cho khách, cũng không biết người đàn ông rời nhà nghỉ vào lúc nào. Camera một số nhà dân xung quanh chỉ ghi được hình ảnh người phụ nữ đi vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông có vóc người thấp bé hơn cả nạn nhân.

Nhận định sơ bộ bước đầu, chỉ huy Công an quận Hà Đông đánh giá: Kết quả khám nghiệm cho thấy, người phụ nữ bị bóp cổ dẫn đến tử vong vì ngạt. Do rất ít nhân chứng và khó thu thập dấu vết liên quan nên việc xác minh nhân thân, lý lịch của nạn nhân trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy, ngay sau đó, vụ việc đã được Công an quận Hà Đông báo về các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội để cùng phối hợp điều tra.

Yêu cầu đầu tiên của vụ án đặt ra là phải xác định cho được tung tích người bị hại. Sau rất nhiều nỗ lực của các trinh sát, cuối cùng danh tính nạn nhân cũng được tìm thấy. Đó là Đoàn Thị Thanh (SN 1972 trú huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Người đàn ông đi cùng nạn nhân được xác định là nghi can số 1 của vụ án. Ngay lập tức, Công an quận Hà Đông phát thông báo truy tìm nghi phạm, dựa vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các tổ công tác đã chia thành nhiều mũi truy tìm. Với quyết tâm cao nhất, chiều 1/12, các trinh sát đã xác định được vị trí nghi phạm đang ẩn náu và vận động người đàn ông này ra đầu thú. Biết khó thoát tội, anh ta đã đến Công an xã Lưu Hoàng đầu thú. Tại đây, danh tính nghi phạm được xác định là Vũ Duy Hoàng (45 tuổi, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội).

Bị xin tiền, “phi công” bóp cổ người tình trong nhà nghỉ

Bị xin tiền, “phi công” bóp cổ người tình trong nhà nghỉ

Gần 1 năm sau, ngày 19/10/2021, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử. Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội: Mặc dù đã có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc với vợ và hai con nhưng bị cáo Vũ Duy Hoàng vẫn ngang nhiên quan hệ tình cảm với bà Đoàn Thị Thanh, người phụ nữ lớn hơn Hoàng 2 tuổi vào hồi cuối năm 2017. Tháng 5/2018, bị cáo Hoàng ly hôn vợ về chung sống với bà Thanh tại nhà riêng của bà.

Thời gian chung sống do cả hai đều không có công ăn việc làm ổn định nên gặp nhiều khó khăn về kinh tế.Tháng 11/2020, bị cáo Hoàng bỏ đi làm thợ xây tại công trường xây dựng Him Lam ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Không được bao lâu, chiều 29/11/2020, bà Thanh gọi điện hỏi xin bị cáo 4 triệu đồng để mua xe máy. Bị cáo Hoàng hẹn bà Thanh đến khu vực Cầu Am ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông lấy tiền. Khoảng 17h20 cùng ngày, bà Thanh đến điểm hẹn. Bị cáo đón bà Thanh bằng taxi đến một quán phở ở quận Hà Đông ăn tối. Sau đó, cả hai vào một nhà nghỉ ở đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông.

Tại đây, bà Thanh nhắc lại việc hỏi xin bị cáo Hoàng 4 triệu đồng để mua xe máy. Bị cáo nói, anh ta chỉ có 1,6 triệu đồng. Hai bên xảy ra cãi vã. Bị bà Thanh chửi bới, sỉ nhục, bị cáo Hoàng rất bực tức. Đến khoảng 2h sáng hôm sau, sau khi uống cạn ba lon bia, có hơi men, càng nghĩ càng ức, nhân lúc bà Thanh say ngủ, bị cáo Hoàng đã tấn công, khiến nạn nhân chảy máu mũi, sau đó dùng khăn bịt mũi và dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến tắt thở. Sau khi gây án, Hoàng lấy điện thoại của nạn nhân bỏ túi rồi gọi taxi về nhà.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác, nguy hiểm đối với xã hội, không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung trong xã hội. Theo đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Duy Hoàng mức án tử hình về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bản án thích đáng mà bị cáo Vũ Duy Hoàng nhận lãnh có giá trị răn đe và là bài học cảnh tỉnh cho những người sống không có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, không nghiêm túc trong tình yêu, hôn nhân, những kẻ siêng ăn biếng làm, lông bông không nghề nghiệp.

Lương Gia Cát Tường

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/ban-an-luong-tam/bi-xin-tien-phi-cong-bop-co-nguoi-tinh-trong-nha-nghi-110968.html