'Biệt đội thanh xuân' trên tuyến đầu chống dịch Covid-19

'Biệt đội thanh xuân' được thành lập trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại huyện Bến Lức – một địa phương 'vùng đỏ' của tỉnh Long An. Họ gồm 10 người, tuổi đời từ 26 - 42, là các chiến sĩ Công an đến từ các đơn vị: Bệnh viện 19/8, Bộ Công an; Bệnh xá Công an tỉnh Long An và Công an huyện Bến Lức.

Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức thăm, động viên và tặng quà cho “Biệt đội thanh xuân” nhân kỷ niệm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân 19/8

Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức thăm, động viên và tặng quà cho “Biệt đội thanh xuân” nhân kỷ niệm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân 19/8

“Biệt đội thanh xuân” mang ý nghĩa của niềm tin, sức sống và hy vọng với mong muốn tiêu diệt "giặc" Covid-19, đem lại sự bình yên cho cộng đồng, xanh hóa “vùng đỏ” trên bản đồ Covid.

Ngay sau khi nhận Quyết định (ngày 09/8/2021) vào “vùng đỏ” làm nhiệm vụ, kỹ thuật viên - Trần Thị Hà Thu (36 tuổi), Bệnh viện 19/8, Bộ Công an chỉ kịp xếp vội vài bộ quần áo, một vài vật dụng cá nhân và thông báo cho gia đình.

Gác lại nỗi lo, Hà Thu động viên, dặn dò chồng con rồi vội vã vác ba lô lên đường vào miền Nam. Với Hà Thu, “chiến trường” nào cũng có gian khổ, "trận chiến" nào cũng có những mất mát hy sinh. Chiến trường “chống Covid” cũng vậy, việc tham gia lấy mẫu tại cộng đồng chính là tiếp xúc trực tiếp với các đối tượng nguy cơ và các mẫu bệnh phẩm, đặc biệt là với một địa phương “vùng đỏ” như huyện Bến Lức thì chỉ cần một chút sơ suất nhỏ là bản thân và đồng đội có thể trở thành F0, F1.

“Biệt đội thanh xuân” tham gia lấy mẫu tại xã An Thạnh

“Biệt đội thanh xuân” tham gia lấy mẫu tại xã An Thạnh

Nhưng là một người chiến sĩ Công an nhân dân, được trui rèn qua nhiều thử thách, Hà Thu không xem đây là nỗi lo sợ của bản thân, mà là cơ sở để thao tác kỹ thuật chuẩn hơn, chính xác hơn.

Hà Thu chia sẻ: “Nhiều lúc, con gọi điện khóc đòi mẹ, nước mắt chực trào nhưng cố nuốt ngược vào trong, lòng chỉ muốn chạy về ngay bên con, ôm hôn con cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng vì nhiệm vụ, vì trách nhiệm với người dân, tôi đành gác lại nỗi niềm riêng tư. Tôi hy vọng sự đóng góp của mình sẽ giúp cho địa phương sớm kiểm soát được dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân. Tôi cũng rất cảm ơn người dân Bến Lức giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ, mong mọi người luôn tuân thủ nguyên tác “5K” và các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Ở đây, mỗi ngày tôi và đồng đội đều nhận được cuộc gọi, tin nhắn của bạn bè, người thân, đồng nghiệp trên mọi miền Tổ quốc động viên, đó là những điều chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng và là động lực cho chúng tôi khi đang trên trận tuyến”.

Trong bộ đồ bảo hộ kín mít, thêm lớp mặt nạ kính, mồ hôi và hơi thở phả lên làm cay xòe hai mắt, bác sĩ Nguyễn Phong Vũ, đang công tác tại Bệnh xá Công an tỉnh Long An được điều động làm đội trưởng đội lấy mẫu tại huyện Bến Lức cho biết: "Một ngày làm việc của đội liên tục từ sáng đến tối, giữa trưa chỉ có hơn nửa tiếng đồng hồ nghỉ ngơi để ăn cơm. Khi mặc đồ bảo hộ, nước cũng không dám uống vì phải hạn chế đi vệ sinh. Cường độ làm việc nhiều, thời tiết nắng nóng, thêm bảo hộ chật chội, vậy mà từ khâu xử lý môi trường đến lấy mẫu bệnh phẩm, ai cũng chiến hết mình vì mong “cuộc đua” truy vết F sớm về đích. Tối về, người mệt lả, nhưng cùng động viên nhau phải cố ăn lấy sức để ngày mai chiến tiếp”.

Vất vả là thế, nhưng đằng sau những lớp khẩu trang in hằn lên khuôn mặt, những bộ quần áo bảo hộ nóng bức, vã mồ hôi đã mặc trong nhiều giờ liền luôn là những nụ cười, là sự nhiệt huyết, sự tận tâm của họ với công việc. Họ - “Biệt đội thanh xuân” đã và đang góp phần nhân lên sức mạnh, niềm tin để chúng ta chiến đấu và chiến thắng đại dịch Covid-19./.

Việt Hằng – Lê Hạnh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/-biet-doi-thanh-xuan-tren-tuyen-dau-chong-dich-covid-19-a119958.html