Bình Định: Hành trình đi tìm quyền lợi cho người đã khuất

Vào mùa mưa bão cuối năm 2018, dân quân Phạm Duy Quang đã anh dũng hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ khơi thông dòng chảy tại cầu Máng, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Nhưng đến nay, anh vẫn chưa được Tổ quốc chính thức ghi công. Đây cũng là điều tiếc nuối mà nhân dân thị xã Hoài Nhơn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã gửi đến đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định trong đợt tiếp xúc cử tri vừa qua.

Trong căn nhà nhỏ, bà Thúy không giấu nổi cảm xúc khi nhắc nhớ về con trai của mình - người đã mãi mãi ở lại tuổi 27. Nỗi đau mất con đã quá lớn, nhưng đối với bà Thúy, nỗi đau ấy càng xót xa hơn khi từ năm 2018 đến nay, anh Phạm Duy Quang vẫn chưa được công nhận liệt sỹ.

Vào mùa mưa bão cuối năm 2018, anh Quang được triệu tập vào lực lượng dân quân địa phương tham gia di dời dân và sẵn sàng ứng phó thiên tai. Lúc này, nước lũ dâng cao rất nhanh, dân quân Phạm Duy Quang đã dũng cảm thực hiện nhiệm vụ khơi thông dòng chảy tại cầu Máng và không may hy sinh. Thế nhưng, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội không công nhận liệt sỹ đối với trường hợp của anh vì trong hồ sơ xét duyệt, tỉnh Bình Định đã dùng từ “trượt chân”.

Tại buổi tiếp xúc cử tri vừa qua, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cũng đã kiến nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét lại hồ sơ và công nhận liệt sỹ đối với anh Phạm Duy Quang.

Đến nay, đã gần 7 năm trôi qua, nhưng người dân phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn và chính quyền các cấp vẫn trăn trở câu chuyện chưa thể công nhận liệt sỹ của đồng chí Phạm Duy Quang. Hiện, các cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ lần thứ 3 để đề nghị công nhận liệt sỹ đối với trường hợp này.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Bảo Lâm

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/binh-dinh-hanh-trinh-di-tim-quyen-loi-cho-nguoi-da-khuat-239286.htm