Từng góc phố, con đường vắng lặng, nhìn vừa quen lại vừa như lạ nhưng vẫn rất đỗi thân thương lúc màn đêm buông xuống, chỉ thỉnh thoảng lại thấp thoáng bóng người lao công dọn vệ sinh trên phố, những người trực chốt kiểm dịch, người làm việc ca đêm… Hà Nội dường như đang sống chậm lại, đang nghỉ dưỡng sức để sẵn sàng trở lại trạng thái bình thường mới khi dịch được khống chế.
Góc phố Hai Bà Trưng - Cửa Nam vắng vẻ quạnh hưu. Ảnh: TTXVN
Các cô lao công vẫn đêm đêm cần mẫn thực hiện công việc làm đẹp cho những ngõ phố Thủ đô. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Tối đến, đường phố trở nên vắng lặng bởi hầu hết người dân Hà Nội ở nhà vì e ngại dịch COVID-19 đang lây lan phức tạp. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Phố Tôn Đức Thắng lâu lâu mới xuất hiện người đi làm nhiệm vụ đêm. Ảnh: TTXVN
Đường Tây Sơn lác đác bóng người qua lại. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Tuyến phố Nguyễn Thái Học trong ánh đèn đêm. Ảnh: TTXVN
Cầu vượt Ngã Tư Sở yên tĩnh trong những đêm giãn cách. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Vẻ đẹp lãng mạn góc phố Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học khi màn đêm buông. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Đường Điện Biên Phủ trong những đêm giãn cách. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Khu vực phố cổ vắng vẻ, tĩnh lặng lạ thường trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Mới 19 giờ mà phố Huỳnh Thúc Kháng đã vắng vẻ. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Phố Lương Văn Can thường ngày thấy chật hẹp, giờ đây trông rộng rãi thênh thang. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Những con phố thường ngày tấp nập lúc đầu giờ tối, thì nay chìm trong tĩnh mịch khi đồng hồ mới điểm 20 giờ. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Mới 20 giờ mà phố Ô Quan Chưởng đã chìm trong tĩnh mịch. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Khu vực ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền lâu lâu mới thấy có bóng người xuất hiện. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Đêm về, chỉ còn những người làm công tác dọn vệ sinh trên phố Bà Triệu xanh mướt hai hàng cây. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức