Bình luận: Niềm vui sao mai

'Không việc gì phải sợ Việt Nam', huấn luyện viên (HLV) P.Onmo của U.16 Thái Lan đã động viên tinh thần cho đội quân trẻ trước trận bán kết Giải vô địch bóng đá U.16 Đông Nam Á 2022.

Nghe thật lạ tai khi bao năm qua, câu nói này chỉ thuận về các HLV đội tuyển phía Việt Nam mỗi khi đụng độ Thái Lan.

Kết quả trận đấu đã diễn ra không theo ý của ông P.Onmo. U.16 Thái Lan đã thúc thủ 0-2 nhường vé vào chơi trận chung kết với U.16 Indonesia cho U.16 Việt Nam. Không chỉ U.16 Thái Lan phải chấp nhận thực tế này mà trước đó một ngày, U.19 của họ cũng đã bị U.19 Việt Nam đả bại 1-0 trong trận cuối loạt thi đấu vòng tròn Giải bóng đá U.19 quốc tế 2022. Tính ra, trong năm 2022, các đội tuyển trẻ lứa U.16, U.19, U.23 đất nước xứ chùa vàng đã 8 lần đụng độ các đội tuyển lứa tuổi tương ứng của Việt Nam và không thắng trận nào. Dài hơn, suốt 7 năm qua, các đội trẻ Việt Nam không thua trận nào trước những đối thủ thuộc đại kình địch mà trong suốt chiều dài lịch sử trước đó được mệnh danh là “ông kẹ khu vực”. Dù rất nên tỉnh táo, khiêm tốn trong đánh giá chung, song kết quả nhãn tiền đó đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong đào tạo và tổ chức thi đấu cho bóng đá trẻ của Việt Nam.

Cầu thủ Việt Nam ăn mừng trong trận thắng Thái Lan ở bán kết U16 Đông Nam Á 2022. Ảnh: VFF.

Cầu thủ Việt Nam ăn mừng trong trận thắng Thái Lan ở bán kết U16 Đông Nam Á 2022. Ảnh: VFF.

Góc nhìn U.19, trọng tâm của bóng đá trẻ trong thời gian này lại cho thấy những điều thú vị khác. Sau khi thua đậm Malaysia 0-3 ở bán kết Giải vô địch bóng đá U.19 Đông Nam Á 2022, U.19 Việt Nam đã phục hận thành công trước chính đối thủ này bằng cuộc lội ngược dòng thắng 2-1 tại giai đoạn đá vòng tròn Giải bóng đá U.19 quốc tế 2022. Niềm vui tiếp đó là chiến thắng họ trong trận chung kết sau loạt đá luân lưu để lên ngôi vô địch. Nghĩa là thực lực U.19 của chúng ta không thua kém bạn, nếu có được đội hình, thể lực và tâm lý tốt thì chiến thắng trước các đối thủ cùng trang lứa trong khu vực là hoàn toàn có thể. Nếu bóng đá là có thắng có thua thì bóng đá càng trẻ càng vậy. Quan trọng là chuẩn bị cho các cầu thủ ra sao qua mỗi trận đấu, giải đấu. Sao mai đang lên không vì thắng mà ngộ nhận, không vì thua mà nhụt chí mất tự tin. Biết rút kinh nghiệm, điều chỉnh hợp lý sẽ giúp họ không chựng lại mà tiếp đà, tiếp sức trưởng thành. Đây cũng là lý do mà dù U.19 Việt Nam đoạt cúp giao hữu quốc tế song HLV Đinh Thế Nam vẫn có nhiều điều không hài lòng. Rõ ràng là có vấn đề trong chuyển trạng thái từ công sang thủ, thủ sang công. Việc để Malaysia ghi được bàn thắng gỡ hòa vào cuối trận chung kết cho thấy hạn chế này. Về những kỹ năng cơ bản cũng phải chỉnh sửa nhiều, những đường chuyền thiếu quan sát và không có độ chuẩn xác, những pha tiếp bóng lỗi, những tình huống kèm người hớ hênh, tranh chấp thiếu khôn ngoan...

Ở đây cũng có chuyện về tổ chức thế trận của người chỉ huy. Nếu như HLV Đinh Thế Nam chú trọng xây dựng lối chơi tấn công áp đặt và ông đã thành công thì điều làm người hâm mộ lo lắng chính là thế thủ. Cảm giác về sự mạo hiểm khi dâng cao đội hình là khá thường trực trong cả trận đấu. Đã biết Malaysia chơi phản công tốc độ và sắc sảo song bài bản khắc chế vẫn bộc lộ sơ hở. Mặc khác, tấn công áp đặt nhưng thiếu nhịp điệu, thiếu đa dạng khiến đối thủ dễ bắt bài... Suy cho cùng, với dàn cầu thủ non trẻ, thiếu kinh nghiệm, đó là những hạn chế đương nhiên và chính việc tổ chức nhiều giải đấu để rèn luyện, thử nghiệm và sàng lọc đội ngũ là giải pháp căn cơ, tích cực để họ từng bước khẳng định mình.

Rèn trẻ là một quá trình, thêm một giải đấu thật đáng mừng là lại được thấy thêm những gương mặt tiềm năng xuất hiện. Sau những Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt, Văn Bình là những cái tên Huy Hoàng, Văn Sơn, Đức Anh, Thái Sơn, Hồng Phúc, Bảo Long... ở tuyến dưới; Đình Bắc, Anh Tú, Văn Tú... ở tuyến trên. Lứa U.16 lần đầu đá giải quốc tế cho thấy nhiều triển vọng. Đó là Công Phương, Đức Thiện, Long Vũ, Trọng Tuấn, Công Hậu... Không ngẫu nhiên các cầu thủ U.16 Indonesia đã ôm nhau khóc sau chiến thắng U.16 Việt Nam ở vòng bảng. Thắng đối thủ được xem là rất mạnh với họ như một ước mơ. Còn với người Thái, vì sao dư luận của họ phải ta thán “Thua Việt Nam mãi thành quen rồi”, “Cứ mãi phải đuổi theo bóng đá trẻ Việt Nam”... Chỉ là những chuyện bên lề như giấm ớt gia vị, điều mừng nhất, vui nhất là chúng ta đã có thêm những lứa sao mai đầy hứa hẹn.

Tháng 9 tới, vòng loại Giải U.20 châu Á 2023 chắc sẽ thu hút sự quan tâm của công chúng và cả thầy Park, thầy Gong Oh-kyun.

NGUYỄN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/binh-luan-niem-vui-sao-mai-702612