Bộ ảnh ngược dòng thời gian về những ngày chưa có Internet khiến bạn ngỡ ngàng

Khi mọi hoạt động trong cuộc sống hiện tại đang gắn liền với Internet, bao gồm cả hình thức giải trí, chúng ta dường như đã bỏ quên những thú vui trước khi Internet được ra đời.

Bộ ảnh mang tên Kitab al-Hayya (tạm dịch: Nghĩa là cuộc sống) của họa sĩ Ali Mir đã làm sống lại những ký ức tuổi thơ đầy hồn nhiên khi khắc họa chân thật những hoạt động vui chơi của trẻ con những ngày Internet chưa ra đời. Sau khi đăng tải, tác phẩm của họa sĩ đã nhanh chóng "chiếm trọn trái tim" của đông đảo netizen bởi sự mộc mạc, gần gũi nhưng không kém phần sống động.

Trò chơi không thể thiếu trong hồi ức tuổi thơ của nhiều người. (Ảnh: alimiriart)

Trò chơi không thể thiếu trong hồi ức tuổi thơ của nhiều người. (Ảnh: alimiriart)

Những chiến binh nhí với khẩu hiệu "còn thở là còn chiến". (Ảnh: alimiriart)

Những chiến binh nhí với khẩu hiệu "còn thở là còn chiến". (Ảnh: alimiriart)

Không ít netizen thế hệ 8x, 9x đã bắt gặp hình ảnh ấu thơ của mình trong những bức họa. Với chất liệu, nội dung vô cùng gần gũi và ý nghĩa, bộ tranh đã dễ dàng "chạm" đến cảm xúc của người xem.

Các “cô nương” hóa trang thành “thần tiên tỷ tỷ” khi mẹ vắng nhà. (Ảnh: alimiriart)

Các “cô nương” hóa trang thành “thần tiên tỷ tỷ” khi mẹ vắng nhà. (Ảnh: alimiriart)

Bộ áo giáp "cây nhà lá vườn" vô cùng độc đáo. (Ảnh: alimiriart)

Bộ áo giáp "cây nhà lá vườn" vô cùng độc đáo. (Ảnh: alimiriart)

Sự hồn nhiên, vô tư của những nhân vật trong các bức họa đã khiến netizen bất giác mỉm cười. Dưới phần bình luận, không ít bạn đọc để lại những lời khen có cánh dành cho bộ truyện và tác giả cũng như những bình luận đầy cảm xúc.

“Biệt đội báo nhí” chỉ mong nhà có vết nứt để còn bóc sơn tường. (Ảnh: alimiriart)

“Biệt đội báo nhí” chỉ mong nhà có vết nứt để còn bóc sơn tường. (Ảnh: alimiriart)

Ngày còn bé trốn ngủ trưa để đi chơi, lớn lên chỉ mong được một giấc ngủ trưa. (Ảnh: alimiriart)

Ngày còn bé trốn ngủ trưa để đi chơi, lớn lên chỉ mong được một giấc ngủ trưa. (Ảnh: alimiriart)

Bộ ảnh khép lại với biết bao cảm xúc nhớ nhung của một miền ký ức đã qua, để lại trong lòng một nỗi bồi hồi, xao xuyến.

Minh Nguyệt (Tổng hợp)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/bo-anh-nguoc-dong-thoi-gian-ve-nhung-ngay-chua-co-internet-khien-ban-ngo-ngang-post1559677.tpo