Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng: Trắng đêm vượt lũ cứu dân

Nửa đêm, trời mưa xối xả, nước lũ liên tục dâng cao, khiến hàng nghìn ngôi nhà ở các khu vực trũng thấp thuộc địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) bị ngập sâu. Bất chấp hiểm nguy, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đã trắng đêm vượt lũ cứu dân. Giữa dòng nước siết, LLVT thành phố luôn là điểm tựa vững vàng của người dân.

 Thượng tá Trần Quang Chánh, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố giao nhiệm vụ cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn khối 4 cơ quan trước khi lên đường tham gia giúp dân.

Thượng tá Trần Quang Chánh, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố giao nhiệm vụ cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn khối 4 cơ quan trước khi lên đường tham gia giúp dân.

Chiều 14-10, nhận định tình hình mưa lũ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường bám nắm cơ sở, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân sinh sống trong các khu vực trũng thấp, ven sông gia cố nhà cửa, đắp đê ngăn nước, từng bước sơ tán đến nơi an toàn.

23 giờ đêm, vừa đi kiểm tra công tác giúp dân từ phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) trở về, anh lại tiếp tục tháp tùng đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại đỉnh lũ Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê).

 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng chỉ đọa công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng chỉ đọa công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường.

Vừa đi vừa mở đường, khắc phục vật cản, song do những tuyến phố trung tâm đều bị ngập sâu và chắn lối bởi các phương tiện giao thông chết máy, bị người dân bỏ lại, kíp xe thiết giáp lội nước DM-2, chở đồng chí Bí thư Thành ủy và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng phải luồn lách qua các con hẻm nhỏ, vòng ra phía biển để từng bước tiếp cận hiện trường.

Tại khu vực đầu cầu Phú Lộc, phát hiện có 2 gia đình với rất nhiều trẻ em đang bị dòng nước lũ bủa vây, các chiến sĩ nhanh chóng bơi vào ứng cứu, đưa họ đến khu vực an toàn, cao ráo.

Khoác chiếc áo mưa, ăn tạm ổ bánh mỳ lót dạ, bà Huỳnh Thị Lan (73 tuổi) xúc động: “Gia đình tôi từ Kon Tum xuống Đà Nẵng dự đám cưới người thân. Chưa kịp trở về thì nước lũ dâng cao. Nửa đêm, nhìn dòng nước lũ mỗi lúc một dâng cao, tôi lo cho mấy đứa cháu ngoại vô cùng. May có bộ đội kịp thời ứng cứu, tiếp tế đồ ăn, nước uống, áo mưa, nên mọi chuyện đã ổn rồi”.

 LLVT quận Liên Chiểu giúp dân tránh lũ.

LLVT quận Liên Chiểu giúp dân tránh lũ.

Trên tuyến đường Dũng Sĩ Thanh Khê, chỉ trong khoảng 30 phút, các kíp xe thiết giáp đã hỗ trợ, đưa được gần 30 người dân từ các tuyến phố ngập sâu lên khu vực Tượng đài Mẹ Nhu tránh trú tạm.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chiếc xe chỉ huy, do Thiếu tá Đỗ Quốc Nhật, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 699 (Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng) phụ trách, không may va vào cọc sắt chìm sâu dưới nước, bị nổ bánh trước.

Trong lúc chờ đồng đội dùng thuyền cao su luồn lách vào các con hẻm nhỏ đón dân, được sự hỗ trợ một nhóm thanh niên qua đường, chỉ sau ít phút, Thượng úy QNCN Trần Châu Sơn, nhân viên lái xe đã khắc phục xong sự cố, tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu dân.

 Quá trình cơ động, một xe thiết giáp bị nổ lốp, được bộ đội nhanh chóng khắc phục.

Quá trình cơ động, một xe thiết giáp bị nổ lốp, được bộ đội nhanh chóng khắc phục.

Quá trình cơ động, tiếp cận hiện trường, 3 kíp xe chở quân do Thượng tá Trần Quang Chánh, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố chỉ huy đã hỗ trợ, cứu kéo, giúp hàng trăm người dân, đưa xe máy, ô tô, tài sản vượt qua dòng nước siết trở về nhà.

Mỗi lần đi qua các khu vực ngập sâu có nhiều nhà dân, nhà tạm, bà con qua lại, dù rất nóng lòng, sốt ruột, song Thiếu tá QNCN Thái Bá Tường, nhân viên lái xe phòng Hậu cần vẫn phải cố gắng dìm ga, chạy chậm, không để sóng nước gây khó khăn, nguy hiểm cho mọi người.

Trên tuyến đường Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu), thấy số lượng người cần hỗ trợ đưa phương tiện qua vùng ngập vượt quá khả năng của đơn vị, Thượng tá Trần Quang Chánh đề nghị họ đưa xe máy, ô tô vào các cơ quan, đơn vị, công ty ở ven đường gửi tạm, rồi bộ đội sẽ hỗ trợ, đưa họ đi qua vùng ngập. Phương án tối ưu được mọi người đồng thuận và ủng hộ, trong phút chốc, nhiều điểm nóng đã được giải quyết xong xuôi.

Khoảng 1 giờ sáng, mưa có dấu hiệu giảm dần, nhiều người dân tranh thủ đổ ra đường thu gom tài sản, đồ đạc của gia đình bị nước lũ cuốn trôi. Vậy nhưng, chỉ ít giờ sau, trời lại đổ mưa xối xả. Trắng đêm cứu dân tuy thấm mệt, song bộ đội, dân quân vẫn chia nhau tỏa về các hướng túc trực, cắm biển cảnh báo, hỗ trợ, nhắc nhở bà con không được chủ quan, đi vào nơi nguy hiểm.

Qua trò chuyện chúng tôi được biết, trong lực lượng cứu hộ có rất nhiều đồng chí, gia đình, vợ con cũng ở trong vùng ngập, song khi có lệnh, họ vẫn hăng hái lên đường tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân.

 Giấc ngủ vội vàng trên thùng xe cứu hộ sau đêm trắng giúp dân của các chiến sĩ trẻ.

Giấc ngủ vội vàng trên thùng xe cứu hộ sau đêm trắng giúp dân của các chiến sĩ trẻ.

Sáng 15-10, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, cho biết: “Theo thống kê sơ bộ, trong trận lũ lịch sử đêm qua, toàn thành phố có 26 điểm ngập lụt, trong đó có nhiều điểm ngập sâu.

Phát huy tốt “4 tại chỗ”, bộ đội, dân quân đã trắng đêm vượt lũ cứu dân. Các lực lượng đã kịp thời hỗ trợ, sơ tán được 241 hộ dân, với 729 nhân khẩu trong các khu vực ngập sâu đến khu tránh trú an toàn; cứu kéo thành công hàng trăm ô tô, xe máy vượt qua các khu vực trũng thấp, ngập nước.

Với phương châm một miếng khi đói bằng một gói khi no, Bộ CHQS thành phố đã xuất cấp hàng trăm thùng mỳ tôm, lương khô, nước uống, áo mưa để tiếp tế, hỗ trợ bà con qua cơn hoạn nạn. Hiện nay, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, ngập lụt, giúp bà con từng bước ổn định lạ cuộc sống.

Sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa, trong thiên tai, hoạn nạn, hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng luôn là điểm tựa, niềm tin vững vàng, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG - CTV

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-chqs-thanh-pho-da-nang-trang-dem-vuot-lu-cuu-dan-708206