Bộ Công an tiếp nhận kỷ vật do gia đình 3 liệt sĩ Cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy hiến tặng

Chiều 25/7, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phối hợp Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ truy tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc đối với liệt sĩ Đặng Anh Quân và tiếp nhận kỷ vật của 3 liệt sĩ Cảnh sát Phòng cháy, cháy cháy và cứu nạn, cứu hộ ( PCCC và CNCH), Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) do gia đình các liệt sĩ hiến tặng.

Xúc động tiếp nhận kỷ vật của 3 liệt sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy do đại diện gia đình 3 liệt sĩ hiến tặng, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an và thay mặt Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị khẳng định, đây là những kỷ vật quý giá, bổ sung vào sưu tập “Kỷ vật liệt sĩ CAND” của Bảo tàng CAND. Đây cũng là nguồn tài liệu hiện vật quan trọng - những di sản văn hóa của lực lượng CAND phục vụ trưng bày, giới thiệu về những cống hiến, hy sinh của các thế hệ CBCS vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách trao cho thân nhân liệt sĩ Đặng Anh Quân Huy chương Vì An ninh Tổ quốc mà Chủ tịch nước vừa ký quyết định truy tặng cho liệt sĩ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách trao cho thân nhân liệt sĩ Đặng Anh Quân Huy chương Vì An ninh Tổ quốc mà Chủ tịch nước vừa ký quyết định truy tặng cho liệt sĩ.

Những kỷ vật của 3 liệt sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy sẽ là nguồn tư liệu quý, góp phần giáo dục truyền thống, tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ’ của người chiến sĩ CAND; các anh mãi là tấm gương sáng để các thế hệ CBCS hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách cũng đề nghị Bảo tàng CAND tổ chức bảo quản, hoàn thiện hồ sơ khoa học đối với các kỷ vật liệt sĩ được trao tặng; đồng thời, tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm phát huy hiệu quả nhất đối với nguồn hiện vật quý giá này, để sự hy sinh của các liệt sĩ mãi mãi trường tồn với thời gian.

Đại tá Phan Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quà tặng gia đình 3 liệt sĩ.

Đại tá Phan Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quà tặng gia đình 3 liệt sĩ.

Khẽ đưa tay vuốt bộ quần áo chữa cháy, chiếc cặp, quyển sổ nhật ký và chiếc đồng hồ đã đứt một bên dây cùng chiếc đèn pin là những kỷ vật còn lại của người con trai được mang tới tận nơi hiến tặng Bảo tàng CAND, bà Trần Thị Thủy, mẹ của liệt sĩ Đặng Anh Quân không nén nổi nước mắt xúc động. Đây là những kỷ vật thân thuộc từng gắn bó hàng ngày với liệt sĩ Đặng Anh Quân trước khi anh mãi mãi đi xa. Dù sự việc đau lòng xảy ra khiến Thượng tá Đặng Anh Quân và 2 người đồng đội hy sinh đã gần tròn một năm, nhưng mỗi khi nhìn thấy những kỷ vật ấy, bà Thủy như thấy con trai mình dường như vẫn gần bên mỗi ngày.

Đứng bên an ủi mẹ chồng, khẽ nâng niu chiếc đồng hồ đeo tay, một bên dây da đã bị đứt, chị Nguyễn Thu Huyền, vợ của liệt sĩ Đặng Anh Quân cho biết, đây là chiếc đồng hồ kỷ niệm đã theo anh Quân hàng chục năm trời, mà khi còn sống chẳng mấy khi anh ấy rời tay. Dù rất muốn giữ lại những kỷ vật, để hoài niệm về người con trai, người chồng yêu dấu của mình nhưng khi được các CBCS Phòng Tuyên truyền giáo dục Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đến nhà vận động, hiểu được ý nghĩa quan trọng của việc hiến tặng kỷ vật liệt sĩ cho Bảo tàng CAND, bà Thủy và chị Huyền đều sẵn lòng hiến tặng.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách tiếp nhận kỷ vật do chị Nguyễn Thu Huyền, vợ của liệt sĩ Đặng Anh Quân hiến tặng.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách tiếp nhận kỷ vật do chị Nguyễn Thu Huyền, vợ của liệt sĩ Đặng Anh Quân hiến tặng.

Mang tặng bộ quân phục Cảnh sát, chiếc mũ kê -pi, đôi giày và bức tranh được người dân vẽ hình ảnh của Việt và hai người đồng đội là liệt sĩ Đặng Anh Quân và liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc đang kề vai sát cánh bên nhau, Trung tá Đỗ Văn Tư, bố của liệt sĩ Đỗ Đức Việt chia sẻ, dù mỗi kỷ vật của con trai là những kỷ vật vô giá đối với anh và gia đình, nhưng ông cũng vô cùng tự hào khi thấy được những kỷ vật đó được nâng niu trân trọng khi hiến tặng cho Bảo tàng CAND.

"Dù Việt đã đi xa, nhưng những kỷ vật mà Việt để lại sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ mai sau học tập, noi theo, giúp tôi và gia đình như vơi đi mất mát." - Trung tá Đỗ Văn Tư chia sẻ.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách tiếp nhận kỷ vật từ Trung tá Đỗ Văn Tư, bố của liệt sĩ Đỗ Đức Việt hiến tặng.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách tiếp nhận kỷ vật từ Trung tá Đỗ Văn Tư, bố của liệt sĩ Đỗ Đức Việt hiến tặng.

Lặng lẽ ngắm lần cuối những kỷ vật của con trai mà bà và người thân vừa mang tới hiến tặng bảo tàng CAND gồm: lá cờ Tổ quốc, bộ quân phục Cảnh sát, bộ quần áo Cảnh sát PCCC, chiếc ba lô của liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc và một bài thơ viết về liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc được một người dân tặng gia đình, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc bùi ngùi.

Đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc hiến tặng kỷ vật của liệt sĩ cho Bảo tàng CAND.

Đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc hiến tặng kỷ vật của liệt sĩ cho Bảo tàng CAND.

Chia sẻ về hành trình đến từng nhà để thuyết phục các gia đình hiến tặng kỷ vật của 3 liệt sĩ cho Bảo tàng CAND, Thiếu tá Đỗ Thị Hà, cán bộ Phòng Tuyên truyền và giáo dục Cục Công tác Đảng và công tác chính trị cho biết: Chị và đồng nghiệp cùng đơn vị rất xúc động trước tấm gương anh dũng hy sinh của 3 liệt sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy. Sự hy sinh anh dũng của các anh thể hiện rõ nét bản chất cao đẹp của người chiến sĩ CAND “ Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Bà Trần Thị Thủy (mẹ của liệt sĩ Đặng Anh Quân) và chị Nguyễn Thu Huyền, vợ liệt sĩ Đặng Anh Quân bùi ngùi xúc động, vuốt ve những kỷ vật của anh Quân.

Bà Trần Thị Thủy (mẹ của liệt sĩ Đặng Anh Quân) và chị Nguyễn Thu Huyền, vợ liệt sĩ Đặng Anh Quân bùi ngùi xúc động, vuốt ve những kỷ vật của anh Quân.

Những kỷ vật của liệt sĩ và bài thơ viết về liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc được một người dân tặng gia đình, đã được gia đình liệt sĩ hiến tặng Bảo tàng CAND.

Những kỷ vật của liệt sĩ và bài thơ viết về liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc được một người dân tặng gia đình, đã được gia đình liệt sĩ hiến tặng Bảo tàng CAND.

Những kỷ vật của liệt sĩ Đỗ Đức Việt và bức tranh một người dân vẽ 3 liệt sĩ gửi tặng gia đình.

Những kỷ vật của liệt sĩ Đỗ Đức Việt và bức tranh một người dân vẽ 3 liệt sĩ gửi tặng gia đình.

"Với nhiệm vụ làm công tác tuyên truyền, giáo dục và công tác bảo tàng CAND, chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của bản thân cần phải sưu tầm các kỷ vật của các liệt sĩ; không chỉ để phục vụ công tác mà còn tuyên truyền tấm gương dũng cảm của các anh. Trong quá trình đến động viên, thuyết phục gia đình các liệt sĩ hiến tặng kỷ vật, lúc đầu chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn, bởi tất cả các gia đình đều rất trân trọng lưu giữ kỷ vật của các anh, mặc dù sự việc đau lòng xảy ra đã gần 1 năm"- Thiếu tá Đỗ Thị Hà cho biết.

Các đại biểu chụp ảnh cùng đại diện gia đình ba liệt sĩ Cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy.

Các đại biểu chụp ảnh cùng đại diện gia đình ba liệt sĩ Cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy.

Thế rồi "mưa dần thấm lâu", bằng sự chân thành thuyết phục của Thiếu tá Đỗ Thị Hà và các CBCS Cục Công tác Đảng và công tác chính trị; đồng thời chứng kiến những hình ảnh sinh động được giới thiệu tại triển lãm chuyên đề về PCCC, trong đó giới thiệu tấm gương hy sinh của các liệt sĩ và những kỷ vật liên quan tới các liệt sĩ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc, thân nhân các liệt sĩ đã hiểu hơn về những hiểm nguy mà các CBCS Cảnh sát PCCC phải đối mặt trong cuộc chiến với giặc lửa. Từ đó, giúp họ đồng cảm, sẵn sàng hợp tác hiến tặng kỳ vật quý giá của các liệt sĩ cho Bảo tàng CAND, bởi họ hiểu rằng hiến tặng kỷ vật cho bảo tàng, đấy mới chính là nơi lưu giữ và phát huy tốt nhất giá trị những kỷ vật mà người thân của mình đã để lại.

P. Tâm

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/bo-cong-an-tiep-nhan-ky-vat-do-gia-dinh-3-liet-si-canh-sat-pccc-cong-an-quan-cau-giay-hien-tang-i701577/