Bộ đội... chờ Tết

Trung đoàn 210 (Sư đoàn 305, Quân khu 5) là đơn vị khung thường trực có nhiệm vụ phúc tra, đăng ký, quản lý, huấn luyện quân nhân dự bị trên địa bàn 3 huyện (Ea Kar, Krông Pách, Krông Bông) thuộc tỉnh Đắc Lắc. Do tính chất, nhiệm vụ đặc thù nên Tết của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 210 cũng có nhiều điều thú vị, độc đáo so với các đơn vị đủ quân.

Đến Trung đoàn 210 trong những ngày cuối năm, ấn tượng đầu tiên đối với chúng tôi là cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, khang trang và hình ảnh đàn cò trắng hàng trăm con đang nhởn nhơ kiếm ăn trên sân bóng. Dọc các lối đi, hàng trăm chậu cúc, lưu ly, thạch thảo do chính bộ đội tự tay trồng đã bắt đầu bung cánh đón nắng xuân. Trong phòng khánh tiết 4 cơ quan và các tiểu đoàn, bàn thờ Tổ quốc, bàn tiếp khách... được sắp đặt nền nếp và trang trí đẹp mắt. Bên gốc mai vàng bắt đầu nhú nở, vừa rót chén trà ấm nóng mời khách, Thượng tá Vũ Ngọc Miên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 210 cho biết: “Năm nay, ngoài chế độ tiêu chuẩn chung như mọi năm, chiều 28 Tết, đơn vị sẽ mổ bò khao quân, đón mừng Cờ thi đua của Bộ tư lệnh Quân khu 5 trao tặng. Do phần lớn quân số đều “gửi trong dân” nên Tết ở Trung đoàn 210 đơn giản và ấm cúng, gần như tất cả hoạt động đều được “gom” về một đầu mối. Ăn chung bếp, chơi chung sân vừa để cán bộ, chiến sĩ gần gũi, động viên, chia sẻ giúp đỡ nhau, vừa là cách để đơn vị quản lý chặt chẽ quân số trong những ngày cao điểm”.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 210 (Sư đoàn 305, Quân khu 5) chăm sóc vườn hoa, cây cảnh chuẩn bị đón Tết.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 210 (Sư đoàn 305, Quân khu 5) chăm sóc vườn hoa, cây cảnh chuẩn bị đón Tết.

Đang tất bật luyện tập các tiết mục văn nghệ chào xuân, tranh thủ phút giải lao, Đại úy Lê Phương Giang, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 210) cho biết: “Tối 29 Tết, Đoàn cơ sở trung đoàn sẽ phối hợp với đoàn thanh niên địa phương và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, có bán vé để gây quỹ, ủng hộ người nghèo đón Tết. Tiểu phẩm “Táo quân Binh nhất” do bộ đội tự biên, tự diễn với nhiều chi tiết gây cười hóm hỉnh, hứa hẹn sẽ là điểm nhấn trong đêm giao lưu”.

Đơn vị đóng quân cách nhà chỉ vài cây số nên Tết này Binh nhất Hà Văn Hoạt, chiến sĩ Trung đội Phục vụ tin tưởng sẽ có rất nhiều người thân, bạn bè vào đơn vị thăm, chúc Tết. Quanh năm gắn bó với “nghiệp củi lửa”, đây là cơ hội để Hoạt trổ tài đầu bếp, chiêu đãi mọi người những món ngon, bổ, rẻ, từ cây nhà lá vườn do chính bộ đội nuôi, trồng. Khoe với chúng tôi thùng quà khá to đặt trên giá ba lô, Hoạt hồ hởi: “Mỗi chiến sĩ vừa được đơn vị tặng một phần quà, gồm: Bánh, mứt, kẹo, nước ngọt... để tiếp khách và chúc Tết các gia đình, nên ai cũng rất phấn khởi, háo hức đón Tết...”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, Tết Nguyên đán năm nay, từ quỹ vốn tăng gia sản xuất, đơn vị dành hàng trăm triệu đồng chi thưởng cho cán bộ, người hưởng lương, bảo đảm quà Tết cho chiến sĩ và đưa vào ăn thêm cho lực lượng ở lại trực. Những cán bộ, chiến sĩ và một số hộ dân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, ngoài tiêu chuẩn, chế độ chung còn được đơn vị hỗ trợ thêm một triệu đồng cùng hàng chục cân gạo nếp, rau xanh, thịt bò, thịt lợn để ăn Tết. Theo thông lệ và kế hoạch đã xác định: Vào thời khắc Giao thừa, những đồng chí làm nhiệm vụ gác, không thể tham gia tiệc ngọt và các hoạt động văn hóa văn nghệ, hái hoa dân chủ, nghe Chủ tịch nước chúc Tết... sẽ được chỉ huy đơn vị đến tận nơi thăm hỏi, chúc Tết, động viên.

Hơn 10 năm làm vợ bộ đội, cô giáo Lã Thị Huệ (TP Nha Trang) đã quá quen với cảnh đón Tết xa chồng (Thượng tá Đào Trọng Dũng, Chính ủy Trung đoàn 210). Đạo làm con, tình làng nghĩa xóm khi Tết đến, xuân về, một tay chị vẹn toàn thu vén để anh yên tâm công tác. Năm nay, biết tin chồng đăng ký ở lại trực, tạo điều kiện cho anh em, cán bộ ở xa được về thăm gia đình, chị Huệ chủ động báo cáo nhà trường xin đổi trực, chiều cuối năm cửa đóng then cài, đưa các con lên đơn vị ăn Tết cùng chồng.

Không giấu được niềm vui, Thượng tá Đào Trọng Dũng tự hào: Gia đình luôn là điểm tựa vững vàng để mỗi cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổ quốc giao phó”.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-cho-tet-607705