Bộ đội giúp dân trong mùa hạn, mặn

Khô hạn, xâm nhập mặn đang xảy ra phức tạp ở các tỉnh miền Tây Nam bộ. Tại Long An, nhiều diện tích lúa, cây trồng, rau màu ở một số huyện: Tân Trụ, Thủ Thừa, Bến Lức, TP.Tân An,... bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng do thiếu nước tưới. Trong khi đó, một số vùng ở các huyện Tân Trụ, Cần Giuộc, người dân bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Những ngày qua, ở một số xã của huyện Tân Trụ, Cần Giuộc, lực lượng vũ trang tỉnh đã chở nước đến cấp cho người dân

Những ngày qua, ở một số xã của huyện Tân Trụ, Cần Giuộc, lực lượng vũ trang tỉnh đã chở nước đến cấp cho người dân

Trước tình hình trên, lực lượng vũ trang tỉnh cùng các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tổ chức nạo vét kênh, rạch, khơi thông dòng chảy và cung cấp nước sinh hoạt miễn phí cho người dân. Những việc làm của bộ đội đã góp phần giúp người dân giải quyết được một phần khó khăn trong cuộc sống giữa mùa hạn, mặn.

Nhiều nơi thiếu nước tưới, sinh hoạt trầm trọng

Hiện nay, nước mặn đã xâm nhập sâu trên các tuyến sông Rạch Cát, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, Sông Tra và cao hơn cùng kỳ năm 2016 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống người dân. Qua ghi nhận của phóng viên, tại huyện Tân Trụ, hầu như hệ thống các kênh tưới tiêu trên địa bàn hiện được ngăn lại, không cho nước mặn từ sông, rạch xâm nhập vào. Trong khi đó, nguồn nước tích trữ đã được người dân bơm hết, nguồn tiếp ở các cống đầu mối không có. Do đó, nông dân không thể bơm nước tưới lúa và cây trồng khác. Các cánh đồng lúa “khát nước”, đất đai khô cằn, nứt nẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trịnh Phước Trung, dự báo trên địa bàn huyện, hạn, mặn, gây thiệt hại từ 30-50% năng suất của gần 1.200ha lúa đang giai đoạn chuẩn bị vào chắc. Trong khi đó, có gần 2.500ha lúa giai đoạn chuẩn bị làm đòng và trổ thiệt hại khoảng 70%. Ngoài ra, khả năng hạn, mặn cũng làm hơn 500ha thanh long đang xông đèn ra hoa trái vụ bị ảnh hưởng năng suất trên 40%.

Bên cạnh thiếu nước tưới cho sản xuất, gần đây, nhiều khu vực ở 3 xã: Nhựt Ninh, Tân Phước Tây và Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ cũng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Lý do nơi đây nằm cuối đường ống nên nguồn nước máy yếu, không đủ áp lực để dẫn về, trong khi lượng nước mưa trữ ở bồn, hồ đã hết. Ước tính, trong mùa khô này, ở 3 xã có hơn 3.100 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. “Vì thiếu nước sinh hoạt, cuộc sống nhiều hộ dân bị đảo lộn” - bà Nguyễn Thị Liền, ngụ ấp 5, xã Tân Phước Tây, than thở.

Tại huyện Cần Giuộc, 4 xã: Phước Vĩnh Tây, Phước Vĩnh Đông, Tân Tập và Đông Thạnh, tình trạng thiếu nước sinh hoạt còn trầm trọng hơn. Ông Nguyễn Thanh Mộng, ngụ xã Phước Vĩnh Đông, cho biết: “Nhà có hồ, lu, bể để trữ nước mưa nhưng đến nay đã sử dụng hết. Những ngày qua, nhiều hộ phải mua nước của tư nhân đưa đến bán với giá rất cao, 150.000 đồng/m3. Đã thế, mua được nước cũng không phải dễ dàng mà phải thường xuyên cử người canh để mua”.

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cần Giuộc - Ngô Bảo Quốc, mùa mưa năm 2019 đến muộn nhưng kết thúc sớm làm cho nguồn nước dự trữ của người dân bị cạn kiệt dẫn đến thiếu nước. Mùa khô còn kéo dài nên khả năng tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở các xã: Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Tân Tập và Đông Thạnh còn trầm trọng hơn các năm trước. Dự báo mùa khô năm nay, 4 xã này có hơn 8.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Thắm tình quân - dân

2 giờ chiều, trời nắng như đổ lửa, lực lượng vũ trang điều lực lượng và 3 xe bồn chở nước chạy vào con đường ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, cấp nước cho dân. Được thông báo trước, nhiều người ở xa đã mang can, xô ra chờ sẵn để lấy nước.

Người dân mang can đến lấy nước

Người dân mang can đến lấy nước

Người dân nói với nhau “cẩn thận, không để nước chảy ra ngoài lãng phí” càng thấy rõ sự quý giá của nguồn nước trong thời điểm khô hạn, xâm nhập mặn. Điều đó cũng thể hiện sự trân trọng đối với việc làm, sự giúp đỡ của bộ đội. Cán bộ, chiến sĩ, kể cả những người chỉ huy cũng trực tiếp “tiếp nước” cho người dân, giúp dân buộc can nước vào xe càng tô đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ “đi dân nhớ, ở dân thương”.

Đại úy Võ Xuân Yên - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Giuộc, cho biết, ngoài cấp nước ở những điểm tập trung, tuyến đường chính, bộ đội và chính quyền địa phương còn chở nước đến tận nhà cho những hộ neo đơn, người già, tàn tật ở trong đường nhỏ. “Chúng tôi luôn nỗ lực để mang được càng nhiều nước càng tốt cấp cho người dân và mong muốn không ai bị bỏ sót. Đối với những người già, tàn tật, vì điều kiện đi lại khó khăn nên càng phải quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn” - Đại úy Võ Xuân Yên nói.

Đi đến đâu, cán bộ, chiến sĩ cũng được người dân chào đón, quý mến, nắm tay bày tỏ lòng cảm ơn. Đó cũng là động lực để những người lính làm thêm nhiều việc ý nghĩa giúp dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại tá Trịnh Văn Xa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thông tin, việc cấp nước cho người dân vùng hạn, mặn được thực hiện nhiều năm qua. Mùa khô này, từ đầu tháng 3 đến nay, lực lượng vũ trang đã đưa nhiều lượt xe bồn chở nước đến cấp miễn phí cho nhiều hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng ở các xã: Tân Phước Tây, Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ và Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Tân Tập, Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc. “Ngoài giúp dân có nước sử dụng, việc làm này còn góp phần thắt chặt tình quân - dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc” - Đại tá Trịnh Văn Xa nói.

Ngoài cấp nước cho người dân, trước đó, trong tháng 02, tranh thủ khi nước sông chưa bị nhiễm mặn nặng, lực lượng vũ trang huyện Tân Trụ và Thủ Thừa chủ động kết hợp vớt lục bình, khơi thông dòng chảy từ cống Rạch Chanh (Thủ Thừa) về “cứu” lúa cho người dân. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ trầm mình dưới nước, lao động suốt nhiều ngày liên tục. Nhờ đó, một số địa phương của huyện Tân Trụ như xã Lạc Tấn, Tân Bình, Quê Mỹ Thạnh, Bình Lãng có được nguồn nước ngọt “cứu” nhiều diện tích lúa.

Bộ đội, lực lượng dân quân khơi thông dòng chảy, lấy nước ngọt “cứu” lúa

Bộ đội, lực lượng dân quân khơi thông dòng chảy, lấy nước ngọt “cứu” lúa

Bà Nguyễn Thị Hương, ngụ xã Lạc Tấn, xúc động nói: “Nhìn thấy bộ đội, lực lượng dân quân ngâm mình dưới dòng nước giữa trời nắng gắt tích cực vớt lục bình với tinh thần khẩn trương, ai cũng cảm động. Nhờ các chú bộ đội khơi thông dòng chảy mà tôi có nguồn nước kịp thời để tưới cho lúa. Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm!”.

Những việc làm nghĩa tình của lực lượng vũ trang tỉnh trong mùa hạn, mặn càng tô thắm truyền thống, vẻ đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Nơi nào khó khăn, ở đâu người dân cần thì bộ đội sẵn sàng giúp đỡ. “Trong chiến tranh, tình quân - dân đã khắng khít, bền chặt, luôn đùm bọc, che chở nhau thì nay vẫn được bồi đắp, gìn giữ, phát huy. Nhìn thấy các chú bộ đội đứng giữa trưa, trời nắng nóng, chạy ngược, chạy xuôi, khẩn trương cấp nước cho người dân mà thương lắm, mến lắm, trân trọng lắm!” - bà Nguyễn Thị Liền, ngụ ấp 5, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, xúc động bày tỏ.

Câu nói “thương lắm, mến lắm, trân trọng lắm” được chúng tôi nghe nhiều trong những lần theo các anh bộ đội cấp nước cho người dân những ngày qua. Giữa mùa hạn, mặn, nghĩa tình quân - dân càng thêm thấm đượm!

Vũ Quang

Nguồn Long An: http://baolongan.vn/bo-doi-giup-dan-trong-mua-han-man-a91660.html