Bỏ rơi con tại trường vì 'không phải con ruột'

Một người bố tại Trung Quốc đưa con đến trường mẫu giáo như bao ngày nhưng sẽ không bao giờ quay lại đón con vì lý do 'không cùng huyết thống'.

 Cha bỏ rơi con 5 tuổi tại trường mẫu giáo vì không phải con ruột. Ảnh: SCMP

Cha bỏ rơi con 5 tuổi tại trường mẫu giáo vì không phải con ruột. Ảnh: SCMP

Tưởng chừng vô lý, sự việc kể trên đã xảy ra ở tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, khi bé 5 tuổi bị cha và gia đình từ chối đón về khi tan học tại trường mẫu giáo. Câu chuyện dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về nhân đạo và trách nhiệm của các bậc cha mẹ hiện nay.

Báo chí địa phương tỉnh Quảng Tây đưa tin, Xiao Rui (tên giả) đã bị cha bỏ rơi tại nhà trẻ vào tuần trước. Ngày xảy ra sự việc, người cha đã chuẩn bị "hành lý" cho con bằng một bộ quần áo và một chiếc điện thoại di động.

Cô Chen, giáo viên của Xiao Rui cho biết, khi không có ai đến đón bé sau giờ học chiều hôm đó, nhân viên của trường đã liên lạc đến cha mẹ và người thân của bé nhưng không ai trong số họ đồng ý đến đón con. Cô Chen cũng cho biết thêm, Xiao Rui nhập học tại trường mẫu giáo này vào tháng 4/2022. Hàng ngày, người cha đưa bé đi học và đón cậu về sau mỗi chiều.

Bé Xiao Rui bị cha bỏ rơi tại trường mẫu giáo vì không phải con ruột. Ảnh: SCMP

Sau khi câu chuyện lan truyền trên các trang mạng xã hội, nhiều người tỏ ra rất phẫn nộ với hành vi của cha mẹ Xiao Rui. Người cha (giấu tên) nói với giáo viên rằng ông sẽ không đến đón bé vì phát hiện Xiao không phải con ruột sau khi kiểm tra quan hệ huyết thống. Hơn nữa, người cha còn thông báo Xiao bây giờ là vấn đề của trường, không phải của gia đình họ.

Mặc dù chấp nhận nói chuyện với phía nhà trường qua điện thoại, người cha kiên quyết từ chối đến đón Xiao. Sau khi cô Chen đưa Xiao về địa chỉ nhà mà bé từng sống với gia đình, Chen phát hiện không một ai ở đó. Nơi ở của mẹ Xiao cũng không được tiết lộ.

Sau khi thông báo cho cảnh sát địa phương, lực lượng chức năng đã liên lạc đến ông và chú của Xiao nhưng cả hai đều từ chối nhận bé. Tuy nhiên, theo cập nhật từ Đài Phát thanh và truyền hình Nam Ninh, mẹ của Xiao sẽ đến đón bé trong tuần này.

Bày tỏ trên các diễn đàn mạng xã hội, cộng đồng mạng cho rằng người cha đã bàn kế hoạch trước với các thành viên trong gia đình, khiến không ai chấp nhận đón bé kể cả khi được nhà trường và cảnh sát liên lạc. Đáng chú ý, mẹ của Xiao Rui cũng bị chỉ trích vì không dám đứng ra bảo vệ con trước hành động đi ngược đạo lý của chồng.

Theo luật pháp Trung Quốc, người cha sẽ không phạm tội bỏ rơi trẻ em nếu Xiao Rui không phải con ruột. Tuy nhiên, mẹ ruột từ chối nuôi con sẽ phạm tội và phải chịu án tù hoặc bị quản thúc đến 5 năm.

Cha mẹ từ chối nuôi con đã không còn là chuyện hiếm ở Trung Quốc. Tuy nhiên, số lượng trẻ em mồ côi ở nước này đã giảm trong 2 năm gần đây. 2 tuần trước, cảnh sát địa phương tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc ghi nhận trường hợp một người mẹ được nghi là đã "bỏ" con vào thùng rác trước một khách sạn. Tháng trước, các nhân viên y tế ở Thượng Hải đã cứu thành công bé sơ sinh bị bỏ rơi trong một nhà vệ sinh công cộng.

Theo số liệu chính thức, có khoảng 193.000 trẻ em mồ côi ở Trung Quốc vào năm 2022, giảm hơn 17% so với năm 2019.

Nguồn: SCMP

Phương Thanh (dịch)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bo-roi-con-tai-truong-vi-khong-phai-con-ruot-20220713175458143.htm