Bồi đắp tình yêu Hà Nội qua ký ức xưa

Những ngày này, Hà Nội đang rộn ràng trong không khí phấn khởi, hân hoan và náo nức chào đón kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 / 10-10-2024) và 25 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh 'Thành phố vì hòa bình'.

Từ nhiều ngày nay, ngay từ sáng sớm, đã có rất đông người nô nức đến phố bích họa Phùng Hưng (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) chiêm ngưỡng, chụp ảnh cùng không gian Hà Nội xưa giai đoạn 1947-1954 của trưng bày “Ký ức Hà Nội – 70 năm”. Không gian nghệ thuật công cộng này đã tái hiện chân thực hình ảnh Thủ đô trong giai đoạn đầy khó khăn nhưng cũng đầy vinh quang ấy, đưa người xem ngược thời gian trở về với những tháng ngày hào hùng của dân tộc.

“Xúc động và tự hào” là cảm xúc của bà Nguyễn Thị Thanh Giang (sinh năm 1951, ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng những người bạn trong chuyến thăm Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô. Bà Giang chia sẻ, bà và những người bạn của mình là các sinh viên ngành Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, từng có thời gian phục vụ trong chiến trường thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. “Ngày 10-10 năm nào chúng tôi cũng có mặt tại Hà Nội để cùng nhau chúc mừng Ngày Giải phóng Thủ đô. Tôi thực sự xúc động và tự hào khi chứng kiến Hà Nội ngày một phát triển”, bà Giang bày tỏ.

 Du khách thập phương đến tham quan và chụp hình tại không gian trưng bày.

Du khách thập phương đến tham quan và chụp hình tại không gian trưng bày.

Trong khoảnh khắc chiêm ngưỡng những hình ảnh về đoàn quân trở về tiếp quản Thủ đô, nhiều người không khỏi xúc động. Bà Nguyễn Cẩm Trinh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), một người Hà Nội gốc, tâm sự: “Nhìn những bức ảnh này, tôi như sống lại khoảnh khắc lịch sử ngày 10-10-1954, khi cả Thủ đô tưng bừng chào đón đoàn quân giải phóng. Đó là ngày mà mọi người dân Hà Nội đã mơ ước từ lâu. Khi ấy tôi chỉ mới 3-4 tuổi, nhưng tới hôm nay, cảm xúc hân hoan, vui mừng ấy vẫn còn nguyên vẹn”.

Bà Nguyễn Thị Ngọ, đại diện Đoàn Văn công Trường Sơn Hà Nội không giấu nổi niềm xúc động, vui mừng khi được làm nhiệm vụ tại sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bà cho biết bản thân cảm thấy rất vui và tự hào khi được tham gia góp sức lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông đi trước đã có công dựng nước, chiến đấu và hy sinh anh dũng, giành lại độc lập dân tộc. Qua hoạt động này, bà mong các bạn trẻ hãy tích cực tìm hiểu về lịch sử để thêm yêu Thủ đô, để giữ vững niềm tin tưởng, tự hào dân tộc. Từ đó sẽ nỗ lực phấn đấu học tập để hoàn thiện mình, góp sức trẻ xây dựng đất nước.

Các em học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Nguyễn Du được nhà trường đưa đến phố Phùng Hưng để học tập trải nghiệm và hòa mình vào các hoạt động thú vị.

Các em học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Nguyễn Du được nhà trường đưa đến phố Phùng Hưng để học tập trải nghiệm và hòa mình vào các hoạt động thú vị.

Hòa trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm “Ký ức Hà Nội - 70 năm” tại phố Phùng Hưng. Với các em học sinh, việc được chiêm ngưỡng những tư liệu lịch sử này đã mang lại cảm giác tự hào và thêm hiểu biết về lịch sử dân tộc.

Em Nguyễn Minh Trí, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nguyễn Du bày tỏ: "Em cảm thấy rất xúc động và tự hào khi được biết thêm về giai đoạn lịch sử quan trọng này của Thủ đô. Những mô hình và ảnh tư liệu giúp em hình dung rõ hơn về những hy sinh và gian khổ mà thế hệ trước đã trải qua để bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc”.

Theo cô Nguyễn Thị Phương Liên, Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học Nguyễn Du: Hoạt động trải nghiệm, tham quan di tích lịch sử là một phần trong chương trình giáo dục địa phương, giúp học sinh hiểu hơn về nơi mình sinh sống và hun đúc lòng tự hào dân tộc. Những hoạt động này không chỉ giúp các em hiểu hơn về quá khứ, mà còn truyền động lực để các em tiếp tục học tập, cống hiến cho tương lai. "Như hôm nay, sau khi được chiêm ngưỡng không gian tái hiện Hà Nội giai đoạn 1947-1954 của chương trình “Ký ức Hà Nội - 70 năm”, các em thêm hiểu hơn về chặng đường 70 năm qua của Thủ đô Hà Nội, từ đó thêm yêu hơn mảnh đất lịch sử hào hùng này”, cô Liên nói.

Phố Phùng Hưng những ngày này đã trở thành nơi gặp gỡ của các thế hệ, nơi mà quá khứ và hiện tại giao thoa. Những ký ức về những ngày tháng hào hùng được khơi dậy, không chỉ để tôn vinh lịch sử, mà còn để nhắc nhở mọi người về sự đoàn kết và lòng yêu nước mãnh liệt của nhân dân Việt Nam. Đây là minh chứng cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô, đồng thời là dịp để thế hệ trẻ tìm hiểu và trân trọng những di sản quý báu mà cha ông đã để lại.

Nhiều thế hệ người dân Hà Nội cùng nhau hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô.

MINH HUYỀN - THU HOÀI (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ky-niem-70-nam-ngay-giai-phong-thu-do/boi-dap-tinh-yeu-ha-noi-qua-ky-uc-xua-797922