Bồi hồi khi xem SEA Games tại Việt Nam sau 19 năm

Với anh Quốc Kỳ, ký ức về kỳ SEA Games năm 2003 ở Việt Nam còn rất rõ nét. Khi đó, ông bố 2 con này từng đạp xe từ Bắc Giang xuống Hà Nội xem thi đấu bóng đá.

19h ngày 12/5 trước cổng SVĐ Mỹ Đình, Hoàng Diệu Thúy (sinh năm 2002) và 2 người bạn của mình tỏ ra sốt ruột khi chưa thể cầm trên tay tấm vé vào sân.

Chia sẻ với Zing, Diệu Thúy cho biết đang chờ đợi một thành viên khác trong nhóm mang vé tới. Họ có mặt tại sân từ khá sớm, hy vọng có thể nhanh chóng vào bên trong khán đài nhằm lựa chọn vị trí đẹp.

"Hôm nay trời mưa to, tôi không ngờ lại có nhiều người đến sân như vậy. Sau đợt dịch bệnh, rất lâu rồi tôi mới được hòa mình vào không khí náo nhiệt, đông đúc thế này", cô nói.

 Diệu Thúy và nhóm bạn chụp ảnh check-in cùng tấm vé bên ngoài cổng SVĐ Mỹ Đình.

Diệu Thúy và nhóm bạn chụp ảnh check-in cùng tấm vé bên ngoài cổng SVĐ Mỹ Đình.

Hồi hộp, tò mò

Thúy và nhóm bạn không thường xuyên theo dõi thể thao nhưng dành niềm yêu thích đặc biệt đối với đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Cô có mặt tại sân để ủng hộ cho các chàng trai U23, đồng thời muốn tận hưởng sự cuồng nhiệt tại "chảo lửa" Mỹ Đình.

"Suốt 2 năm dịch bệnh, tôi chỉ có thể học online, công việc và các dự định cá nhân đều bị gián đoạn. Hôm nay, được chứng kiến sân Mỹ Đình có lại vẻ sôi động như trước, tôi và bạn bè thực sự rất hào hứng", cô bày tỏ.

Thời tiết mát mẻ tạo điều kiện cho khán giả đến theo dõi lễ khai mạc tại sân Mỹ Đình.

Thời tiết mát mẻ tạo điều kiện cho khán giả đến theo dõi lễ khai mạc tại sân Mỹ Đình.

Minh Anh (sinh năm 2004) và em trai của mình cũng có mặt khá sớm tại SVĐ Mỹ Đình. Cách đây ít hôm, khi được nhận tấm vé mời tham dự lễ khai mạc SEA Games, cô đã rất hồi hộp và tò mò, chờ đợi ngày đến sân.

Điền kinh chính là môn thể thao mà Minh Anh yêu thích. Cô cho biết sẽ ủng hộ nhiệt tình cho đội tuyển điền kinh quốc gia, cố gắng sắp xếp thời gian học tập để đến tận sân theo dõi từng trận thi đấu.

"Mẹ tôi làm việc trong tổ trọng tài bộ môn điền kinh của SEA Games năm nay nên tôi rất quan tâm đến môn thể thao này. Tôi cũng sẽ cổ vũ cho toàn đoàn thể thao Việt Nam, hy vọng các VĐV giành nhiều huy chương", cô tâm sự.

 Minh Anh và em trai chuẩn bị xếp hàng để vào sân Mỹ Đình.

Minh Anh và em trai chuẩn bị xếp hàng để vào sân Mỹ Đình.

Minh Anh chia sẻ thêm đây là lần đầu tiên mình được tham dự và theo dõi trực tiếp một kỳ SEA Games. Cơ hội đặc biệt này càng ý nghĩa khi cuộc sống đã quay trở lại trạng thái bình thường hậu đại dịch.

"Lần gần nhất, Việt Nam đăng cai SEA Games vào năm 2003, khi đó tôi còn chưa sinh ra. Hiện tại, tôi cảm thấy may mắn khi được tận mắt chứng kiến đại hội thể thao lớn ngay tại quê nhà".

 Khuê (sinh năm 1996, bên phải) cho hay nếu có thời gian, cô muốn ra sân xem U23 bóng đá nam thi đấu trong những diễn ra SEA Games.

Khuê (sinh năm 1996, bên phải) cho hay nếu có thời gian, cô muốn ra sân xem U23 bóng đá nam thi đấu trong những diễn ra SEA Games.

Cũng có mặt ở bên ngoài SVĐ Mỹ Đình từ lúc 18h30, Khánh Chi (17 tuổi) và Kiều Vy (22 tuổi) tranh thủ chụp ảnh check-in trước khi vào cổng soát vé an ninh.

"Sự kiện thể thao với quy mô Đông Nam Á không phải lúc nào cũng có. Khi Việt Nam lần đầu đăng cai tổ chức vào năm 2003, em tôi còn chưa sinh, còn tôi khi đó mới có 3 tuổi, không có ký ức nào. Đây đều là lần đầu tiên 2 chị em chứng kiến một kỳ SEA Games tổ chức ở trong nước", Kiều Vy bày tỏ.

 Kiều Vy (bên phải) lần đầu tham dự trực tiếp lễ khai mạc SEA Games.

Kiều Vy (bên phải) lần đầu tham dự trực tiếp lễ khai mạc SEA Games.

Ký ức

Trong khi đó, SEA Games năm nay lại không phải lần đầu tiên mà chị Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1989) và ông xã tham dự.

Năm 2003, khi Việt Nam đăng cai đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22, chồng chị Hà mới là sinh viên năm nhất đại học. Trong ký ức của anh, SVĐ Mỹ Đình ngày đó không rộng lớn, hiện đại như bây giờ. Sự đổi khác của thể thao nước nhà theo thời gian làm anh không giấu được vẻ bồi hồi và tự hào.

"Ngày xưa, tôi không có tiền mua vé vào sân xem các trận bóng nhưng rất thường đi xem những môn thể thao vào cửa miễn phí khác như bơi lội, điền kinh. 19 năm trước, giải trí và truyền thông chưa phát triển như bây giờ nên đối với tôi, SEA Games rất vui và náo nhiệt", anh nói.

Vợ chồng anh đều hâm mộ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Anh cho rằng với lối chơi cùng đội hình hiện tại, các chàng trai U23 chắc chắn sẽ giành được huy chương vàng.

"Tôi luôn theo dõi mọi trận đấu của đội tuyển từ vòng bảng. Khi đội vào sâu đến bán kết, tôi sẽ cố gắng mua vé để vào sân xem trực tiếp. Như hôm nay, vợ chồng tôi không ngại đường xa, đi từ quận Long Biên sang đây chỉ để cổ vũ các cầu thủ nói riêng và toàn đoàn thể thao quốc gia nói chung", anh tâm sự.

 Vợ chồng chị Hà bồi hồi khi nhớ lại kỳ SEA Games năm 2003 tại Việt Nam.

Vợ chồng chị Hà bồi hồi khi nhớ lại kỳ SEA Games năm 2003 tại Việt Nam.

Có mặt tại sân Mỹ Đình từ 18h, gia đình 4 người của anh Đỗ Quốc Kỳ tranh thủ mua thêm vài tấm sticker cờ đỏ sao vàng để dán lên mặt trước khi tiến vào bên trong.

"Bản thân tôi là người yêu thể thao, cụ thể là môn bóng đá. Các sự kiện của đội tuyển bóng đá quốc gia hay của U23, tôi đều theo dõi nên khó lòng bỏ qua lễ khai mạc này. Sự kiện SEA Games sau gần 20 năm mới có một lần, tôi cũng muốn cho 2 người con của mình cảm nhận bầu không khí sôi động", anh Kỳ bày tỏ.

 Anh Kỳ dẫn 2 con nhỏ, 9 và 5 tuổi, đến xem lễ khai mạc SEA Games.

Anh Kỳ dẫn 2 con nhỏ, 9 và 5 tuổi, đến xem lễ khai mạc SEA Games.

Để dẫn 2 con tới sân, vợ chồng anh Kỳ chủ động xin tan làm sớm. Với bản thân anh, ký ức về kỳ SEA Games 2003 lần đầu tổ chức tại Việt Nam còn rất rõ nét.

"Khi đó, tôi mới học lớp 11 và đạp xe từ tận Bắc Giang xuống Hà Nội để xem trận chung kết bóng đá nam. Tới giờ, tôi vẫn nhớ rõ cầu thủ nào đã ghi bàn trong trận bóng ấy. Lần này, tôi hy vọng các cầu thủ của đội nhà sẽ tái lập thành tích, đem HCV về lần nữa", anh Kỳ chia sẻ.

Những trận đấu trước tại vòng bảng của U23 Việt Nam, cổ động viên này chỉ theo dõi qua tivi.

"Nếu đội nhà vào đến bán kết, chắc chắn tôi sẽ sắp xếp thời gian và mua vé đến tận sân cổ vũ", anh cười và nói.

Thục Hạnh - Trà My - Hà Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/boi-hoi-khi-xem-sea-games-tai-viet-nam-sau-19-nam-post1316619.html