Bóng đá mang lại niềm vui và hy vọng cho trẻ em người Palestine ở Qatar

Những buổi tập bóng đá hằng tuần đã mang lại tiếng cười, niềm hứng khởi cho trẻ em người Palestine, những nạn nhân dễ bị tổn thương của căng thẳng tại Dải Gaza.

 Chiều thứ Bảy, hàng chục em nhỏ người Palestine đã có mặt tại sân bóng đá nhỏ tại một khu dân cư ở Qatar để bắt đầu buổi tập bóng đá hằng tuần. Khu phức hợp này nằm ở ngoại ô thủ đô Doha, là nơi sinh sống của các gia đình người Palestine di tản khỏi Gaza trong năm qua. (Nguồn: Al Jazeera)

Chiều thứ Bảy, hàng chục em nhỏ người Palestine đã có mặt tại sân bóng đá nhỏ tại một khu dân cư ở Qatar để bắt đầu buổi tập bóng đá hằng tuần. Khu phức hợp này nằm ở ngoại ô thủ đô Doha, là nơi sinh sống của các gia đình người Palestine di tản khỏi Gaza trong năm qua. (Nguồn: Al Jazeera)

 Theo số liệu do Bộ Nội vụ Qatar cung cấp, nước này là nơi lưu trú của hơn 1.700 người Palestine, bao gồm 762 trẻ em, những nạn nhân dễ bị tổn thương trong căng thẳng tại Dải Gaza. (Nguồn: Al Jazeera)

Theo số liệu do Bộ Nội vụ Qatar cung cấp, nước này là nơi lưu trú của hơn 1.700 người Palestine, bao gồm 762 trẻ em, những nạn nhân dễ bị tổn thương trong căng thẳng tại Dải Gaza. (Nguồn: Al Jazeera)

 Chương trình huấn luyện bóng đá dành cho trẻ em Palestine thu hút sự tham gia của 60 bé trai và bé gái. Gần một nửa trong số các em dưới 12 tuổi và những em khác dưới 16 tuổi. Trong ảnh: Các cô bé mặc trang phục bóng đá của các câu lạc bộ Manchester City và Inter Miami. Sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt trẻ thơ của những đứa trẻ. (Nguồn: Al Jazeera)

Chương trình huấn luyện bóng đá dành cho trẻ em Palestine thu hút sự tham gia của 60 bé trai và bé gái. Gần một nửa trong số các em dưới 12 tuổi và những em khác dưới 16 tuổi. Trong ảnh: Các cô bé mặc trang phục bóng đá của các câu lạc bộ Manchester City và Inter Miami. Sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt trẻ thơ của những đứa trẻ. (Nguồn: Al Jazeera)

 Bất chấp thời tiết nóng ẩm thường thấy trong mùa này, những cậu bé, cô bé ở nhiều nhóm tuổi khác nhau chờ đợi huấn luyện viên trên sân tập. Ngay khi các huấn luyện viên từ Học viện bóng đá Paris Saint-Germain (PSG) có trụ sở tại Doha đến, họ được các em nhỏ chào đón bằng những nụ cười rạng rỡ. (Nguồn: Al Jazeera)

Bất chấp thời tiết nóng ẩm thường thấy trong mùa này, những cậu bé, cô bé ở nhiều nhóm tuổi khác nhau chờ đợi huấn luyện viên trên sân tập. Ngay khi các huấn luyện viên từ Học viện bóng đá Paris Saint-Germain (PSG) có trụ sở tại Doha đến, họ được các em nhỏ chào đón bằng những nụ cười rạng rỡ. (Nguồn: Al Jazeera)

 Huấn luyện viên Bassam Khalil cho biết: “Trong 11 tháng qua, chúng tôi chưa bao giờ bỏ lỡ các buổi tập luyện hằng tuần ở đây. Ngay cả trong thời tiết nóng nực”. (Nguồn: Al Jazeera)

Huấn luyện viên Bassam Khalil cho biết: “Trong 11 tháng qua, chúng tôi chưa bao giờ bỏ lỡ các buổi tập luyện hằng tuần ở đây. Ngay cả trong thời tiết nóng nực”. (Nguồn: Al Jazeera)

 Bassm Khalil chia sẻ, họ phải mất nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng để phá vỡ sự ngại ngùng của bọn trẻ. Theo anh, mục tiêu đầu tiên trong công việc huấn luyện là vun đắp tình cảm và giúp các em, nhất là những đứa trẻ mất đi người thân, “thoát” khỏi nỗi ám ảnh của các cuộc xung đột. (Nguồn: Al Jazeera)

Bassm Khalil chia sẻ, họ phải mất nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng để phá vỡ sự ngại ngùng của bọn trẻ. Theo anh, mục tiêu đầu tiên trong công việc huấn luyện là vun đắp tình cảm và giúp các em, nhất là những đứa trẻ mất đi người thân, “thoát” khỏi nỗi ám ảnh của các cuộc xung đột. (Nguồn: Al Jazeera)

 Sau khi thực hiện các động tác khởi động, các “cầu thủ” được chia thành hai đội, mỗi đội 5 người và bắt đầu thi đấu. Các trận đấu thể hiện kỹ năng, sự quyết tâm và niềm đam mê của các em, những người chưa từng chơi bóng đá trước đó. (Nguồn: Al Jazeera)

Sau khi thực hiện các động tác khởi động, các “cầu thủ” được chia thành hai đội, mỗi đội 5 người và bắt đầu thi đấu. Các trận đấu thể hiện kỹ năng, sự quyết tâm và niềm đam mê của các em, những người chưa từng chơi bóng đá trước đó. (Nguồn: Al Jazeera)

 Đối với các gia đình người Palestine, đây là thời gian thư giãn sau những căng thẳng, là khoảnh khắc hiếm hoi được nghe thấy tiếng cười đùa của các em nhỏ. Không chỉ xóa tan nỗi ám ảnh trong tâm hồn, lớp huấn luyện còn mang đến cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho các em. (Nguồn: Al Jazeera)

Đối với các gia đình người Palestine, đây là thời gian thư giãn sau những căng thẳng, là khoảnh khắc hiếm hoi được nghe thấy tiếng cười đùa của các em nhỏ. Không chỉ xóa tan nỗi ám ảnh trong tâm hồn, lớp huấn luyện còn mang đến cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho các em. (Nguồn: Al Jazeera)

 Sau 8 tháng đào tạo, các huấn luyện viên sẽ chọn 10 người, gồm 5 em từ nhóm dưới 12 tuổi và 5 em từ nhóm thiếu niên để tham gia trại Hè kéo dài 2 tháng tại học viện bóng đá Paris Saint-Germain ở Doha. Tại đó, các em sẽ tập luyện cùng với những cầu thủ bóng đá đầy nhiệt huyết và được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp. Trong ảnh: Camellia, người hâm bộ cầu thủ Lionel Messi, được lựa chọn để tham gia trại Hè bóng đá. (Nguồn: Al Jazeera)

Sau 8 tháng đào tạo, các huấn luyện viên sẽ chọn 10 người, gồm 5 em từ nhóm dưới 12 tuổi và 5 em từ nhóm thiếu niên để tham gia trại Hè kéo dài 2 tháng tại học viện bóng đá Paris Saint-Germain ở Doha. Tại đó, các em sẽ tập luyện cùng với những cầu thủ bóng đá đầy nhiệt huyết và được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp. Trong ảnh: Camellia, người hâm bộ cầu thủ Lionel Messi, được lựa chọn để tham gia trại Hè bóng đá. (Nguồn: Al Jazeera)

 Theo huấn luyện viên Bassm Khalil, những đứa trẻ được lựa chọn không chỉ nhờ vào kỹ năng chơi bóng đá mà còn dựa vào hành vi, khả năng học hỏi và cải thiện của chúng. Trong ảnh: Hatem Madoukh, 12 tuổi, đến từ phía Bắc Gaza, là một fan cuồng nhiệt của Cristiano Ronaldo và câu lạc bộ Real Madrid. (Nguồn: Al Jazeera)

Theo huấn luyện viên Bassm Khalil, những đứa trẻ được lựa chọn không chỉ nhờ vào kỹ năng chơi bóng đá mà còn dựa vào hành vi, khả năng học hỏi và cải thiện của chúng. Trong ảnh: Hatem Madoukh, 12 tuổi, đến từ phía Bắc Gaza, là một fan cuồng nhiệt của Cristiano Ronaldo và câu lạc bộ Real Madrid. (Nguồn: Al Jazeera)

 Tại trại Hè, các em đã tiến bộ nhiều, trở thành những cầu thủ có kỹ năng tốt. “Một số trong số em nhỏ có kỹ năng cao hơn những học viên tại học viện PSG. Chúng tôi cần thời gian để phát triển chúng thành những cầu thủ bóng đá thực thụ”, huấn luyện viên Khalil chia sẻ thêm. (Nguồn: Al Jazeera)

Tại trại Hè, các em đã tiến bộ nhiều, trở thành những cầu thủ có kỹ năng tốt. “Một số trong số em nhỏ có kỹ năng cao hơn những học viên tại học viện PSG. Chúng tôi cần thời gian để phát triển chúng thành những cầu thủ bóng đá thực thụ”, huấn luyện viên Khalil chia sẻ thêm. (Nguồn: Al Jazeera)

(theo Al Jazeera)

Kha Ninh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bong-da-mang-lai-niem-vui-va-hy-vong-cho-tre-em-nguoi-palestine-o-qatar-289327.html