Bóng đá Việt Nam hoàn thành phân nửa mục tiêu

Đội tuyển U.22 Việt Nam đã đặt chân vào bán kết, hoàn thành bước đầu tiên trong mục tiêu bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 32. Tuy nhiên, nửa đỉnh cao còn lại của tháp Angkor sẽ là thử thách rất lớn với thầy trò HLV Troussier.

Vào bán kết nhưng U.22 Việt Nam mới hoàn thành phân nửa mục tiêu

Vào bán kết nhưng U.22 Việt Nam mới hoàn thành phân nửa mục tiêu

Có nhiều hơn Malaysia 2 ngày nghỉ, sân Prince chẳng khác sân nhà với “Việt Nam vô địch” liên tục vang lên trên khán đài, U.22 Việt Nam (VN) đã có gần 40 phút đầu tiên hay nhất dưới thời HLV Troussier.

Cùng với pressing tầm cao, tranh chấp quyết liệt, lăn xả, khóa chặt 2 biên là sự hợp lý trong lối chơi khi đẩy nhanh tốc độ luân chuyển bóng bằng những pha đan bóng, đập nhả nhuần nhuyễn. Bàn nhân đôi cách biệt là pha tấn công mẫu mực từ ý đồ, độ chính xác trong phối hợp và khâu kết thúc khi hậu vệ Tấn Tài phóng đường chuyền dài chồng cánh cho Minh Trọng, lập tức một quả tạt demi vô lê và Nguyễn Văn Tùng băng vào đánh đầu.

Ngoài hay thì U.22 VN còn gặp may. Bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 6, góp phần sớm cởi bỏ tâm lý là quyết định penalty gây tranh cãi của trọng tài Iida, bới cú sút của Minh Trọng đã bật đùi trung vệ Harith rồi mới nảy lên chạm tay, và Văn Tùng phải sau 2 cú dứt điểm mới đưa bóng được vào lưới.

Dẫn 2 bàn chỉ sau 33 phút, tất cả gần như hoàn hảo cho đến phút 43. Thủ môn Quan Văn Chuẩn một lần nữa không… chuẩn. Trong điều kiện trời mưa bóng trơn, thay vì đấm bóng qua xà ngang quả sút phạt đã trong tầm khống chế, anh lại bắt và để vuột bóng.

Có bàn gỡ trước giờ nghỉ, Malaysia lấy lại tinh thần và gió xoay chiều. Cặp tiền vệ trung tâm Đức Phú - Thái Sơn để mất trung tuyến; cặp trung vệ Quang Thịnh - Tiến Long lại loạc choạc và cột dọc cứu thua cho U.22 VN. Nhưng một lần nữa vị trọng tài người Nhật Bản rất “có duyên” với bóng đá VN khi chỉ trong vòng 2 phút (79 và 81) đã rút 2 thẻ đỏ cho Malaysia. Trong thế 11 đánh 9 hơn 10 phút cuối, U.22 VN vẫn không tìm lại được diện mạo của mình như trong hiệp 1 khi Văn Tùng, Văn Đô, Minh Trọng, Thanh Nhàn đã lần lượt rời sân.

Dù sao thì thầy trò HLV Troussier đã hoàn thành mục tiêu vòng bảng sớm hơn dự kiến. Tối mai 11-5, trước Thái Lan, đội bóng cho đến giờ vẫn chưa cho thấy điểm yếu, chỉ nhằm phân định ngôi đầu; nhưng nếu không thắng, ở bán kết U.22 VN sẽ gặp rào cản lớn Indonesia.

Tuyển nữ Việt Nam suýt tự gây khó mình

Đúng với “bảng tử thần”, cả 3 đội nữ Việt Nam, Myanmar, Philippines thắng qua thắng lại, kết thúc vòng bảng với cùng 6 điểm. Không trả được món nợ thua 0-4 ở bán kết Đông Nam Á 2022 khi tiếp tục thất bại 1-2 trước Philippines, nhưng may mắn đội tuyển nữ Việt Nam vẫn vào bán kết với ngôi đầu bảng, do trận đấu cùng giờ Myanmar “chỉ” thắng Malaysia 5-1 (chỉ cần ghi thêm 1 bàn nữa Myanmar sẽ cùng hiệu số +4 nhưng hơn Việt Nam về số bàn thắng (8 so với 7).

Chiếc vé vào chung kết cùng tấm HCV thứ 8 càng gần hơn khi đối thủ ở bán kết chỉ là nữ Campuchia, trong khi Thái Lan và Myanmar sẽ chạm trán nhau.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202305/bong-da-viet-nam-hoan-thanh-phan-nua-muc-tieu-3165641/