Ca sĩ Anh Thơ: Mong muốn để lại dấu ấn tại xứ sở 'hoa vàng cỏ xanh'

Anh Thơ thể hiện ca khúc Lung linh Mũi Điện trong Chương trình nghệ thuật “Về nơi bình minh lên” - Ảnh: THIÊN LÝ

Anh Thơ là một trong những ca sĩ nổi tiếng thuộc dòng nhạc thính phòng và cách mạng truyền thống. Chị sở hữu giọng hát cao vút, truyền cảm; là giảng viên thanh nhạc Nhạc viện Quốc gia Hà Nội; nhiều lần xuất hiện trong chương trình Con đường âm nhạc của VTV3… Phóng viên Báo Phú Yên đã có cuộc trao đổi với nữ ca sĩ này tại chương trình kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên.

* Chào Anh Thơ! Nếu có một ai đó hỏi cảm nghĩ của Anh Thơ về vùng đất “hoa vàng cỏ xanh” sau chuyến lưu diễn này, Anh Thơ sẽ trả lời họ thế nào?

- Vâng, đây là lần đầu tiên Thơ đến với Phú Yên. Trước khi đến đây, Thơ đã được nghe rất nhiều về vùng đất “hoa vàng cỏ xanh” cùng những đặc sản hấp dẫn và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng được du khách gần xa biết đến, như: gành Đá Đĩa, Mũi Điện, núi Nhạn... Nhưng Thơ cho rằng, chỉ có tự bản thân mình “mắt thấy tai nghe” thì mới cảm nhận hết vẻ đẹp hoang sơ, hữu tình ở nơi đây. Chính vì thế mà Thơ mong muốn đến Phú Yên để khám phá và trải nghiệm từ rất lâu nhưng rất tiếc là chưa có dịp. Vì vậy, lần này, ngoài tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt, Thơ còn có cơ hội thực hiện mong muốn khám phá của mình.

Ca sĩ Anh Thơ.

Ca sĩ Anh Thơ.

* Lung linh Mũi Điện của NSƯT Cao Hữu Nhạc, lời thơ Lê Cảnh Nhạc được đánh giá là một ca khúc khó, đòi hỏi ca sĩ có giọng cao, quãng rộng và đầy nội lực. Sau khi thể hiện ca khúc này trên sân khấu hoành tráng, rực rỡ tại quảng trường 1 Tháng 4 (TP Tuy Hòa), cảm xúc của Anh Thơ như thế nào?

- Thực sự, ca sĩ phải có kỹ thuật cao và quãng rộng mới hát được ca khúc Lung linh Mũi Điện. Đó chính là lý do khiến Thơ “e ngại” trước khi nhận lời thể hiện ca khúc này. Nhưng được các anh chị nghệ sĩ ủng hộ, Thơ đã quyết tâm chinh phục ca khúc Lung linh Mũi Điện.

Trong quá trình thu âm, mặc dù các anh chị đã bảo Thơ “hay quá rồi nên không cần thu lại”, nhưng Thơ vẫn muốn thu lại nhiều lần đến khi nào bản thân cảm thấy ưng ý, bởi Thơ mong rằng có thể tạo ra một tác phẩm hay nhất, để lại một ấn tượng đẹp đẽ với Phú Yên - mảnh đất mà lần đầu tiên Thơ đặt chân đến bằng một tác phẩm về danh lam thắng cảnh của chính mảnh đất đó.

* Được biết, gia đình Anh Thơ không có ai theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, vậy ai là người phát hiện và định hướng cho Anh Thơ theo nghiệp hát?

- Cha mẹ Thơ rất yêu ca hát, đặc biệt cha của Thơ là người hát rất hay. Có lẽ vì thế nên tuổi thơ của mình đã gắn liền với lời ca, tiếng hát và từ đó, ngọn lửa đam mê ca hát xuất hiện trong Thơ lúc nào không hay. Khi bạn bè đồng trang lứa còn chưa nghĩ đến tương lai thì Thơ đã tự tìm tòi, học hỏi về nhạc để có thể thi vào một trường âm nhạc.

Bằng sự quyết tâm và lòng đam mê, Thơ đã đỗ vào Nhạc viện Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, Thơ nghĩ, kết quả này còn có cả một chút may mắn và cũng là cái duyên giữa mình với âm nhạc. Trở thành sinh viên Nhạc viện Quốc gia Hà Nội đã đánh dấu bước khởi đầu trên con đường theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp của mình.

* Ngoài đi hát, Anh Thơ còn được biết đến với vai trò là một giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện Quốc gia Hà Nội. Anh Thơ có cảm thấy bị áp lực?

- Anh Thơ làm công tác giảng dạy đến nay đã gần 20 năm. Nghề giáo phải nói là cực kỳ vất vả, đòi hỏi người thầy luôn biết nhẫn nại, kiên trì; thậm chí không cho phép mình được nóng tính. Người thầy không chỉ dạy kỹ thuật thanh nhạc cơ bản cho sinh viên mà còn phải dạy cả nhân cách sống và tất tần tật mọi thứ cho các em.

Trong khi đó, đi hát một, hai bài, không quá vất vả, chỉ mất mấy mươi phút hoặc một giờ đồng hồ đã có khoảng thu nhập đáng kể. Vì vậy, lắm lúc Thơ cũng nản. Tuy nhiên, Thơ vẫn lựa chọn giữ lấy nghề giáo vì cơ bản Thơ yêu thích và mong muốn các thế hệ sau có được nền tảng tốt và phát triển hơn mình. Nghề giáo cũng giống như bác sĩ vậy, nếu bác sĩ chẩn đoán và chữa đúng bệnh thì người bệnh sẽ khỏe trở lại; còn làm thầy có thể gọt giũa, uốn nắn, giúp các em hát đúng, có kỹ thuật tốt để trở thành một nghệ sĩ thực thụ.

* Anh Thơ có dự định gì về lĩnh vực âm nhạc trong những ngày sắp tới?

- Thơ đã vắng bóng một thời gian vì bận một số công việc riêng, nhưng tới đây, Thơ sẽ tổ chức liveshow cho mình (liveshow này được Thơ tổ chức 2-3 năm một lần) và Thơ sẽ tham gia trong nhiều chương trình lớn. Hiện tại, Thơ có khá nhiều ý tưởng cho liveshow của mình nhưng vẫn còn khá bừa bộn, có thể cuối năm nay hoặc đầu năm tới sẽ tổ chức.

* Cảm ơn sự chia sẻ của Anh Thơ. Chúc chị tiếp tục thành công trên con đường sự nghiệp!

Anh Thơ tên thật là Lê Thị Thơ, sinh năm 1976 ở Thanh Hóa. Với giọng hát “trong sáng, tinh tế, tràn ngập cảm xúc và thấm đẫm âm hưởng dân ca” cùng kỹ thuật thanh nhạc được đánh giá cao, chị liên tiếp giành được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi ca hát chuyên nghiệp: Giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, Giải ba Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999, Giải nhì nhạc thính phòng toàn quốc 2000, Giải nhất giọng ca Sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam 2001...

THIÊN LÝ (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/224493/ca-si-anh-tho--mong-muon-de-lai-dau-an-tai-xu-so--hoa-vang-co-xanh.html