Ca sĩ giàu nhất nhì K-pop tiết lộ khoảnh khắc phát hiện mình là con nuôi

Kim Jae Joong phát hiện mình được nhận nuôi khi đang quảng bá với tư cách thành viên nhóm nhạc DBSK.

Đang quay MV, phát hiện bản thân là con nuôi

Sau 15 năm kể từ khi tách khỏi nhóm nhạc DBSK, nam ca sĩ Kim Jae Joong lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình truyền hình "Radio Star", theo AllKpop.

Trong chương trình, anh tiết lộ bản thân được nhận nuôi khi mới 3 tuổi, trong một gia đình có nhiều con gái. Thế nhưng, anh không phát hiện ra điều này cho đến khi ra mắt với nhóm nhạc DBSK.

Nam ca sĩ Kim Jae Joong.

Nam ca sĩ Kim Jae Joong.

Theo Jaejoong, năm 3 tuổi, anh được nhận vào một gia đình có 8 người con gái.

Thời điểm đó, anh không biết mình được nhận nuôi. Tới khi ra mắt với vai trò thần tượng, nam ca sĩ mới biết được sự thật.

"Ngay cả sau khi biết, cả tôi và gia đình đều cảm thấy không thoải mái với từ "nhận con nuôi", nam ca sĩ chia sẻ.

Điều ngạc nhiên nhất trong câu chuyện của JaeJoong là khoảnh khắc anh biết việc mình chỉ là con nuôi.

Lúc đó, nam ca sĩ đang trong quá trình quay MV "Believe" với nhóm nhạc DBSK tại Busan (Hàn Quốc). Anh đã nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.

Thời điểm đó, Jae Joong liên tục bị quấy rối bởi các cuộc gọi từ các fan cuồng nên anh đã không muốn trả lời.

"Điều kỳ lạ ở chỗ, trực giác mách bảo tôi mạnh mẽ rằng hãy trả lời cuộc gọi. Tôi đã nhấc máy nghe và đầu dây bên kia hỏi "Jaejun, con thế nào rồi?".

Tôi nghĩ, không biết ai mà lại gọi mình bằng tên thời thơ ấu, cái tên mà chỉ có dì của tôi mới gọi.

Mặc dù người gọi không tiết lộ họ là ai, nhưng cảm giác tất cả các mảnh ghép của câu hỏi đã khớp đúng vị trí. Đó là khi tôi biết mình đã được nhận nuôi", anh nhớ lại.

Jae Joong được nhận nuôi trong gia đình có 8 người con gái.

Jae Joong được nhận nuôi trong gia đình có 8 người con gái.

Cuốn sách ảnh với những hình ảnh của Jae Joong hồi còn bé đã giúp gia đình mẹ ruột tìm thấy anh.

Cuốn sách ảnh với những hình ảnh của Jae Joong hồi còn bé đã giúp gia đình mẹ ruột tìm thấy anh.

Sau khi xem xét tình hình, nam ca sĩ phát hiện công ty quản lý đã phát hành một cuốn sách ảnh.

Cuốn sách gồm những bức ảnh của các nghệ sĩ từ thời thơ ấu. Những bức ảnh đó được chụp trước khi Jae Joong lên 3 tuổi. Đó là cách gia đình bố mẹ ruột đã tìm được anh.

Đáng nói, anh tiết lộ những người thân xung quanh đều giữ bí mật việc anh được nhận nuôi.

Hầu hết mọi người đều biết, song không ai nói cho anh biết điều này để bảo vệ anh khỏi bị tổn thương. Trong đó, có người em gái út trong gia đình có sinh nhật cách Jae Joong khoảng 10 tháng.

Cả hai đã luôn học cùng nhau, nhưng người em gái của nam ca sĩ không bao giờ tổ chức sinh nhật vào ngày sinh nhật thực sự của mình để tránh tin đồn thất thiệt.

"Em ấy đã giấu sinh nhật của mình vì tôi. Chỉ khi chúng tôi trưởng thành, em ấy mới có thể ăn mừng vào đúng ngày sinh.

Tôi thực sự biết ơn em gái vì đã hy sinh và che giấu sinh nhật của cô ấy trong thời gian dài như vậy", anh bày tỏ.

Mẹ ruột có cuộc đời biến động

Mẹ ruột của Jae Joong từng hé lộ về cuộc đời biến động, khiến bà phải gửi con trai cho gia đình khác.

Mẹ ruột của Jae Joong từng hé lộ về cuộc đời biến động, khiến bà phải gửi con trai cho gia đình khác.

Vào năm 2013, đài MBN đã phát sóng một tập có sự tham gia của bà Oh Seo Jin - mẹ ruột của Jae Joong. Tại đây, bà Oh đã mở lòng về câu chuyện cuộc đời đầy biến động của cô.

Sinh năm 1962 trong một gia đình danh tiếng ở Eumseong với tư cách con gái của một người mang thai hộ, Oh Seo Jin bị gia đình từ chối chỉ vì cô là con gái. Cô bị coi là gánh nặng trong gia đình.

Sau đó, gia đình cô bị phá sản, cha cô bị đột quỵ. Không đủ khả năng chi trả học phí, Oh Seo Jin đã bỏ học trung học phổ thông và đi thi lấy chứng chỉ nhân viên tổng đài để tìm việc làm.

Sau đó, cô bước vào một cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Nhưng đó, thông tin cô là con gái của một người mang thai hộ bị tiết lộ, hôn ước đã bị phá bỏ.

Thời điểm đó, Oh Seo Jin đang mang thai. Cô đã tự sinh con và trở thành mẹ đơn thân.

Sau này, cô gặp và kết hôn với một người đàn ông lớn hơn cô 5 tuổi. Cả hai có một con trai là Jae Joong.

Tuy nhiên, mỗi khi say xỉn, chồng cô lại có xu hướng bạo lực. Cô quyết định dắt theo hai con bỏ trốn.

Cuộc sống mẹ đơn thân nuôi hai người con đầy khó khăn, cô chỉ còn cách gửi Jae Joong tới một gia đình khác.

Sau sự việc này, Oh Seo Jin đã rơi vào tình trạng trầm cảm suốt một thời gian dài.

Kim Jae Joong sinh năm 1986. Anh ra mắt năm 2003 với tư cách thành viên nhóm nhạc nam huyền thoại DBSK của SM Entertainment.

Năm 2009, Jae Joong cùng 2 thành viên Park Yoo Chun và Kim Jun Su đệ đơn kiện SM do hợp đồng hà khắc. Sau đó, họ tách khỏi DBSK và lập nhóm mới mang tên JYJ.

Ngoài vai trò ca sĩ, Kim Jae Joong còn phát triển sự nghiệp với tư cách diễn viên. Hiện anh tích cực hoạt động solo và sở hữu công ty riêng.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Jae Joong là thần tượng K-pop giàu bậc nhất trong giới ca sĩ Hàn Quốc, có thể chỉ xếp sau Park Jin Young - Chủ tịch JYP Entertainment. Tài sản ròng của nam ca sĩ ước tính khoảng 100 triệu USD.

Nhã Phong

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ca-si-giau-nhat-nhi-kpop-tiet-lo-khoanh-khac-phat-hien-minh-la-con-nuoi-192241020231417972.htm