Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi có lỗi với Lý Nhã Kỳ rất nhiều và đến giờ vẫn mắc nợ chưa trả được'

'Đến tận bây giờ tôi vẫn mắc nợ Lý Nhã Kỳ một điều đó, chưa làm được' – ca sĩ Nguyên Vũ nói.

Mới đây, chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Nguyên Vũ, một người anh thân thiết từng biết Lý Nhã Kỳ cách đây hơn 20 năm nhưng lâu chưa gặp.

Gặp lại đàn anh sau nhiều năm xa cách, Lý Nhã Kỳ nói: "Hồi xưa, tôi không hề đủ can đảm để chia sẻ câu chuyện đời tư hoặc dám ngồi với những người mình kính yêu để trò chuyện, tâm sự.

Nguyên Vũ và Lý Nhã Kỳ

Nguyên Vũ và Lý Nhã Kỳ

Hiện tại, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ngồi tâm sự với mọi người, đặc biệt là anh Nguyên Vũ.

Anh Nguyên Vũ là người đã chứng kiến tôi từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề, giọng nói bập bẹ, ngóng líu ngọng lô, đớt tới đớt lui. Tôi vẫn nhớ ngày đầu đóng MV với anh Nguyên Vũ còn ngơ ngác, không biết phải diễn ra sao".

Nhắc tới MV ca nhạc đóng chung, Nguyên Vũ chợt nhớ: "Tôi nhớ rồi, đó là MV Phố kỷ niệm, tôi mời được Lý Nhã Kỳ đóng chung cùng tôi. Rất nhiều khán giả thích MV đó và đến bây giờ họ vẫn nhắc lại.

Có một điều tôi muốn thú nhận. Thời gian đó, tôi có lỗi với Lý Nhã Kỳ rất nhiều, đến ngày hôm nay mới dám nói.

Lý Nhã Kỳ đóng MV với tôi xong không hề đề cập gì tới phần cát xê cả, chỉ nói rằng: "Nếu anh Vũ rảnh thì đi ăn với em một lần". Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn mắc nợ Lý Nhã Kỳ một điều đó, chưa làm được.

Lý Nhã Kỳ trong MV của Nguyên Vũ

Lý Nhã Kỳ trong MV của Nguyên Vũ

Và cho tới hiện tại, tôi vẫn thắc mắc không hiểu tại sao Lý Nhã Kỳ lại nhận lời đóng MV cho tôi mà không hề nhận cát xê. Trong khi đó, Lý Nhã Kỳ đóng MV cho tôi rất vất vả.

Có những cảnh quay nguy hiểm như té ngã ra đường, Lý Nhã Kỳ cũng tự đóng mà không cần người đóng thế".

Lý Nhã Kỳ đến giờ mới giải thích: "Tôi nhận lời đóng MV cho anh Nguyên Vũ mà không lấy cát xê vì tôi rất quý anh ấy. Anh Nguyên Vũ rất tốt bụng.

Bất cứ khi nào tôi có thị phi, sự cố gì, người đầu tiên gọi điện cho tôi luôn là anh Nguyên Vũ. Anh Nguyên Vũ chưa bao giờ gọi cho tôi thường xuyên, nhưng hễ khi nào tôi cần là anh cũng đều gọi. Đó là những lúc tôi có công việc hay biến cố gì. Anh gọi để động viên, an ủi tôi.

Đối với anh Nguyên Vũ, tôi luôn là người em gái ngoan, hiền, nghị lực và mạnh mẽ. Sự quan tâm của anh Nguyên Vũ khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng vì tôi biết mỗi khi có chuyện đều có một người anh trai chia sẻ cùng mình.

Đối với anh Nguyên Vũ, tôi luôn là người em gái ngoan, hiền, nghị lực và mạnh mẽ. Sự quan tâm của anh Nguyên Vũ khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng vì tôi biết mỗi khi có chuyện đều có một người anh trai chia sẻ cùng mình.

Nhà tôi vốn không có anh trai, toàn chị em gái với nhau nên tôi rất cần có một người anh trai để dựa vào và chia sẻ nỗi lòng khi gặp khó khăn, cho tôi cảm giác được an ủi.

Tôi cũng phải trải qua biết bao biến cố, thăng trầm để có được một Lý Nhã Kỳ của ngày hôm nay. Đó là cả một quá trình phấn đấu bước qua thị phi đó".

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ca-si-nguyen-vu-toi-co-loi-voi-ly-nha-ky-rat-nhieu-va-den-gio-van-mac-no-chua-tra-duoc-172220313205707728.htm