Các anh mãi sống trong lòng đồng bào Vân Kiều

Ngày 20-10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 22 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng đã hy sinh ngày 18-10 trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tại Quảng Trị vẫn mưa lớn. 22 thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KTQP) 337 hy sinh đã được đưa về Nhà thi đấu thể thao đa năng tỉnh Quảng Trị. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức lễ tang, vừa đi kiểm tra vùng bị thiệt hại bởi mưa lũ và đến thăm, tặng quà 21 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do mưa lũ gây ra tại các huyện Triệu Phong, Hải Lăng.

 Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do lũ lụt gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do lũ lụt gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Vượt qua những quãng đường ngập bùn đất, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đến nhà người dân, ân cần thăm hỏi, động viên bà con nỗ lực khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống bão lụt của các cấp, tránh tư tưởng lơ là chủ quan, mất cảnh giác, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ trên địa bàn các tỉnh miền Trung nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ"; đồng thời nêu cao tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, rà soát lại toàn bộ phương án phòng, chống lụt bão, kiểm tra lại những địa bàn trọng điểm, trũng thấp, các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, hệ thống đê điều, hồ đập, từ đó có phương án phòng, chống bão, lũ hiệu quả nhất.

Trong khi đó, tại TP Đông Hà, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã gặp gỡ, ân cần động viên, chia sẻ đau thương với thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 337 hy sinh. Thượng tướng Đỗ Căn thông tin đến các thân nhân: “Hai ngày qua, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp do sự cố sạt lở núi. Đây là sự hy sinh to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn không chỉ đối với gia đình, người thân mà cả với cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước. Mong rằng gia đình các cán bộ, chiến sĩ sớm vượt qua nỗi đau mất mát, ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp công sức để xây dựng quê hương, đất nước”.

 Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao tiền hỗ trợ của Bộ Quốc phòng tới thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 337 vừa hy sinh.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao tiền hỗ trợ của Bộ Quốc phòng tới thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 337 vừa hy sinh.

Đại diện gia đình các cán bộ, chiến sĩ xúc động cảm ơn Bộ Quốc phòng, tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương tổ chức lực lượng tìm kiếm thi thể cán bộ, chiến sĩ hy sinh, đồng thời mong được quan tâm về chế độ, chính sách, giúp đỡ gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thượng tướng Đỗ Căn và lãnh đạo Quân khu 4, đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã trao tiền hỗ trợ, động viên thân nhân các liệt sĩ.

Từ ngày 19-10, khi những chuyến xe cứu thương đưa thi thể các đồng chí hy sinh về đến Đông Hà, nhiều phụ nữ địa phương đã tình nguyện nấu cơm, phục vụ thân nhân gia đình các liệt sĩ và các lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị Thùy, nhà ở gần Trung tâm thi đấu thể thao đa năng, nơi sẽ tổ chức lễ tang 22 liệt sĩ, cho hay: “Đồng cảm với những mất mát to lớn của các gia đình liệt sĩ, chúng tôi vận động mọi người, huy động các mạnh thường quân góp tiền, góp gạo nấu cơm phục vụ, chia sẻ nỗi đau... Ngoài ra, chúng tôi còn nấu cơm mang đến hỗ trợ bà con vùng ngập lụt".

Trong nhà bạt được dựng để đón tiếp thân nhân các liệt sĩ, chị Thiều Thị Phương Nhung, vợ Thượng úy QNCN Trần Quốc Dũng nghẹn ngào: “Vào cái đêm kinh hoàng đó, anh ấy nhắn tin cho tôi, nói rằng "sinh nhật em 20-10 anh không về được; khi nào hết mưa lũ, hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ xin phép đơn vị về chúc mừng và tặng quà cho em sau nhé!". Vậy mà... ngày hôm nay, đúng là sinh nhật, mà sao tôi đau buồn quá, làm sao sống nổi đây...”.

Chị Nguyễn Thị Giao Linh, vợ Thiếu tá QNCN Phạm Ngọc Quyết, ôm con gái vào lòng, nước mắt giàn giụa: "Trước giờ gặp nạn, anh ấy vẫn còn nhắn tin cho tôi, nói là trên này đang mưa to lắm. Anh ấy dặn dò mẹ con tôi ở nhà đề phòng nước lũ vô, nếu có chuyện gì phải điện báo anh ngay... Thế mà, giờ anh đã bỏ mẹ con tôi đi rồi". Sau đó, không liên lạc được với chồng mình, chị Linh biết chuyện chẳng lành. Sáng hôm sau nghe tin về sự cố núi lở vùi lấp tại Đoàn KT-QP 337, chị thuê xe ô tô lên thẳng đơn vị. Đường bị tắc do sạt lở, chị Linh xuống lội bộ hơn 3km vào đến nơi, cũng là lúc thi thể chồng mình được tìm thấy...

Sự hy sinh của 22 quân nhân Đoàn KT-QP 337 đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, chiến sĩ, nhất là với đồng bào dân tộc Vân Kiều ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Các anh ngã xuống nơi núi rừng Trường Sơn, trong khu vực dự án KT-QP do Đoàn KT-QP 337 đảm nhiệm hơn 20 năm nay. Những việc làm cụ thể, thiết thực của các anh đã góp phần làm "thay da đổi thịt", khởi sắc một vùng đất nghèo khó, biên giới xa xôi, bị chiến tranh, chất độc da cam tàn phá nặng nề. Công ơn và nghĩa tình của các anh sẽ mãi khắc ghi trong lòng đồng bào nơi đây.

Lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 337 sẽ được Bộ tư lệnh Quân khu 4 tổ chức theo nghi thức quân đội, vào ngày 22-10, tại Nhà thi đấu thể thao đa năng tỉnh Quảng Trị (đường Trường Chinh, TP Đông Hà). Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 22-10, lễ truy điệu và di quan từ 10 giờ đến 11 giờ cùng ngày. Lễ an táng được tổ chức theo thời gian cụ thể của từng gia đình, địa phương.

Bài và ảnh: TRẦN HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/cac-anh-mai-song-trong-long-dong-bao-van-kieu-641550