Cái giá của vô trách nhiệm

Chiều 4-8, sau một ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Voòng A Sủi 6 năm tù, Voòng A Hây 6 năm tù, Lỷ A Tằng 5 năm tù, Nình Văn Xuân 2 năm tù, Phùn Quay Phóng 4 năm tù và Phùn Văn Dũng 2 năm tù, cùng về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Trước đó, ngày 9 và 10-6, tại khu vực biên giới thuộc thôn Thán Phún, xã Bắc Sơn, TP. Móng Cái, những đối tượng này đã tổ chức đưa đón 6 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta.

Cũng trong tháng 7-2020, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi tổ chức đưa người (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép. Tương tự như vậy, ngày 26-7-2020, lực lượng công an Đà Nẵng và Quảng Nam phối hợp bắt 1 người Trung Quốc trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng, Quảng Nam. Hôm sau, ngày 27-7, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Và chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan chức năng của TP. Đà Nẵng đã phát hiện 60 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta, trong đó gần như tất cả là người Trung Quốc.

Chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, nhưng sau 99 ngày không có ca mắc mới nào trong cộng đồng, bất ngờ dịch Covid-19 bùng phát ở nước ta cùng thời điểm nhiều người Trung Quốc - nhập cảnh trái phép vào nước ta, thì khó có thể lập luận khác rằng họ không phải là nguyên nhân phát tán virus Sars-CoV-2 trở lại Việt Nam. Và đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa tìm được bệnh nhân F0 (khởi phát) đã lây lan cho người khác.

Nhiều người ở Đà Nẵng đã nhiễm Sars-CoV-2, hàng chục ngàn người phải cách ly, xét nghiệm. Cả thành phố Đà Nẵng gần như tê liệt những ngày qua. Covid-19 bùng phát trở lại đang đe dọa nghiêm trọng đến kết quả của một đất nước thành công nhất trong phòng, chống dịch. Vì thế, những kẻ vì tiền mà đặt lợi ích của cả dân tộc lại phía sau, không màng đến sự nguy hiểm có thể đến với nhiều người mà tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, đáng lên án thêm gấp bội so với những thời điểm khác không có nguy cơ về bệnh dịch. Phía sau câu chuyện ấy, những kẻ đã bất chấp tất cả nhập cảnh vào nước ta để được sống trong môi trường an toàn với dịch bệnh, thật đáng lên án, đáng bị ghét bỏ.

Việt Nam và Trung Quốc có đường biên giới khá dài. Và người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam không phải câu chuyện mới, cũng không phải ít. Đã có rất nhiều cảnh báo về vấn đề này, trong đó có cả những cảnh báo nghiêm trọng, đó là đe dọa đến quốc phòng - an ninh cũng như nhiều vấn đề khác.

Một vấn đề đặt ra, làm thế nào để hạn chế nhập cảnh trái phép? Nếu quản lý chặt chẽ các cửa khẩu, biên giới và hộ tịch, hộ khẩu, chắc chắn sẽ hạn chế rất nhiều, đặc biệt là chỉ cần quản lý chặt chẽ với những người... nói tiếng nước ngoài trên địa bàn. Còn với những kẻ như Voòng A Sủi, Lỷ A Tằng, Nình Văn Xuân, Phùn Quay Phóng… cần dành cho bản án nghiêm khắc, không dung thứ, công khai để hạn chế trường hợp tương tự. Những trường hợp cho người nhập cảnh trái phép lưu trú cũng cần xử lý nghiêm. Nghiêm khắc như vậy mới hạn chế được những kẻ vì lợi ích nhỏ mọn của bản thân mình vẫn bất chấp mà vô trách nhiệm với đất nước, với dân tộc.

Trần Phương

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/cai-gia-cua-vo-trach-nhiem-135217