Cái kết cho người đàn ông dùng búa tấn công tình địch ở khách sạn

Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Kiệt đã đến khách sạn để 'giải quyết'. Gặp tình địch, Kiệt chửi mắng và dùng búa tấn công người này.

Ngày 23/3, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Kiệt (43 tuổi, quê Kiên Giang) 7 năm tù về tội Giết người theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 6/2019, Kiệt cùng vợ tên là D. từ quê đến huyện Bình Chánh, TP.HCM thuê trọ để đi làm phụ hồ. Sau đó, đến ngày mùa, Kiệt về quê làm ruộng, còn chị D. ở lại thành phố.

Bị cáo Nguyễn Văn Kiệt tại phiên tòa xét xử.

Tháng 8/2019, Kiệt quay lại TP.HCM thì nghe chuyện ông A. (người làm cùng công trình) có quan hệ tình cảm với chị D. Kiệt kiểm tra điện thoại của vợ, thấy 2 người nhắn tin qua lại. Nghi ngờ mối quan hệ này, Kiệt yêu cầu vợ nghỉ làm rồi chuyển về TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) buôn bán.

Ngày 5/9/2019, con trai Kiệt bị bệnh phải đi điều trị tại bệnh viện. Do không có tiền, Kiệt để vợ ở lại chăm con, anh này về quê bán lúa và lấy thêm đồ dùng.

Ngày 8/9/2019, Kiệt nhận được điện thoại của con trai lớn báo tin không thấy mẹ và em trai ở bệnh viện, không rõ đi đâu. Hai ngày sau, Kiệt chạy xe máy đến huyện Bình Chánh thì được một người bạn báo tin chị D. đang ở với ông A. tại một khách sạn ở quận 8, TP.HCM. Ghen tuông, Kiệt tới khách sạn trên, ngồi tại quầy lễ tân chờ đợi.

Đến 14h30 cùng ngày, khi thấy ông A. đi xuống, Kiệt chửi mắng ông này. Tuy nhiên, ông A. không nói gì mà đẩy Kiệt ra, lấy xe đi về.

Do bực tức, Kiệt lấy búa tấn công khiến nạn nhân thương tật hơn 72%. Sau khi gây án, Kiệt bỏ trốn nên bị phát lệnh truy nã, đến ngày 7/9/2020 thì Kiệt bị công an bắt.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác. Tuy nhiên, bị hại cũng có một phần lỗi. Do đó, sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 7 năm tù đối với Nguyễn Văn Kiệt về tội Giết người.

PV

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cai-ket-cho-nguoi-dan-ong-dung-bua-tan-cong-tinh-dich-o-khach-san-post186803.html