Cảm động hành trình đi tìm di ảnh cho người chiến sĩ Gạc Ma

Chúng tôi tìm về xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) để tìm hiểu về cuộc đời của liệt sĩ Trần Quốc Trị (SN 1966), người con anh hùng của quê hương Quảng Bình đã hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988. Qua những lời kể, chúng tôi biết và hiểu được những hy sinh đóng góp của anh cho tổ quốc, những mất mát của gia đình anh.

Gửi mãi thanh xuân nơi trùng khơi

Theo lời kể của ông Trần Quốc Tuấn (SN 1954, anh trai của liệt sĩ Trần Quốc Trị), trong hồi ức của ông, em trai của mình là một người em ngoan, siêng năng. Năm 1986, khi tuổi đời vừa tròn 20, theo tiếng gọi của tổ quốc em trai ông lên đường nhập ngũ.

Với sự hy sinh anh dũng của mình và đồng đội, liệt sĩ Trần Quốc Trị được truy tặng bằng Tổ quốc ghi công.

Với sự hy sinh anh dũng của mình và đồng đội, liệt sĩ Trần Quốc Trị được truy tặng bằng Tổ quốc ghi công.

Là người có ngoại hình ưa nhìn, lại học giỏi nên anh Trị được sự thương mến của nhiều thiếu nữ. Ngày tòng quân, anh đã để lại lời hứa ngày xuất ngũ sẽ cưới cô người yêu xinh đẹp quen biết từ lâu. Để thực hiện lời hứa ấy chiến sĩ Trị càng cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Nhưng rồi ngày 14/3/1988, trong lúc làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma, anh Trị cùng nhiều đồng đội đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Anh Trị ngã xuống khi tuổi xuân còn phơi phới, để lại nỗi buồn cho bạn bè và người thân. Người mẹ vì thương con buồn sầu và cũng đã mất không lâu sau đó.

"Lúc về phép thăm nhà, chú Trị có nói với cha về việc lúc ra quân sẽ đi dạm ngõ. Nhưng rồi em nó hy sinh gia đình không thể tin nổi dù nhận giấy báo tử. Thương em tôi khóc nhiều lắm, giờ cứ nhìn thấy biển là lại nhớ em trai. Mẹ thương em nên sầu muộn, bệnh tật rồi cũng mất 3 năm sau", ông Tuấn tâm sự.

Hành trình "tìm ảnh cho anh"

Ông Trần Quốc Tuấn ngậm ngùi cho biết ngày hay tin em trai hy sinh, gia đình lục tìm, dò hỏi khắp nơi nhưng không thể nào tìm được một bức hình nào để làm di ảnh đặt lên bàn thờ liệt sĩ Trần Quốc Trị.

Những năm qua cũng có nhiều cơ quan, đoàn thể và cá nhân giúp gia đình tìm ảnh, trong đó Huyện đoàn Bố Trạch đã phát động chương trình "Tìm ảnh cho anh" và phân công các cơ sở Đoàn liên hệ với đồng đội, bạn bè của liệt sĩ trong tỉnh và toàn quốc nhưng vẫn không tìm được một bức di ảnh nào.

Ông Trần Quốc Tuấn vui mừng vì tìm được di ảnh của em trai để thờ cúng.

Ông Trần Quốc Tuấn vui mừng vì tìm được di ảnh của em trai để thờ cúng.

"Thời đó việc chụp ảnh rất khó khăn, em Trị có một số tấm hình nhưng do bão lũ, rồi lúc di chuyển nhà cửa bị hư hỏng thất lạc đi, không tìm ra bức nào làm ảnh thờ. Bạn bè, người quen cũng giúp tìm kiếm nhưng không tìm được", ông Tuấn cho biết.

Tưởng chừng việc tìm di ảnh của người em đi vào ngõ cụt thì may mắn đến với gia đình khi vào cuối năm 2020, PGS.TS Ngô Văn Minh, Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị Hồ Chí Minh khu vực 3 đến thăm và đưa ra một tấm ảnh để xác nhận có phải là của liệt sĩ Trần Quốc Trị. Niềm vui vỡ òa, vừa nhìn ông Tuấn đã nhận ngay ra người trong hình là em trai đã hy sinh hơn 30 năm trước.

"Hơn 30 năm gia đình, bạn bè, các cơ quan tìm kiếm không thấy, lúc đó thầy Minh ra báo tin tìm thấy ảnh thì gia đình cảm động tột cùng. Sau hơn 30 năm gia đình mới nhìn thấy được hình bóng của liệt sĩ Trần Quốc Trị", ông Tuấn xúc động chia sẻ.

Được biết, hành trình "Tìm ảnh cho anh" của PGS.TS Ngô Văn Minh là hành trình không ngơi nghỉ. Trong những chuyến công tác ở Quảng Bình, ông luôn chia sẻ câu chuyện nhằm kêu gọi, kết nối nhiều người hơn để cùng tìm kiếm di ảnh liệt sĩ Trần Quốc Trị. Dù cuộc tìm kiếm gần như vô vọng, nhưng PGS.TS Ngô Văn Minh vẫn kiên trì với hành trình "Tìm ảnh cho anh".

PGS.TS Ngô Văn Minh trao di ảnh quý cho Ban quản lý khu tưởng niệm Gạc Ma (ảnh: internet).

PGS.TS Ngô Văn Minh trao di ảnh quý cho Ban quản lý khu tưởng niệm Gạc Ma (ảnh: internet).

Đến đầu tháng 10/2020, PGS.TS Ngô Văn Minh đã kết nối với Thượng tá Trần Thị Hồng Phượng, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tỉnh Quảng Bình với hy vọng tìm được di ảnh của liệt sĩ Trị tại kho lưu trữ tàng thư căn cước công dân thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.

Không phụ sự mong đợi, Thượng tá Phượng đã tìm được hồ sơ lưu trữ của liệt sĩ Trần Quốc Trị, trong đó có bức ảnh chân dung với đầy đủ thông tin. Ngay trong đêm mưa gió, PGS.TS Ngô Văn Minh đã tìm đến gia đình thân nhân liệt sĩ Trần Quốc Trị. Sau khi trao một bức di ảnh cho gia đình liệt sĩ Trần Quốc Trị, TS Minh đã vào Khánh Hòa và tận tay trao tấm ảnh này cho Ban Quản lý khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma.

Còn gì vui hơn khi sau những ngày dài miệt mài tìm kiếm, PGS.TS Ngô Văn Minh đã hoàn thành lời hứa của mình với người liệt sĩ Gạc Ma. Vậy là bàn thờ liệt sĩ tại ngôi nhà nhỏ nơi quê nhà và khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma giờ đây đã có bức di ảnh của người anh hùng của liệt sĩ Trần Quốc Trị.

Hùng Trần

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cam-dong-hanh-trinh-di-tim-di-anh-cho-nguoi-chien-si-gac-ma-20210314071501786.htm