Cảm hóa phạm nhân bằng tình thương

(Cadn.com.vn) – 20 tuổi, Lê Thị Hoa được nhận vào làm nhân viên tại Trại giam Bình Điền của Tổng cục VIII-Bộ CA (đóng tại xã Bình Điền, TX Hương Trà, TT-Huế), phục vụ nấu ăn cho CBCS của trại giam. Với sự năng nổ, nhiệt tình và có ý chí cầu tiến, chị Hoa được cấp trên cho đi học. Học xong, trở về đơn vị, chị Hoa được lãnh đạo trại giam bố trí làm quản giáo. Trong nhiều năm làm quản giáo, chị quản lý đủ các loại tội phạm nữ. Không như phạm nhân nam, đối với phạm nhân nữ, những ngày đầu vào tù, họ nghĩ cuộc đời như đã khép lại, vì vậy nhiều phạm nhân có ý nghĩ tiêu cực, có biểu hiện chống đối, vi phạm kỷ luật. Để giúp họ thoát ra khỏi suy nghĩ lệch lạc đó, cán bộ Lê Thị Hoa đã trực tiếp tìm hiểu từng hoàn cảnh phạm nhân để tìm hướng giải quyết.

Cán bộ quản giáo Lê Thị Hoa nói chuyện với phạm nhân.

Cán bộ quản giáo Lê Thị Hoa nói chuyện với phạm nhân.

Trước đây, trong Đội quản giáo do chị Hoa quản lý, có phạm nhân Phạm Thị Thanh T., sinh viên Luật bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt tù chung thân về tội "Giết người". Lúc đầu mới nhập trại, phạm nhân T. luôn tỏ ra chán nản, tuyệt vọng. Từ một sinh viên ngày ngày có mặt ở giảng đường, nhưng giờ đây, phải đối diện với bốn bức tường nên việc T. tỏ ra tuyệt vọng khiến nhiều người thông cảm. Trong vòng hơn một tháng đầu T. nhập trại, chị Hoa luôn dành nhiều thời gian để chuyện trò, hỏi thăm và tìm hiểu về hoàn cảnh.

Lúc đó, T. thích thì nói, còn không thì im thin thít, tư tưởng không ổn định nhưng chị Hoa vẫn kiên trì, thuyết phục. Về sau, cứ mỗi lần được cán bộ Lê Thị Hoa nói chuyện, phạm nhân T. nghĩ rằng như đang nói chuyện với bạn bè, người thân. Rồi, T. cảm nhận được tình thương đặc biệt từ nữ quản giáo này. Chính vì thế, T. mạnh dạn chia sẻ, tâm sự những uất ức lâu nay. T. kể, nguyên nhân phạm tội là vì quá yêu thương bạn trai dẫn đến ghen tuông. Từ một cô gái tỉnh lẻ, về thành phố học, có một tình yêu với nam sinh viên cùng trường.

Sau bao lần được người yêu thề hẹn, T. đặt tất cả niềm tin vào người con trai ấy nhưng không ngờ, một ngày lại bị phản bội. Trong giây phút giận dữ, T. dùng dao đâm vào tình địch... Được chị Hoa động viên, chia sẻ, bảo ban, T. gạt qua những ý nghĩ dại khờ khi ngày đầu vào trại, thay vào đó là khao khát được sống, mong được sớm ra tù để trở về với gia đình. Còn nhớ, hôm đến trại giam, T. vừa cải tạo lao động lại vừa hát, trông rất yêu đời...

Mới đây, trường hợp phạm nhân Nguyễn Thị T. khiến chị Hoa phải nhiều đêm trăn trở. T. chấp hành án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chị Hoa kể: "Ở trong tù, khi nghe tin bạn trai bị nhiễm HIV, T. nghĩ mình cũng bị nhiễm vì hai người đã có thời gian chung sống...". Từ đó, T. chán nản, chống đối, không chịu lao động. Tìm hiểu hoàn cảnh T., chị Hoa biết được phạm nhân này có gia đình và 4 con, chồng nghiện ma túy cũng đi tù. Những ngày T. nằm lì trong buồng giam, không chịu ra ngoài lao động, chị Hoa trò chuyện, hỏi có muốn các con lên thăm không thì trong ánh mắt của T. như bừng sáng, khát khao.

Cũng là phụ nữ, cũng làm mẹ, chị Hoa biết được thiên chức của người mẹ dành cho con nên luôn gần gũi, động viên T. cố gắng cải tạo để sớm ra tù, nuôi con. Thấy cán bộ Hoa nói có lý, có tình, phạm nhân T. hứa cố gắng lao động tốt. Chị Hoa cho biết: "Hiện, phạm nhân T. đã ra tù. Hôm bữa, hỏi thăm các phạm nhân trong đội, mình biết được phạm nhân T. sau khi ra tù đã không ở thành phố mà về hẳn ở quê chăn lợn, nuôi gà".

"Ngoài trách nhiệm, công việc được giao, có không ít phạm nhân mình phải cảm hóa bằng tình thương...", nữ quản giáo Lê Thị Hoa đúc kết.

H.Lan

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_114332_ca-m-ho-a-pha-m-nhan-ba-ng-ti-nh-thuong.aspx