Cẩm Tú An Ninh tập 19, 20: Nghi Ninh 'phá chiêu' mượt, Thận Viễn đỗ đầu thi hương

Một trong những chi tiết đáng chú ý của tập 19 và 20 'Cẩm Tú An Ninh' là đoạn Nghi Ninh cố giữ bình tĩnh để nói dối về Mi Mi khi đối diện với Lục Gia Học.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Ở tập 19, Lục Gia Học (Thử Sa) đã trực tiếp hỏi La Nghi Ninh (Nhậm Mẫn) cô có phải Mi Mi không. Dù lo sợ vì liên tục để lộ sơ hở, Nghi Ninh vẫn khéo léo dẫn dắt hầu gia tin lời nói dối của cô. Mi Mi là người hầu thân cận của cô, vô tình gặp Lục Gia Học trong lúc cả hai đi thả diều làm bay vào nơi hắn bị nhốt. Mi Mi từng yêu hắn, tin tưởng hắn, nhưng lại vì hắn mà bị hại chết. Cô mang thân mình đầy vết thương cùng nỗi hận, trở về gặp Nghi Ninh rồi qua đời.

Nghi Ninh nói rằng cô đã lập bia mộ vô danh cho Mi Mi. Cô thuận lợi rời đi để lại Lục Gia Học đang đau đớn, bàng hoàng nửa tin nửa ngờ. Có vẻ "thất cô nương" đã mượn sự việc một nha hoàn thân cận đã mất năm xưa để giúp mình thoát khỏi hiềm nghi của Lục hầu gia. Bởi khi Gia Học cho người tìm tới ngọn núi cô nói, đúng là có ngôi mộ không tên, bên dưới là thi hài một nữ tử.

Tập 19 cũng tiết lộ Lục Gia Học không phải kẻ tàn nhẫn coi thường sinh mạng của Mi Mi/Nghi Ninh. Chàng không biết cô là người đã rơi xuống vực cho đến khi Tống Tử Vân nói. Lục hầu gia đã cho người tìm bằng được để cứu nàng nhưng vô vọng. Chi tiết này khiến khán giả thêm "suy" cho nam phụ si tình Lục Gia Học.

Dẫu sao cũng từng yêu Lục Gia Học chân thành, Nghi Ninh không giấu được buồn bã lúc trở về phủ.

Dẫu sao cũng từng yêu Lục Gia Học chân thành, Nghi Ninh không giấu được buồn bã lúc trở về phủ.

Tự mình nghĩ kế giấu được thân phận trước Lục Gia Học, nhưng La Nghi Ninh vẫn quyết tâm giữ kín chuyện này với "tam ca" La Thận Viễn (Trương Vãn Ý). Kể cả việc điều tra Trần gia, cô cũng không muốn nói ra vì sợ Thận Viễn lo nghĩ, ảnh hưởng tới kỳ thi.

La Nghi Liên (Trần Tư Triệt) vẫn quen thói hống hách, không biết nhận sai. Cô không tin tưởng đồ mà Lâm đại nương chuẩn bị cho Hiên ca (La Điện Hạ), bèn tự chuẩn bị một bộ khác. Nghi Liên giả vờ quan tâm với Thận Viễn nhưng lại lợi dụng lúc Nghi Ninh đi vắng để dở trò trong đồ thi của tam ca.

Tuy nhiên, "trò vặt" nhỏ này dễ dàng bị "thất cô nương" nhìn ra, dùng kế gậy ông đập lưng ông, khiến Hiên ca mới là người bị cha trách phạt. La Nghi Liên buộc phải nhận tội, bị phạt quỳ cho tới khi Hiên ca thi đỗ. Việc tự ý sinh sự của Nghi Liên cũng làm Hiên Viễn cạn lời.

Kỳ thi hương chính thức diễn ra, Hiên Viễn đỗ cử nhân, Thận Viễn đỗ nhất bảng giải nguyên. Sự xuất chúng của tam ca một lần nữa khiến chính La Thành Chương phải "điếng người". Tổ mẫu cũng không còn hoài nghi, giao ra bản lời khai cho La Thận Viễn.

Tập 20 của Cẩm Tú An Ninh mở ra một bước tiến mới. Tam công tử đã biết được kẻ đứng sau vụ án oan của thầy Trần năm xưa bao gồm cả Tống Ứng Sơn và Uông Viễn. Một kế sách mới cao siêu hơn cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ, vẹn toàn vì đây đều là những kẻ có vị thế, phe cánh lớn trong triều. La Thận Viễn sẽ phải làm sao để minh oan cho thầy, nhưng không làm ảnh hưởng tới an nguy của La gia. Đồng thời, chàng phải giữ lời hứa sẽ đỗ cao trong 2 kỳ thi hội và đình tới.

Rắc rối gần nhất mà Thận Viễn phải giải quyết chính là cứu mạng đại sư huynh Đạo Diễn - người đã quyết định đánh trống Đăng Văn để tạo một đợt sóng khởi đầu cho việc lật lại vụ án của thầy Trần. Lục Gia Học muốn dùng Đạo Diễn làm mồi nhử để "thu lưới" toàn bộ những người liên quan khác.

La Thận Viễn biết được toan tính này, hứa hẹn sẽ đưa ra kế sách đối phó ở tập 21. Trailer tập 22 cũng tiết lộ một đám người muốn lấy mạng Nghi Ninh cũng như phu thê nhị phòng. La Thận Viễn thậm chí còn bị thương nặng. Diễn biến các tập tới hứa hẹn sẽ có nhiều màn đấu trí, đấu dũng hay ho của La tam công tử và Lục hầu gia.

Cẩm Tú An Ninh gồm 40 tập, lên sóng vào tối các ngày trong tuần.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/cam-tu-an-ninh-tap-19-20-nghi-ninh-pha-chieu-muot-than-vien-do-dau-thi-huong-post1683900.tpo