Cán bộ khéo tay, chiến sĩ hay làm

Ai từng đến Lữ đoàn 434 (Quân đoàn 4) hẳn sẽ rất ấn tượng với cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp của đơn vị. Từ nhà chỉ huy lữ đoàn đến khuôn viên doanh trại các đại đội đều rợp màu sắc của các loại hoa, cây cảnh. Phần lớn trong số đó là sản phẩm từ bàn tay chăm sóc, cắt tỉa, uốn ghép của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Ngay trước hiên nhà chỉ huy lữ đoàn là những giò hoa lan trắng, hồng, vàng trồng trên các gốc cây mục, được tạo thế đẹp mắt, sắp xếp khoa học theo ý tưởng riêng. Thấy chúng tôi mải mê chiêm ngưỡng những giò hoa lan, Đại tá Nguyễn Viết Hùng, lữ đoàn trưởng, giới thiệu: Đây đều là sản phẩm do đồng chí chính ủy lữ đoàn tự tay trồng và chăm sóc. Tận dụng thời gian rảnh rỗi, ngoài giờ làm việc, anh sưu tầm những giò lan nhỏ mang về đơn vị, sau đó tìm kiếm những gốc cây, khúc gỗ mục, có hình dáng đẹp, rồi trồng ốp hoa lan vào các vị trí thích hợp trên gốc cây và chăm sóc kỹ lưỡng hằng ngày. Nhờ sự khéo léo, tỷ mỉ, công phu, đến nay, nhà chỉ huy lữ đoàn đã có khá nhiều cụm lan rực rỡ, ưng ý.

Học tập tinh thần sáng tạo của lãnh đạo đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cũng tích cực tu sửa, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh. Các đại đội, tiểu đoàn đều có hệ thống cảnh quan được quy hoạch hợp lý, trồng xen kẽ nhiều loại hoa theo màu sắc, kích cỡ, vừa bảo đảm thẩm mỹ, vừa giúp đơn vị luôn có nét đẹp dịu mát. Một số vườn hoa còn được bố trí thêm những con thú cảnh như: Hươu, nai... do chính tay các chiến sĩ tận dụng vật liệu để xây, đắp, sơn màu. Sự sáng tạo của chiến sĩ còn được thể hiện ở việc “biến” những gốc cây mọc tự nhiên ở ven sông, suối đào về đơn vị chăm sóc, cắt, ghép thành những cây cảnh có nhiều hình dáng lạ, góp phần làm đẹp khuôn viên đơn vị...

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 434) chăm sóc cây cảnh.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 434) chăm sóc cây cảnh.

Thiếu tá Thái Quốc Dũng, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, cho biết: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc việc xây dựng cảnh quan môi trường là một nội dung quan trọng trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội”, gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đây cũng là một trong những biện pháp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong đơn vị. Do vậy, ngoài trích quỹ tăng gia sản xuất để tu sửa, bổ sung hệ thống cây cảnh, chúng tôi lựa chọn những chiến sĩ khéo tay, thành lập tổ đảm nhiệm chăm sóc vườn hoa, cây cảnh; hướng dẫn cho bộ đội phương pháp ươm mầm, lựa chọn cây giống để bổ sung kịp thời cho vườn hoa luôn xanh tươi, bắt mắt".

Ngoài vườn hoa, chậu cảnh, trong khuôn viên Lữ đoàn 434 còn được trồng nhiều loại cây ăn quả, như: Nhãn, cam, xoài, bưởi, mít... vừa cho màu xanh, bóng mát, vừa lấy quả phục vụ đời sống bộ đội. Theo Thượng tá Dương Kim Tần, Chính ủy lữ đoàn, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, từ chỉ huy lữ đoàn đến chiến sĩ các phân đội đều tích cực xây dựng, củng cố cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp, chính quy, thống nhất. Điều này đã tác động tốt đến tâm tư, tình cảm của bộ đội; làm phong phú thêm đời sống tinh thần giúp bộ đội thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: CHÂU GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/can-bo-kheo-tay-chien-si-hay-lam-642036