Cán bộ kiểm lâm tâm huyết với nghề

Màu xanh bạt ngàn của núi rừng đã gắn bó với những cán bộ kiểm lâm như máu thịt. Tuy công việc luôn phải đối mặt với hiểm nguy, vất vả, đôi khi là cả mạng sống, song với tình yêu rừng, niềm đam mê bất tận với những cánh rừng đã giúp họ vượt qua tất cả để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh Đào Đức Trung, Trạm phó Trạm kiểm lâm xã Minh Quang, huyện Tam Đảo là một trong những tấm gương như thế.

Anh Đào Đức Trung (thứ 2 từ trái sang) cùng đồng nghiệp kiểm tra tọa độ cây gãy đổ. Ảnh: Nguyễn Lượng

Anh Đào Đức Trung (thứ 2 từ trái sang) cùng đồng nghiệp kiểm tra tọa độ cây gãy đổ. Ảnh: Nguyễn Lượng

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp Khoa Lâm học, Trường đại học Lâm Nghiệp Hà Nội, anh Đào Đức Trung về công tác tại tổ kiểm lâm cơ động, thuộc km số 13, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo. Sau đó, anh được điều động chuyển công tác về Trạm kiểm lâm Quân Chu, thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Sau một thời gian luân chuyển công tác qua nhiều trạm kiểm lâm, tháng 3 năm 2022, anh Trung được phân công về công tác tại Trạm kiểm lâm xã Minh Quang, huyện Tam Đảo và giữ chức trạm phó.

Anh Trung cùng các đồng nghiệp tại trạm được giao phụ trách quản lý địa bàn với gần 3200 ha rừng đặc dụng. Ngoài việc phối hợp với anh em trong đơn vị tăng cường tuần tra, canh gác rừng, anh Trung còn áp dụng khoa học công nghệ trong việc theo dõi diễn biến, quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra bảo vệ rừng. Cùng với đó, anh cùng các đồng chí trong đơn vị thường xuyên đến tuyên truyền, vận động, trò chuyện với người dân để giúp bà con hiểu rõ vai trò, giá trị của rừng cùng với trách nhiệm chung tay phát triển và bảo vệ rừng.

Khi nhắc về những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt quãng thời gian “bén duyên” với ngành Kiểm lâm, anh Trung chia sẻ: “Năm 2016, khi cơn bão số 3 đổ bộ vào khu vực địa bàn huyện Tam Đảo, gió giật mạnh gây sạt lở đất đá, cây cối gãy đổ ngổn ngang, tuyến đường 2B vị trí từ km số 15 đến km số 22 bị tê liệt hoàn toàn. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn huyện Tam Đảo đã điều động tổ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn của Vườn Quốc gia Tam Đảo lên đường làm nhiệm vụ.

Khi lên đến vị trí km số 16+100 quốc lộ 2B, tổ công tác của chúng tôi đã phát hiện một số ô tô, xe máy và gần 30 người dân đang bị mắc kẹt trong khu vực có nhiều cây gãy đổ, đe dọa tới tính mạng. Khi đó, đồng chí tổ trưởng đã chỉ đạo tôi và một đồng chí nữa vào hiện trường để dọn đường, dọn cây gãy đổ, kịp thời thông đường cho đoàn xe và những người dân đang bị mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ thông đường an toàn cho đoàn xe và người dân, khi đang chuẩn bị rời khỏi hiện trường thì bất ngờ 2 cây thông to do bị gió giật mạnh đã gãy đổ xuống ngay vị chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Hậu quả 2 chúng tôi đều bị thương, riêng tôi bị đa chấn thương.

Sau khi được sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ cùng sự động viên, quan tâm của ban lãnh đạo cơ quan, gia đình, sau hơn 1 tháng nằm viện, tôi được ra viện và tiếp tục quay lại với công việc.

Sau lần gặp tai nạn ấy, tôi phải chịu khá nhiều áp lực từ gia đình và người thân, mẹ tôi cũng yêu cầu tôi chuyển công tác. Hiểu rằng cũng chỉ vì gia đình quá lo lắng, nhưng sau khi được giải thích, thuyết phục gia đình, tôi đã tiếp tục quay lại công việc. Vì “tình yêu” với rừng đã ngấm vào máu, với tâm niệm “rừng là vàng” nên việc cống hiến với nghề, tâm huyết và muốn gắn bó với nghề luôn là động lực thôi thúc tôi sẵn sàng không ngại khó khăn, hiểm nguy để góp một phần sức mình giữ gìn màu xanh của những cánh rừng”.

Sau lần gặp tai nạn khi đang làm nhiệm vụ, anh Trung trở thành thương binh hạng 4/4, với mức thương tật 24%. Ngoài công việc là cán bộ kiểm lâm, anh Đào Đức Trung còn giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn Vườn Quốc gia Tam Đảo. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Trung đã lãnh đạo chi đoàn tham gia tích cực vào các hoạt động tình nguyện, cũng như tham gia tích cực các phong trào Đoàn cấp trên và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phó phụ trách trạm kiểm lâm Minh Quang Nguyễn Tá Quyền cho biết: “Đồng chí Đào Đức Trung là một cán bộ trẻ, nhiệt huyết, có trình độ năng lực, chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm, không nề hà vất vả, hiểm nguy, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí luôn được các đồng nghiệp quý mến, luôn đi đầu trong mọi hoạt động, là tấm gương sáng để anh em trong trạm noi theo”.

Với những kết quả đạt được, anh Đào Đức Trung đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016 và năm 2017; Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc do đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2022…

Huyền Linh

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/95992//can-bo-kiem-lam-tam-huyet-voi-nghe