Cần hơn 'một tấm lòng'

Chiều 17-9, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông sau khi đi qua Philippines, đã mạnh dần lên, hướng vào khu vực miền Bắc và miền Trung nước ta. Ngay trong trưa 17-9, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh tới Khánh Hòa và một số bộ, ngành về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Công điện của Thủ tướng cũng cho biết, dự báo vùng biển và đất liền nước ta sẽ có gió giật mạnh, mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới. Còn cơ quan khí tượng thủy văn có cảnh báo rất đáng chú ý, đó là từ khoảng chiều tối 18-9 đến ngày 21-9, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi trên 500mm.

Nếu lượng mưa lớn như thế xảy ra, nhiều khả năng sẽ dẫn tới lũ quét, lũ ống ở một số địa phương. Nguy hiểm hơn, nếu khu vực Tây Bắc tiếp tục bị ảnh hưởng và có mưa lớn sẽ là thiên tai kép ập xuống với người dân nơi đây. Thiên tai kép, không chỉ người dân Tây Bắc vẫn đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả của cơn bão số 3, lại chuẩn bị phải đương đầu với những đợt mưa, lũ mới, mà bởi đây còn là khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhất cả nước, nên khó sẽ càng khó.

Trăm triệu người Việt Nam đang nhìn về một hướng: Đối diện và đồng hành vượt qua thiên tai. Từ học sinh mầm non, tiểu học đến cụ già, trí thức, người lao động, người khá giả, người còn khó khăn… ai cũng đang chung tay, đồng hành với đồng bào vùng bão, lũ, nỗ lực hỗ trợ về vật chất, thực tâm về tinh thần… Bài học về đoàn kết, sẻ chia, đùm bọc nhau như truyền thống của nhân dân Việt Nam, một lần nữa lại phát huy giá trị.

Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh, đoàn kết là một giá trị văn hóa truyền thống tạo nên sức mạnh đưa nước ta, dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập nên những kỳ tích vẻ vang. Tương tự như bão, lũ, đại dịch Covid-19 và hậu đại dịch, đất nước ta gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng sự đồng lòng, chung sức của cả dân tộc đã đưa Việt Nam không ngừng đạt được những thành tựu mới.

Những ngày diễn ra đại dịch, nhiều đoàn cán bộ, y, bác sĩ, các đoàn xe chở nhu yếu phẩm, các tình nguyện viên Bình Phước đã lên đường hỗ trợ các tỉnh, thành bạn trong khu vực, đi vào tâm dịch. Những ngày này, đó là từ chiếc bánh, từ tấm áo, đôi dép, đến quyên góp bằng tiền...

Sự thiện nguyện ấy đã nhân lên nghĩa đồng bào, tình anh em, đồng chí và sự đoàn kết một lòng trong khó khăn, là sự khích lệ lớn lao để cùng nắm tay nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn. Trong hoạn nạn, Bình Phước sẻ chia và trân trọng anh em, bè bạn. Khi vượt qua khó khăn, bè bạn, anh em không bao giờ quên, sẽ cùng Bình Phước nắm tay nhau tiến về phía trước.

Không chỉ có cơn bão số 1, số 2, số 3, số 4… Rồi sẽ còn nhiều cơn bão khác, không bao giờ hết. Nổi tiếng đoàn kết, đoàn kết đã trở thành nguồn gốc sức mạnh của dân tộc. Và sống trong đời sống cần có một tấm lòng... Vì thế, giữa gian khó hôm nay, cần rất nhiều và cần hơn “một tấm lòng” như thế - một tấm lòng của nghĩa đồng bào, của tình anh em, tình đồng chí, đồng đội.

Trần Phương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/329/162844/can-hon-mot-tam-long