Cần kiên quyết

Khoảng gần 9h ngày 14-5, anh Tư ở phường Yết Kiêu, quận Hà Đông lên xe buýt biển kiểm soát 29B-208.41, tuyến số 02 chiều Bến xe Yên Nghĩa - Bác Cổ. Khi xe đến điểm dừng gần Học viện An ninh nhân dân trên đường Trần Phú, anh Tư thấy hai người đàn ông ngoài 60 tuổi không đeo khẩu trang lên xe, anh nhân viên phụ xe liền nhắc:

- Hai bác vui lòng đeo khẩu trang vào đi ạ.

Tuy nhiên, cả hai người không nói gì và di chuyển xuống cuối xe. Thấy vậy, anh phụ xe nói:

- Đề nghị hai bác đeo khẩu trang nhé.

- Chúng tôi quên không mang khẩu trang - Một người lên tiếng.

- Để phòng, chống dịch Covid-19, theo quy định, người đi xe buýt phải đeo khẩu trang. Vậy, mời hai bác xuống mua khẩu trang rồi đi chuyến xe sau - Anh nhân viên bán vé xe kiên quyết.

Trên xe chợt có tiếng lao xao. Đợi 2 hành khách nọ xuống xe, anh phụ xe mới từ tốn nói:

- Đã có quy định khi đi phương tiện công cộng phải đeo khẩu trang nên chúng ta phải tuyệt đối chấp hành. Rất mong mọi người thông cảm!

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, anh Tư bày tỏ sự tán đồng với cách xử lý kiên quyết của anh phụ xe và mong mọi hành khách đi xe buýt hãy tự giác thực hiện việc đeo khẩu trang.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/967666/can-kien-quyet