Cần Thơ: Mua giúp 2 búp măng tre, hai CSGT còn đưa cụ bà 85 tuổi về tận nhà

Hai cán bộ CSGT huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ thấy bà cụ còm lưng mang 2 búp măng tre ra chợ bán, liền mua giúp cụ bà và đưa về tận nhà.

Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Phong Điền (TP. Cần Thơ) đang làm nhiệm vụ ở chợ Phong Điền, thấy một cụ bà lưng còng xách chiếc giỏ đựng 2 búp măng tre ra chợ bán, 2 cán bộ CSGT này đã mua măng rồi đưa cụ về tận nhà.

Sau đó, hình ảnh 2 cán bộ CSGT này được lan truyền trên mạng xã hội và nhiều người vào chia sẻ, khen ngợi.

Hai cán bộ CSGT Công an huyện Phong Điền (TP. Cần Thơ), mua măng giúp cụ bà 85 tuổi sau đó đưa về tận nhà - Ảnh người dân cung cấp

Liên quan đến việc làm ý nghĩa nêu trên, ngày 15/7, Thượng tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Phong Điền xác nhận hình ảnh và việc làm của 2 cán bộ CSGT huyện là đúng.

Theo đó, 2 cán bộ CSGT có hành động đẹp trên là Trung tá Nguyễn Văn Ân, Phó đội trưởng Đội CSGT và Đại úy Lê Hoàng Nghiệm, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Ân, sáng 14/7, được sự phân công của lãnh đạo Công an huyện, Trung tá Ân và cùng Đại úy Nghiệm xuống chợ Phong Điền phối hợp với các cơ quan chức năng giăng dây, phân luồng đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Trong lúc làm nhiệm vụ, cán bộ Ân và Nghiệm thấy một cụ bà tay xách chiếc giỏ bên trong có 2 búp măng nên đến hỏi thăm. Cụ cho biết, năm nay 85 tuổi, cụ mang 2 búp măng đi bán để mua thuốc uống.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Ân, cụ bà cho biết nhà có vài búp măng nên cụ cắt bán để lấy tiền mua thuốc uống. Cụ ở một mình, không chồng con và đang bị bệnh xương khớp.

Sau đó, Trung tá Ân mua 2 búp măng của bà cụ với giá 100.000 đồng. Nhiều người dân thấy thế đến cho tiền bà cụ. Sau đó Trung tá Ân đưa cụ đi mua thuốc và chở cụ về tận nhà.

Hà Hồng Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/can-tho-mua-giup-2-bup-mang-tre-hai-csgt-con-dua-cu-ba-85-tuoi-ve-tan-nha-post144688.html