Càng đi, chúng tôi càng phát hiện ra nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp!

Từ khi dấn thân vào nghề báo đến nay, tôi đã có nhiều chuyến công tác đáng nhớ. Tuy nhiên, những ngày tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 mới đây đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm không thể nào quên.

Phòng, chống dịch với quyết tâm cao

Ngay từ đầu tháng 4/2020, khi dịch bệnh có dấu hiệu phức tạp, khó lường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16 về cách ly toàn xã hội và các lực lượng chức năng đã triển khai ngay các biện pháp cấp bách để kiểm soát dịch bệnh. Những ngày này, các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các kênh truyền thông, mạng xã hội liên tục cập nhật, thông tin về tình hình dịch bệnh, số người dương tính với Covid-19 trên thế giới tăng lên hằng ngày khiến cho ai cũng cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, mọi lo âu cũng nhanh chóng qua đi khi cả hệ thống chính trị đều vào cuộc tích cực phòng, chống dịch với quyết tâm cao, trong đó có cánh nhà báo chúng tôi.

 Lực lượng liên ngành Chốt kiểm soát dịch bệnh tại Cai Chanh làm nhiệm vụ trong những ngày thực hiện cách ly toàn xã hội

Lực lượng liên ngành Chốt kiểm soát dịch bệnh tại Cai Chanh làm nhiệm vụ trong những ngày thực hiện cách ly toàn xã hội

Sáng sớm ngày 1/4, khi sương mù vẫn còn giăng khắp lối, chúng tôi đã khăn gói lên đường tới chốt kiểm soát dịch bệnh trên quốc lộ 14, đóng tại Cai Chanh, xã Đắk Ru (Đắk R’lấp). Tới nơi, chúng tôi đã thấy các cán bộ, chiến sỹ công an, bộ đội, nhân viên y tế đã có mặt từ lúc nào để triển khai nhiệm vụ. Mỗi người mỗi việc, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) thì dừng các phương tiện giao thông, hướng dẫn; các nhân viên y tế thì tiến hành đo thân nhiệt tất cả những người đi qua chốt vào tỉnh; bộ đội thì phát nước, phát khẩu trang cho những người không đeo khẩu trang…Chúng tôi cũng bắt tay ngay vào công việc của mình.

Do mải miết với công việc, chúng tôi “được” nhân viên y tế thường xuyên nhắc nhở phải giữ khoảng cách, phải rửa tay bằng dung dịch khử khuẩn. Hôm ấy, sau khi sương tan, trời nắng như đổ lửa, ấy vậy mà lực lượng chức năng không quản ngại, thay nhau đứng dưới nắng chang chang để làm nhiệm vụ. Lượng phương tiện, nhất là ô tô và xe máy đổ về ngày càng đông khiến cho lực lượng chức năng phải căng hết mình ra để làm nhiệm vụ, quên cả ăn uống. Lúc ấy ai cũng lo rằng, nếu lơ là, chỉ để lọt một người nào thuộc diện nghi ngờ mắc Covid-19 vào địa bàn tỉnh thì nguy cơ lây lan rất cao.

 Công an TP.Gia Nghĩa đeo khẩu trang cho trẻ em xã Đắk Nia (Gia Nghĩa)

Công an TP.Gia Nghĩa đeo khẩu trang cho trẻ em xã Đắk Nia (Gia Nghĩa)

Để có những thông tin chân thực, kịp thời về công tác kiểm soát dịch bệnh, ngày hôm sau, chúng tôi lại lên đường tới Chốt kiểm soát dịch bệnh trên quốc lộ 28, do lực lượng chức năng huyện Đắk Glong chủ trì, cắm chốt tại một nơi xa khu dân cư. Chúng tôi rất cảm động khi các chiến sỹ CSGT ở đây cho biết các anh nhận nhiệm vụ là đi, chưa kịp về nhà và còn xác định phải cách ly sau thời gian làm nhiệm vụ nữa. Xa khu dân cư nên việc ăn uống cũng rất khó khăn, những ngày đầu chốt phải tự bỏ tiền túi, tự nấu ăn cho mình.

Lan tỏa tình người

Trong những ngày cả nước phòng, chống dịch, chúng tôi còn được chứng kiến nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp của người dân trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi các chốt dịch bệnh được thành lập, nhiều người dân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp đã tới thăm, động viên, tặng quà lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Đơn cử, tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Cai Chanh, giữa trưa nắng, cụ bà Phạm Thị Lễ, hơn 80 tuổi ở mãi thị trấn Kiến Đức (Đắk R'lấp) đến thăm, tặng quà và động viên lực lượng làm nhiệm vụ. Để giúp đỡ lực lượng liên ngành tại đây, các tổ chức đoàn thể đã thay nhau nấu ăn phục vụ suốt thời gian cắm chốt. Xúc động hơn, nhiều em học sinh cũng dành tình cảm đặc biệt cho lực lượng liên ngành nơi tuyến đầu bằng cách tặng quà, dung dịch khử khuẩn…

 Một doanh nghiệp trên địa bàn TP.Gia Nghĩa tặng quà cho những hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh

Một doanh nghiệp trên địa bàn TP.Gia Nghĩa tặng quà cho những hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh

Trong mùa dịch, chúng tôi còn chứng kiến và ghi lại hình ảnh nhiều doanh nghiệp, tiểu thương, người hảo tâm tặng quà cho những hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh. Đơn cử, sau khi biết thông tin những người bán vé số dạo gặp khó khăn khi Nhà nước tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết trong 15 ngày, một chủ đại lý vé số đã bỏ tiền túi ra hỗ trợ cho họ. Chúng tôi cũng được chứng kiến, một người buôn bán rau quả, lời lãi chẳng bao nhiêu song cũng sẵn sàng tặng quả bí ngô, mớ rau cho những đối tượng thực sự khó khăn...

 Chủ địa lý vé số cấp 1 tại TP.Gia Nghĩa hỗ trợ tiền cho người bán xé số dạo

Chủ địa lý vé số cấp 1 tại TP.Gia Nghĩa hỗ trợ tiền cho người bán xé số dạo

Tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam hơn bao giờ hết thể hiện rõ. Càng đi, chúng tôi càng phát hiện ra nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp của nhiều tầng lớp người dân trong mùa dịch. Những tấm lòng cao cả đó như át đi hết mọi lo lắng về dịch bệnh, khiến cho người dân vững tin hơn vào những biện pháp phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước và địa phương. Đó cũng là nguồn động lực lớn để cánh nhà báo chúng tôi hăng say với công việc hơn, góp một phần nhỏ trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong những thời điểm khó khăn nhất.

Bài, ảnh: Hoàng Thanh

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/cang-di-chung-toi-cang-phat-hien-ra-nhieu-hanh-dong-nghia-cu-cao-dep!-80355.html