Cảnh sát 141 vây bắt kẻ giấu ma túy trong người, cố thoát thân

Vừa mua ma túy về thì gặp lực lượng 141 đang làm nhiệm vụ, yêu cầu dừng xe vào chốt để kiểm tra hành chính. Sau đó, Chinh định phi tang gói ma túy nhưng bất thành nên đã bỏ chạy...

Được biết, vụ việc xảy ra vào tối 17-6 tổ công tác Y2/141 do Trung tá Lê Mạnh Hưng - Đội phó Đội CSGT số 2 - Phòng CSGT CATP Hà Nội chỉ huy, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Giải Phóng – Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đến khoảng gần 21g cùng ngày, xuất hiện 2 người đàn ông cùng đi trên một xe máy lưu thông qua khu vực này có biểu hiện bất mình nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Bỏ chạy hòng thoát thân nhưng Chinh nhanh chóng bị Cảnh sát 141 bắt giữ

Bỏ chạy hòng thoát thân nhưng Chinh nhanh chóng bị Cảnh sát 141 bắt giữ

Khi vừa xuống xe, người ngồi sau tỏ ra lúng túng, sau đó lợi dụng lúc đông người đã móc 01 túi nilon trong túi quần của mình ra định ném xuống đất phi tang. Tuy nhiên, chưa kịp hành động thì đã bị tổ công tác phát hiện, áp sát, khống chế đưa vào chốt xử lý.

Song, người này vùng vẫy bỏ chạy khỏi chốt, lao sang bên kia làn đường để thoát thân. Đúng lúc trời đổ mưa lớn, các phương tiện tham gia giao thông rất đông nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ vài phút sau, tổ công tác đã tóm gọn được đối tượng.

Khai thác nóng tại chốt, đối tượng khai tên Bùi Đức Chinh, SN 1978, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Về gói nilon định phi tang nhưng bất thành, Chinh khai nhận là ma túy đá, đối tượng vừa mua với giá 200 nghìn đồng về sử dụng.

Vụ việc sau đó được tổ công tác bàn giao về Công an phường Bách Khoa tiếp tục xử lý theo quy định.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/canh-sat-141-vay-bat-ke-giau-ma-tuy-trong-nguoi-co-thoat-than-152342.html