'Cánh thư hoàn lương' - nói lên khát vọng tái hòa nhập cộng đồng

'Cánh thư hoàn lương' là cuộc thi được phát động với mong muốn giúp phạm nhân có cơ hội chia sẻ tâm tư, tình cảm, nói lên chính cuộc đời, bài học của mình, cũng như bày tỏ nguyện vọng hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng.

Trao giải cuộc thi “Cánh thư hoàn lương” và các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. Ảnh: V.Đ

Trao giải cuộc thi “Cánh thư hoàn lương” và các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. Ảnh: V.Đ

“Cánh thư hoàn lương” là tên gọi cuộc thi do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp với trại tạm giam và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh lần đầu tiên tổ chức. Cuộc thi được phát động với mong muốn giúp phạm nhân có cơ hội chia sẻ tâm tư, tình cảm, nói lên chính cuộc đời, bài học của mình, cũng như bày tỏ nguyện vọng hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng.

Khác với vẻ bề ngoài nam tính, những nét chữ trong lá thư của chị Nguyễn Thị Kim Nguyên - người giành giải Nhất cuộc thi lại hết sức nắn nót và mềm mại. Chị Nguyên viết những dòng đầy cảm xúc trong những ngày cuối chịu án giam ở Trại tạm giam Công an tỉnh. Nhờ cải tạo tốt, dịp lễ 30/4 vừa rồi, chị đã được tại ngoại trước thời hạn.

Chị chia sẻ: “Cuộc thi là cơ hội để tôi được nói lên tiếng lòng của mình, là những lời cảm ơn, xin lỗi từ tận đáy lòng muốn gởi đến ba mẹ nhưng chưa bao giờ dám nói hay nói nên lời”.

Chị viết: “Tuy đây là lá thư đầu tiên con viết về ba mẹ nhưng từ ngày con đặt chân vào đây, không ngày nào con không nghĩ tới ba mẹ, anh chị và các cháu của con”. Bên cạnh những hối hận, ăn năn vì khiến ba mẹ có “đứa con tù tội”, chị Nguyên cũng dặn ba mẹ an lòng khi “mỗi ngày qua đi trong trại giam với con là một ngày của sự trải nghiệm về những giá trị thực sự của cuộc sống, một ngày con trút bớt gánh nặng lòng mình về quá khứ đầy tội lỗi, cũng có thêm một ngày con nhận ra rằng ngày về của con đang gần thêm một chút. Con hứa con sẽ cố gắng lao động, cải tạo thật tốt. Con mong ba mẹ và gia đình hãy tin rằng những giọt mồ hôi của con trên mảnh đất này, ngày mai sẽ ươm mầm cho một chồi non mới tốt đẹp hơn, cao quý hơn và đàng hoàng hơn kia. Nhất định con sẽ sớm nhận được sự khoan hồng để sớm trở về với ba mẹ của con”.

Phạm nhân Lê Đình Thìn lại dành những lời xin lỗi và yêu thương đến vợ của mình: “Thế là anh cũng đã xa em 9 tháng 16 ngày từ ngày anh bị bắt giam. Chắc giờ này em và con đã chìm vào giấc ngủ say sau một ngày dài vất vả vì công việc, có cả công việc của anh mà giờ này chỉ một mình em gánh vác. Anh biết và thấu hiểu nỗi vất vả của em”.

Dặn dò người vợ giữ gìn sức khỏe và hướng dẫn con cái học hành, phạm nhân Lê Đình Thìn cũng kể thêm về cuộc sống nơi đang chấp hành án phạt tù: “Môi trường cải tạo rất tốt, phạm nhân bảo ban nhau chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ để được sớm trở về với gia đình. Cán bộ quản lý trại giam cũng luôn thấu hiểu, quan tâm, động viên, giúp đỡ để phạm nhân yên tâm cải tạo tốt”.

Đó là nội dung của 2 trong 17 bức thư đã được gởi về Ban Tổ chức Cuộc thi “Cánh thư hoàn lương”. Chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chia sẻ: “17 lá thư của 17 phạm nhân là những câu chuyện khác nhau, nhưng thật sự đều là “cầu nối” tiếng lòng của người từng lầm lỡ, là những cảm nhận về giá trị sống tưởng chừng như bình dị với một công dân bình thường, nhưng lại là nỗi khát khao hoàn lương, mong mỏi ngày trở về đoàn tụ với gia đình, người thân, cộng đồng, xã hội. Ban Tổ chức tin rằng, những cánh thư hoàn lương cũng chính là động lực để các anh, chị phạm nhân cải tạo tốt, sớm trở lại là người công dân có ích”.

Anh Trần Phúc Hưng - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quá trình triển khai cuộc thi, để phạm nhân mạnh dạn bày tỏ nỗi lòng, tâm tư thầm kín của mình, các cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh đã thường xuyên động viên tinh thần cho các phạm nhân. Từ đó trình bày được nhận thức về các hành vi sai trái của mình trước đây và những tâm tư, nguyện vọng của bản thân sau khi tái hòa nhập cộng đồng.

Quang Trung

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/canh-thu-hoan-luong-noi-len-khat-vong-tai-hoa-nhap-cong-dong-357242.html