Cặp mẹ con hài hước nhất năm: Mẹ 'quẩy' nhiệt tình, con ngán ngẩm chờ đợi

Những tấm về hai mẹ con kỳ lạ: cậu bé với gương mặt nhẫn nại, chán nản trong khi chờ mẹ đi 'quẩy' đang gây bão trên mạng xã hội.

Những ngày vừa qua, người dùng mạng xã hội thi nhau chia sẻ bộ ảnh của hai mẹ con trong trung tâm thương mại. Nếu theo lẽ thường, trẻ con sẽ phải nghịch ngợm còn mẹ bé sẽ mệt mỏi, chán nản nhưng cặp mẹ con nhà này thì hoàn toàn ngược lại.

Những ngày vừa qua, người dùng mạng xã hội thi nhau chia sẻ bộ ảnh của hai mẹ con trong trung tâm thương mại. Nếu theo lẽ thường, trẻ con sẽ phải nghịch ngợm còn mẹ bé sẽ mệt mỏi, chán nản nhưng cặp mẹ con nhà này thì hoàn toàn ngược lại.

Người mẹ trẻ chơi trò chơi với biểu cảm hết sức hài hước, chơi hết mình trông cũng vô cùng hết hồn. Trong khi đó, cậu bé ngồi yên lặng, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản nhưng vẫn nhẫn nại.

Người mẹ trẻ chơi trò chơi với biểu cảm hết sức hài hước, chơi hết mình trông cũng vô cùng hết hồn. Trong khi đó, cậu bé ngồi yên lặng, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản nhưng vẫn nhẫn nại.

Mặc kệ con ngồi mếu máo, chán ngán nhìn xung quanh, người mẹ trẻ vẫn nhiệt tình chơi đủ thứ trò: đua xe, đập gấu, nhảy nhót, hát karaoke.

Mặc kệ con ngồi mếu máo, chán ngán nhìn xung quanh, người mẹ trẻ vẫn nhiệt tình chơi đủ thứ trò: đua xe, đập gấu, nhảy nhót, hát karaoke.

Gương mặt bé con giống hệt một ông cụ non đang chờ đợi. Khác hẳn với trẻ em thông thường, dù được vào khu vui chơi nhưng cậu bé trong hình luôn nhíu mày, cau mặt.

Gương mặt bé con giống hệt một ông cụ non đang chờ đợi. Khác hẳn với trẻ em thông thường, dù được vào khu vui chơi nhưng cậu bé trong hình luôn nhíu mày, cau mặt.

Dân mạng thán phục vì tính nhẫn nại của cậu bé trong hình, dường như cậu chàng chẳng quan tâm mấy đến bà mẹ đang điên rồ phía sau lưng.

Dân mạng thán phục vì tính nhẫn nại của cậu bé trong hình, dường như cậu chàng chẳng quan tâm mấy đến bà mẹ đang điên rồ phía sau lưng.

Nhiều người đùa vui rằng, bà mẹ này chính là minh chứng chi tác hại của việc lấy chồng, sinh con quá sớm. Chơi chưa đủ mà cuộc đời đã ném vào cuộc sống hôn nhân.

Nhiều người đùa vui rằng, bà mẹ này chính là minh chứng chi tác hại của việc lấy chồng, sinh con quá sớm. Chơi chưa đủ mà cuộc đời đã ném vào cuộc sống hôn nhân.

Không dừng lại ở việc điên rồ tại trung tâm thương mại, khi ở nhà, người mẹ cũng làm đủ thứ trò kỳ quái.

Không dừng lại ở việc điên rồ tại trung tâm thương mại, khi ở nhà, người mẹ cũng làm đủ thứ trò kỳ quái.

Tuy vậy, cậu bé có vẻ vẫn chẳng mấy quan tâm đến mẹ và những việc xung quang. Có lẽ chàng trai nhỏ này đã quá quen với bản tính "dở hơi" của mẹ mình.

Tuy vậy, cậu bé có vẻ vẫn chẳng mấy quan tâm đến mẹ và những việc xung quang. Có lẽ chàng trai nhỏ này đã quá quen với bản tính "dở hơi" của mẹ mình.

Dù bị mẹ dọa, cậu bé vẫn tỏ ra thản nhiên, không hề sợ hãi đúng kiểu: "Tôi quen rồi bạn ạ. Ngày nào chả thế".

Dù bị mẹ dọa, cậu bé vẫn tỏ ra thản nhiên, không hề sợ hãi đúng kiểu: "Tôi quen rồi bạn ạ. Ngày nào chả thế".

Đến việc cầm bình sữa lên bú, cậu bé cũng tự giác chứ không quấy khóc như các trẻ khác. Có lẽ vì có một bà mẹ như vậy nên "trưởng thành" và tự lập sớm.

Đến việc cầm bình sữa lên bú, cậu bé cũng tự giác chứ không quấy khóc như các trẻ khác. Có lẽ vì có một bà mẹ như vậy nên "trưởng thành" và tự lập sớm.

"Hàng ngày tôi đều phải ở nhà trông mẹ các bạn ạ", đây có lẽ là câu nói mà cậu bé con muốn bày tỏ với tất cả mọi người.

"Hàng ngày tôi đều phải ở nhà trông mẹ các bạn ạ", đây có lẽ là câu nói mà cậu bé con muốn bày tỏ với tất cả mọi người.

Đây có lẽ là khoảnh khắc duy nhất cậu vé cười vui, và có lẽ, lý do lại không đến từ người mẹ bởi vì cô nàng đang bận vuốt tóc phía sau. Đúng là một cậu bé "khốn khổ" và "bất hạnh".

Đây có lẽ là khoảnh khắc duy nhất cậu vé cười vui, và có lẽ, lý do lại không đến từ người mẹ bởi vì cô nàng đang bận vuốt tóc phía sau. Đúng là một cậu bé "khốn khổ" và "bất hạnh".

Quỳnh Thư

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/cap-me-con-hai-huoc-nhat-nam-me-quay-nhiet-tinh-con-ngan-ngam-cho-doi-1296673.html