Câu chuyện thứ bốn lăm: Tôi tin sự lựa chọn của mình là đúng đắn

Buổi dạy cuối trước khi lên đường nhập ngũ, bàn giao công việc, tạm gác lại nghề giáo, chia tay đồng nghiệp và học trò thân yêu của thầy giáo Tạ Nguyên Quang (Trường Tiểu học xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trôi qua trong niềm xúc động.

Sự lưu luyến bộc lộ qua những đôi mắt học trò ngồi dưới lớp khi biết tin thầy giáo đi bộ đội. Trên bục giảng, thầy giáo Tạ Nguyên Quang vẫn giữ phong thái đĩnh đạc truyền thụ kiến thức. Sau buổi dạy cuối, anh cẩn thận gấp xếp lại từng tập giáo án, ngắm, mân mê lại chiếc cặp da rồi cẩn thận cất vào ngăn tủ, để rồi hành trang không còn là những bộ trang phục hằng ngày đến trường cùng với phấn trắng, bảng đen trên bục giảng với học trò thân yêu và đồng nghiệp mà là bộ quân phục giản dị cùng đồng đội.

 Thầy giáo Tạ Nguyên Quang chia tay học trò, đồng nghiệp để lên đường nhập ngũ.

Thầy giáo Tạ Nguyên Quang chia tay học trò, đồng nghiệp để lên đường nhập ngũ.

Học trò đến tiễn đưa thầy giáo Tạ Nguyên Quang trong ngày hội tòng quân.

Học trò đến tiễn đưa thầy giáo Tạ Nguyên Quang trong ngày hội tòng quân.

Tạ Nguyên Quang nhập ngũ và được biên chế vào Tiểu đội 2, Trung đội 2, Đại đội 2, Trung tâm huấn luyện, Vùng 4 Hải quân (thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Như các chiến sĩ mới khác, những ngày đầu của anh cũng không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng phẩm chất của người thầy giáo cộng với sự cầu tiến, Tạ Nguyên Quang đã chủ động và tiếp cận nhanh chóng với môi trường mới có tính tập thể và kỷ luật cao.

Vừa tập gấp chăn, màn, Tạ Nguyên Quang chia sẻ: "Nhập ngũ chưa tròn một tuần nhưng tình cảm đồng chí, đồng đội đã bắt đầu gắn bó. Chúng tôi được học tập các nội dung cơ bản của chiến sĩ mới như các chế độ trong ngày, trong tuần, các bài tập thể dục buổi sáng. Sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình, chu đáo, vừa nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm của cán bộ quản lý các cấp ở đây giúp anh em yên tâm, tiếp thu nhanh và tự giác thực hiện".

Chỉ huy đơn vị hướng dẫn Tạ Nguyên Quang và các chiến sĩ mới cách phơi khăn và gấp chăn, màn đúng quy định.

Chỉ huy đơn vị hướng dẫn Tạ Nguyên Quang và các chiến sĩ mới cách phơi khăn và gấp chăn, màn đúng quy định.

Doanh trại Trung tâm huấn luyện (Vùng 4 Hải quân) khang trang, sạch đẹp; vật chất đảm bảo cho sinh hoạt cũng như các thiết chế văn hóa phục vụ công tác huấn luyện chiến sĩ mới đầy đủ, hiện đại. Thao trường bãi tập, vườn tăng gia, khu luyện tập thể thao được quy hoạch khép kín, khoa học; cán bộ, chiến sĩ thực hiện nếp sống văn hóa điều lệnh. Đại úy Võ Anh Tuấn, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 452 cho biết: "Mặc dù chỉ là những ngày đầu nhập ngũ nhưng đồng chí Tạ Nguyên Quang thể hiện rõ phẩm chất sư phạm, gương mẫu của người thầy giáo; tích cực trong mọi công việc của đơn vị, từ xếp đặt trật tự nội vụ, vệ sinh cá nhân cho tới tăng gia sản xuất... Đồng chí Quang trở thành trung tâm đoàn kết để anh em, đồng chí, đồng đội trong đơn vị noi theo".

Tạ Nguyên Quang cùng các đồng đội trong giờ học thể dục.

Tạ Nguyên Quang cùng các đồng đội trong giờ học thể dục.

Sau giờ học tập, huấn luyện, thầy giáo – chiến sĩ Tạ Nguyên Quang cùng đồng đội lại được chơi các môn thể thao theo đặc thù của môi trường quân đội và đi tăng gia sản xuất. Những mầm rau non được anh cùng đồng đội giâm trên cát trắng bỏng rát nắng gió duyên hải miền Trung vươn xanh mơn mởn. "Đây không những là môi trường lý tưởng để bản thân tôi cũng như thế hệ trẻ rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành hơn trong nếp sống, cách nghĩ mà còn là nơi để tuổi trẻ trải nghiệm, cống hiến thanh xuân, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Sau này xuất ngũ, trở lại bục giảng, tôi sẽ kể lại cho học trò về những tháng ngày quân ngũ đặc biệt ý nghĩa của mình. Tôi tin sự lựa chọn của mình là đúng đắn", thầy giáo – chiến sĩ mới Tạ Nguyên Quang khẳng định.

Bài, ảnh: NGUYỄN ĐỨC MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-thu-bon-lam-toi-tin-su-lua-chon-cua-minh-la-dung-dan-719203