Cậu học trò tí hon qua đời

Đinh Văn K'Rể, dân tộc Hrê, 11 tuổi, ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, cậu học trò tí hon đã qua đời, để lại nỗi xót xa, thương cảm trong lòng bao người.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng thầy giáo Đặng Văn Cương và em Đinh Văn K'Rể. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng thầy giáo Đặng Văn Cương và em Đinh Văn K'Rể. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đinh Văn K'Rể, dân tộc Hrê, 11 tuổi, ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, cậu học trò tí hon đã qua đời, để lại nỗi xót xa, thương cảm trong lòng bao người.

Thầy giáo Đặng Văn Cương, người đã đưa K'Rể đến trường cho biết, K'Rể bất ngờ bị tai biến tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 5-11. Sau mấy ngày điều trị cơn bạo bệnh tại Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi, K'Rể qua đời vào chiều 9-11.

Trong buổi chiều mưa tầm tã, gia đình và thầy giáo Đặng Văn Cương, người cha đỡ đầu K'Rể suốt nhiều năm qua, đã nghẹn ngào đưa em về nhà ở thôn Gò Da, xã Sơn Ba để lo hậu sự được chu toàn.

Đinh Văn K'Rể là con thứ hai của anh Đinh Văn An và chị Đinh Thị Pia. Không may mắn như người anh trai khỏe mạnh, số phận định mệnh đã gắn chặt với K'Rể từ lúc mới sinh chỉ dài hai gang tay.

Do mắc chứng bệnh hiếm gặp (người lùn, đầu chim) nên năm nay dù đã 11 tuổi nhưng K'Rể chỉ cao hơn 60 cm, nặng hơn 4 kg.

Năm 2016, K'Rể được thầy giáo Đặng Văn Cương, Hiệu trưởng Trường tiểu học bán trú Sơn Ba, vận động gia đình đưa em đến trường. Bằng tất cả tình thương và trách nhiệm, thầy Cương tận tụy chăm sóc, dạy bảo, gieo hy vọng ước mơ cho K'Rể. Từ đó em nhanh chóng hòa nhập với bạn bè, thầy cô, tiếp cận được một số kiến thức kỹ năng sống cơ bản. Trường lớp, bạn bè, thầy cô đối với K’Rể không còn bỡ ngỡ như trước.

Đầu năm học 2020-2021, khi thầy Cương chuyển công tác về Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Quảng Ngãi, K'Rể cũng chuyển xuống học tại đây. Tình nghĩa thầy-trò, cha-con giữa thầy Cương với K’Rể tưởng chừng như gắn bó mãi mãi, không thể dứt ra được. Chính vì vậy, sự qua đời đột ngột của K’Rể khiến thầy Cương vô cùng đau đớn, khép lại một câu chuyện cổ tích đẹp về tình thầy trò.

Hay tin cậu học trò tí hon Đinh Văn K'Rể qua đời, chiều tối 9-11, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã gọi điện cho thầy Cương gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc.

Trước đó, vào cuối tháng 3-2018, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đã đến Trường tiểu học bán trú Sơn Ba để thăm cậu học trò tí hon Đinh Văn K'Rể. Bộ trưởng nhấn mạnh: Bằng chứng của tình cảm và sự hy sinh của các thầy cô giáo Trường tiểu học bán trú Sơn Ba là đã mang đến cho ngành giáo dục một trong những cậu học trò đặc biệt và truyền cảm hứng nhất. Đó là em Đinh Văn K'Rể.

HIỂN CỪ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/cau-hoc-tro-ti-hon-qua-doi-623905/