Cầu thủ Thái Lan nợ tiền dân xã hội: 'Tôi trắng tay làm lại cuộc đời'

'Tôi xác định mình trắng tay, làm lại từ đầu', Sarawut Masuk - nhà vô địch AFF Cup 2014 cùng đội tuyển Thái Lan chia sẻ sau biến cố nợ tiền dẫn đến bị dân xã hội đen truy đuổi.

Sarawut Masuk không còn trẻ. Anh đã 29 tuổi và kinh qua nhiều câu lạc bộ (CLB) lớn nhỏ tại Thái Lan. Cầu thủ này cũng đã khoác áo đội tuyển Thái Lan và vô địch AFF Cup 6 năm về trước. Masuk từng nhận mức lương khủng trong sự nghiệp của mình, với khoảng tối thiểu là 20 triệu baht (14 tỷ đồng). Nhưng đến nay, anh trắng tay một cách đúng nghĩa. Không chỉ là tiền bạc mà còn là danh tiếng, cuộc sống, sự nghiệp…

Cách đây hơn 10 ngày, Masuk bị Nongbua Pitchaya - CLB đang chơi tại Thai League 2 tuyên bố hủy hợp đồng vì mất tích 1 tháng. Anh bị dân xã hội đen truy đuổi để đòi nợ, thậm chí là dọa giết dẫn đến phải ở nhờ một gia đình ở huyện Wang Chan, tỉnh Rayong và cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài.

Cũng may cho Masuk, bất luận cầu thủ này nợ dân xã hội đen vì lý do gì, LĐBĐ Thái Lan vẫn đứng ra để kéo anh khỏi khủng hoảng cuộc đời. Như Bongdaplus đăng tin hôm qua, cuộc đời của Masuk chẳng khác nào được “reset” khi Chiangmai dang tay cứu giúp đúng lúc nguy khốn. Theo tiết lộ của truyền thông Thái Lan, Chiang Mai United có thể sẽ trả cho Sarawut Maasuk một mức lương không hề nhỏ khi anh về đầu quân. Dự kiến cựu tuyển thủ Thái Lan này nhận mức lương khoảng 70-80 nghìn Bath ở đội bóng Thai League 2 này.

“Tôi xác định mình tay trắng làm lại từ đầu với nghiệp cầu thủ”, Masuk chia sẻ trên Bangkok Post. “Tôi sẽ cố hết sức để giúp Chiangmai thăng hạng vào mùa sau”.

Masuk làm lại cuộc đời ở Chiangmai

Masuk làm lại cuộc đời ở Chiangmai

Trước đó, Masuk từng biện hộ lý do anh nợ tiền và phải biệt tích. "Tôi có nhiều vấn đề liên quan tới gia đình và tình hình tài chính. Tuy nhiên, tôi khẳng định mình không liên quan tới cá cược bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi vừa ly thân vợ và đang nhờ cô ấy chăm con. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cấp dưỡng hàng tháng cho cô ấy", Masuk cho hay.

“Tôi chơi thân với một nhóm bạn có nguy cơ nhiễm Covid-19. Tôi lo sợ nếu đi tập, mình có thể gieo mầm bệnh cho người khác. Bởi vậy, tôi quyết định tự tách mình khỏi xã hội và không liên lạc với bất cứ ai cho tới khi thời gian tự cách ly kết thúc”.

Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin, Masuk thực chất đã nợ khoản tiền lớn của dân xã hội đen vì “nướng” vào chiếu bạc. Dù vậy, Chủ tịch Chuchai Lertpongadisorn của Chiangmai vẫn đánh giá anh là một cầu thủ tốt, có kinh nghiệm.

Theo Bongdaplus

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/quoc-te/cau-thu-thai-lan-no-tien-dan-xa-hoi-toi-trang-tay-lam-lai-cuoc-doi-134304