Cha biệt tích, bé gái mồ côi mẹ bị bệnh thận ao ước tìm lại em trai

Tuổi thơ mất mát và thiếu thốn khiến Hương trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa. Cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn ấy là điểm tựa của người bà già yếu. Thế nhưng nửa năm nay, con thường xuyên đau bệnh.

Nhà trọ của Lê Thị Duyên Hương (11 tuổi) cùng bà nội Trần Thị Xiếu (SN 1959) nằm sâu trong con hẻm thuộc ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Dưới tiết trời nắng gắt, bên trong căn nhà lợp mái tôn nóng hầm hập, hai bà cháu đang tranh thủ nhặt cuống ớt để kịp giao cho khách.

Mỗi ngày bà Xiếu nhặt cọng ớt cho người ta được khoảng 30 nghìn đồng, còn chưa đủ để trang trải sinh hoạt của 2 bà cháu. (Ảnh: Lê Nhung)

Mỗi ngày bà Xiếu nhặt cọng ớt cho người ta được khoảng 30 nghìn đồng, còn chưa đủ để trang trải sinh hoạt của 2 bà cháu. (Ảnh: Lê Nhung)

Cô bé Duyên Hương sinh ra không được may mắn như những đứa trẻ khác. Con mồ côi mẹ khi mới 3 tuổi, 2 năm sau người cha gửi con lại nương nhờ bà nội rồi đi biệt tích.

Bà nội của Hương vốn khổ. Quê ở tận Cà Mau, dù đông con nhưng ai cũng nghèo, bà Xiếu chẳng được nhờ cậy lúc tuổi già. Nhiều năm qua, bà phải gắng lắm mới đủ sức cho Hương đến trường. Đứa trẻ chưa bao giờ biết đến bộ quần áo, đôi dép mới. Dù vậy, cô bé rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Mỗi ngày đi học về con đều phụ bà nấu cơm, giặt giũ quần áo, cho gà ăn hoặc nhặt cuống ớt cùng bà để kiếm tiền. Mỗi 1kg ớt 2 bà cháu được trả 3.000 đồng.

Duyên Hương là điểm tựa tinh thần của người bà khi tuổi già ập đến. Thế nhưng khoảng nửa năm nay, con liên tục bị phải đi bệnh viện vì đau ốm.

Cô bé Duyên Hương ngoan ngoãn phụ giúp bà nội việc nhà những lúc rảnh. (Ảnh: Lê Nhung)

Cô bé Duyên Hương ngoan ngoãn phụ giúp bà nội việc nhà những lúc rảnh. (Ảnh: Lê Nhung)

 Mồ côi mẹ khi mới 3 tuổi, nhiều năm cha bỏ đi biệt tích, cô bé 11 tuổi nương nhờ bà nội già yếu. (Ảnh: Lê Nhung)

Mồ côi mẹ khi mới 3 tuổi, nhiều năm cha bỏ đi biệt tích, cô bé 11 tuổi nương nhờ bà nội già yếu. (Ảnh: Lê Nhung)

Khoảng tháng 5, Hương thường bị đau lưng, đau khớp gối, cả người uể loải, ăn uống kém, bà Xiếu đưa con đi bệnh viện ở địa phương thăm khám nhưng uống thuốc mãi không khỏi. Đến tháng 7, bà vay mượn thêm của hàng xóm để đưa cháu gái lên bệnh viện nhi ở TP.HCM. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán con bị đau khớp, thận trái dạng thận đôi – một dị tật bẩm sinh, cần phải phẫu thuật sớm. Nhưng bà Xiếu không có tiền nên chỉ đành để cháu gái bệnh tật lay lắt.

Nhiều ngày nay, cứ sáng sớm Duyên Hương lại than với bà về cảm giác khó thở, cả người đau nhức. Bà thương cháu, càng xót xa hơn khi cố gắng liên lạc với cha của Hương mà không được.

Bà Xiếu bùi ngùi: “Con bé có hiếu lắm mà sao mệnh khổ thế. Tuổi còn nhỏ mà mấy tháng nay cứ kêu đau như người già. Giờ tôi không biết phải làm sao, tiền bạc cũng chẳng có để cho cháu đi chữa bệnh”.

Dù vậy, cô bé chưa bao giờ trách cha mình. Con luôn tự nhủ: “Cha thương con lắm, hứa mua búp bê cho con nữa. Chắc cha phải đi làm xa mới có tiền nên mới về trễ”.

Duyên Hương tội nghiệp bị bệnh tật giày vò đau đớn nhưng không còn tiền đi tái khám.

Duyên Hương tội nghiệp bị bệnh tật giày vò đau đớn nhưng không còn tiền đi tái khám.

Bà Xiếu bần thần, không biết con trai đang nơi nào, số phận của cháu gái rồi sẽ ra sao.

Bà Xiếu bần thần, không biết con trai đang nơi nào, số phận của cháu gái rồi sẽ ra sao.

Tuổi cao sức yếu nên không ai thuê bà Xiếu làm việc. Số tiền còm cõi khoảng 30.000 đồng/ngày từ công nhặt ớt chẳng đủ ăn, phải nhờ hàng xóm và các nhà hảo tâm hỗ trợ. Sách vở, đồ dùng học tập, quần áo… cũng là nhờ hàng xóm và thầy cô giáo thương giúp cho Hương. Còn khoản tiền để chữa bệnh lâu dài cho con thì chẳng ai giúp nổi.

Bà Xiếu kể, Hương còn có em trai kém con 2 tuổi. Năm mẹ con đổ bệnh ung thư phổi, nhà ngoại ở miền Bắc đã đón cháu trai về chăm sóc, nhiều năm rồi mất liên lạc. Hương thường ao ước lớn lên đi làm kiếm đủ tiền nuôi bà, rồi 2 bà cháu sẽ đi tìm em trai.

Ông Nguyễn Văn Mãnh, trưởng ấp Long Phú, xã Long Khánh xác nhận: Hoàn cảnh của 2 bà cháu Duyên Hương rất đáng thương. Thời gian qua, địa phương và nhà trường luôn dành sự ưu tiên, hỗ trợ cho cháu Hương.

Vừa qua, chúng tôi đã kêu gọi quyên góp, tặng cháu Hương thẻ bảo hiểm y tế để 2 bà cháu bớt đi phần nào chi phí. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi mong rằng cháu Hương sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để có chi phí chữa trị bệnh”, ông bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Trần Thị Xiếu. Địa chỉ: ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh;

SĐT: 0812984227.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.288 (Bé Lê Thị Duyên Hương)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Khánh Hòa

Lê Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-mat-cha-biet-tich-be-duyen-huong-bi-benh-than-lo-ba-noi-gia-yeu-2329627.html