Chân dung kẻ dùng xăng phóng hỏa cả gia đình người tình

Chỉ vì những ghen tuông mù quáng, Nguyễn Văn Dũng đã mua xăng về đốt cả gia đình người tình. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 9/9, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, ở huyện Phú Tân) để điều tra về hành vi "Giết người".

Dũng được xác định là thủ phạm đã dùng xăng phóng hỏa cả gia đình người tình tại phường Châu Phú B (TP Châu Đốc, An Giang) vào rạng sáng 5/9.

Nghi phạm Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: PLO

Nghi phạm Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: PLO

Vào quãng thời gian trên, bà Võ Thị Nga (49 tuổi, ngụ khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) cùng con gái là Bùi Thị Diễm Mừng (24 tuổi) và cháu ngoại Cao Quốc Trí (5 tuổi, con của chị Mừng) đang ngủ thì phát hiện nhà bị bốc cháy phía trước.

Lúc này, chị Mừng chạy ra mở cửa thì phát hiện cửa chính bị khóa bên ngoài. Quá hoảng sợ, bà Nga nhảy từ tầng 1 phía sau nhà xuống đất bị thương, còn chị Mừng và bé Trí kẹt lại trong nhà. Người dân xung quanh đã dùng búa phá khóa, đồng thời sử dụng thang đưa mẹ con chị Mừng ra ngoài an toàn.

Qua khám nghiệm, cơ quan công an nhận định đây là vụ án phóng hỏa giết người. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Dũng (người tình của bà Nga).

Sau 5 ngày lẩn trốn, Dũng đã bị bắt. Được biết, nguyên nhân chính dẫn đến vụ phóng hỏa là do Dũng bực tức khi thấy bà Nga thường xuyên ra ngoài nên hắn nghi ngờ người tình có quan hệ "ngoài luồng".

Do đó, trong cơn ghen, Dũng đã mua xăng, khóa cửa ngoài rồi phóng hỏa nhằm giết những người bên trong nhà.

Như Ca (tổng hợp)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/chan-dung-ke-dung-xang-phong-hoa-ca-gia-dinh-nguoi-tinh-20210909155024361.htm