Chàng họa sĩ lang thang đi nhặt rác về 'tái sinh' thành tác phẩm nghệ thuật
'Thổi hồn' vào những thứ đồ cũ kỹ, bỏ đi của người khác là công việc chính của anh họa sĩ Nguyễn Quốc Dân (38 tuổi, ở Hội An) những năm trở lại đây với mong muốn lan tỏa tinh thần tốt đẹp về môi trường.
Bén duyên với công việc 'tái sinh rác thải', nam họa sĩ kể: "Tôi yêu nét đẹp hoài cổ của Hội An nên tôi rất muốn thổi hồn vào những tác phẩm nghệ thuật cổ. Quan trọng hơn cả, tôi coi đây là một hoạt động ý nghĩa để chia sẻ nguồn năng lượng tích cực đến với bạn trẻ về bảo vệ môi trường và tận dụng tối đa những gì có thể tái chế lại".
Chiêm ngưỡng tác phẩm tái chế từ chậu sắt của họa sĩ Nguyễn Quốc Dân. Trước đó, anh Dân từng được mời đi làm thiết kế cho rất nhiều khách sạn, nhà hàng. Tuy nhiên, anh chỉ nhận các dự án mà chủ đầu tư chấp nhận làm theo phương pháp tái sinh, tái chế.
Nhà vệ sinh ngoài trời của khu 'xưởng tái sinh' cũng từ những đồ đã qua sử dụng.
Một góc 'xưởng tái sinh' chứa đầy những tác phẩm cũng như vật dụng chờ tái chế. Anh Dân kể thêm: "Đợt dịch vừa rồi, tôi có nhiều thời gian nên đi quanh các bãi cát nhặt phế liệu. Do thời tiết mưa bão nhiều nên có nhiều đồ phế liệu trôi dạt lên và trông rất khó chịu. Tôi đã nảy ra ý tưởng rủ cả gia đình đi nhặt, mấy du khách Tây thấy vậy cũng đi nhặt theo để làm sạch bãi biển".