'Chàng kẹp hạt dẻ và vua chuột': Cuốn truyện cha mẹ có thể đọc cùng con mùa Giáng sinh này

Đây đúng là món quà Giáng Sinh mà người lớn có thể nhận từ cô bé 7 tuổi 'sống' cách đây hơn 200 năm.

Tôi biết đến “Kẹp hạt dẻ” như một vở ballet, nhưng đến mùa Giáng Sinh này mới đọc nguyên tác của nó, cuốn truyện từ cách đây đến hơn 200 năm của nhà văn Đức lỗi lạc E.T.A.Hoffmann (sáng tác năm 1816). Cuốn sách đã từng làm rung động bao nhiêu trái tim vì sự trong trẻo và trái tim thánh thiện của Marie, một cô bé 7 tuổi.

Cô bé Marie mơ mộng giữa ban ngày với trí tưởng tượng sinh động đến mức nghĩ rằng mỗi đồ vật đều có tâm hồn, như cách cô "cảm" chàng Kẹp Hạt Dẻ nhân từ đáng thương (bị lời nguyền của vua Chuột).

Trẻ con thì ước được lớn lên và người lớn thì ước mình bé lại. Nếu có lúc cảm thấy thế giới này quá nhọc nhằn và nhiều lo toan, đêm Giáng sinh hãy mở cuốn sách thiếu nhi này như một cách "detox tâm hồn".

Cô gái 7 tuổi bắt đầu cuộc “giải cứu” với chàng trai tử tế bị hóa phép trong hình hài xấu xí bằng trái tim non nớt nhưng chứa đầy lòng nhân ái. Cô sẵn sàng hy sinh những món quà Giáng sinh ngọt ngào để đổi lại sự an toàn cho chàng. Và rồi khi tìm ra cách đưa cho chàng vũ khí và đặt một thanh gươm vào tay, thì chàng trai dũng cảm biết cách tự giải thoát mình khỏi vua Chuột xấu xa.

Cô bé tiếp tục mộng mơ, còn người lớn tiếp tục cho là chuyện nực cười. Người ta sẽ tin những điều người ta muốn tin hoặc có thể sẽ nghi ngờ cả thế giới chẳng có gì tốt đẹp. Hãy nhìn Marie mà xem, dù ai đó có cười nhạo, dù người lớn thậm chí cho rằng cô bé “hoang tưởng” thì cô cũng chẳng may may để tâm đến ý nghĩ người khác. Cô bé vẫn tin vào thế giới cô đang sống với anh chàng Kẹp Hạt Dẻ tốt bụng và thế giới trong mơ huyền ảo mà mình vừa khám phá.

Họ đã có cuộc phiêu lưu đến xứ sở có những lâu đài hạnh nhân, thị trấn kẹo Bòn Bon, khu rừng giáng sinh, hồ nước hoa hồng… đẹp như cổ tích. Trong giấc mơ của cô bé khung cảnh thần tiên hiện ra qua ngôn từ bậc thầy của E.T.A.Hoffmann đến mức bạn sẽ có cảm giác giống như đang được xem 3D phim Avatar, chứ không phải đọc sách.

Vì sao không ai để ý đến Hẹp hạt Dẻ ngoài cô bé 7 tuổi? Vì sao cô lại bị thu hút bởi vẻ lương thiện từ một anh chàng xấu xí hơn là cô công chúa hay hoàng tử đẹp lộng lẫy. Vì sao cô tin chàng trai đang bị nguy hiểm sau một hình hài dị dạng? Vì sao ngay cả khi chàng xấu xí, Marie vẫn yêu?

"Chàng Kẹp Hạt Dẻ và vua Chuột" không phải là một câu chuyện cổ tích hay một chuyện đời thực đơn thuần vì thế giới thực và ảo luôn đan cài. Một thế giới của gia đình bác sĩ Stahlbaum đầy hiện thực có cô bé 7 tuổi mộng mơ và thế giới của cô công chúa nhỏ gặp được chàng hoàng tử nhờ tình yêu thương, lòng nhân hậu chứa chan.

Đọc truyện người ta sẽ nghĩ khác về cuộc sống. Dù thế giới của những đứa trẻ có phần điên rồ nhưng màu sắc và sống động hơn bất cứ thế giới nào người lớn đang sống. Cổ tích hoàn toàn có thật nếu mỗi chúng ta biết nuôi dưỡng tâm hồn mình như Marie tin vào chính nghĩa và nhận ra những điều tốt đẹp trong những điều tưởng như bình thường.

Đôi mắt trong trẻo và tâm hồn thiện lương của cô bé 7 tuổi sẽ cứu rỗi những người lớn cô đơn. Có khi ẩn nấp trong thế giới ấy bạn mới thực sự biết con mình đang nghĩ gì…

Đừng cho rằng lũ trẻ ngớ ngẩn

Lũ trẻ có thể sẽ có những hành động, lời nói có vẻ ngớ ngẩn điên rồ, nhưng sự thực không phải như vậy. Chỉ có những cái đầu khô cằn của người lớn mới nhìn thấy đâu cũng có vấn đề. Thế giới mà cô bé dường như hoang tưởng chỉ xuất hiện trong giấc mơ cuối cùng đã thành hiện thực và hạnh phúc của cô bé là thật.

Chàng Kẹp Hạt Dẻ dũng cảm và lương thiện trong cuộc chiến của những tâm hồn cô độc chỉ biết ghen ghét và đố kỵ đại diện cho lũ chuột. Anh chàng sẵn sàng bước ra ngoài vùng an toàn để cứu người; sự phản bội của nàng công chúa xinh đẹp bên ngoài mà chưa đựng một tâm hồn xấu xí; cô bé 7 tuổi biết yêu thương... Những điều đó dù có là tưởng tượng cũng cho thấy lũ trẻ không ngớ ngẩn. Chỉ có người lớn mới ngớ ngẩn tin rằng cuộc sống này chỉ toàn màu xám xịt mà không nhận ra chưa tháo đôi kính đen ra khỏi mắt mình.

Giàu có thì chưa chắc, nhưng một trái tim nhân ái thì có thể

Marie đã không coi chàng Kẹp hạt dẻ là một cái máy. Bằng chứng là cô không “bóc lột” anh chàng nhai hạt dẻ đến mức rụng răng. Cô có thể thấy nỗi niềm của chú, nỗi buồn hay sự uẩn ức dường như cô bé thấu hiểu. Điều thu hút cô bé không phải là 1 chàng hoàng tử đẹp trai mà là một anh chàng xấu xí, cô bé biết nhìn thấu một con người không qua vẻ bề ngoài. Từ việc Marie chỉ đưa vào miệng chú những hạt dẻ nhỏ vừa miệng cho đến việc cô bé thương xót chú khi bị coi như một đồ vật nhai hạt dẻ đến gãy cả răng và cả việc giúp chú chiến đấu với những con chuột tai quái.

Có một thế giới cổ tích trong mỗi người

Người lớn coi 2 chữ cổ tích là không có thật, mà đúng sự thực là nó không có thật vì cuộc sống là hiện thực, không phải cổ tích. Nhưng Marie thì khác cô bé sống ở trong thế giới thật nhưng cực tin rằng có 1 thế giới cổ tích để sống. Sau khi giải cứu được chàng Kẹp hạt dẻ và cô cùng chàng phiêu lưu vào một thế giới kẹo ngọt với những lâu đài hạnh nhân, thị trấn kẹo Bòn Bon, khu rừng giáng sinh, hồ nước hoa hồng. Chúng ta giàu có thì được sống trong nhung lụa nhưng để có một thế giới mộng mơ cần được xây bằng tâm hồn bao dung và cái nhìn trong trẻo. Trong khi người lớn đôi lúc ngồi trên tiền nhưng thường vẫn mải miết nhìn sang hàng xóm vì nhà mình kém giàu hơn. Còn lũ trẻ thì đơn giản hơn thế. Chúng đâu có cần gì ngoài một thế giới kẹo ngọt huyền ảo

Giáng sinh năm ấy cô vẫn tin đức Chúa trời khi chạm tay vào bất cứ thứ gì bất động cũng khiến cho chúng có linh hồn như con người. Và cô đã gặp anh chàng kẹp hạt dẻ chẳng gây được sự chú ý của ai với vẻ ngoài kỳ dị. Chàng trai có nhiệm vụ “cắn” những hạt dẻ bằng răng mình và làm vỡ nó, chàng xấu xí và chẳng khác gì một chiếc máy kẹp hạt dẻ, nhưng Marie nhìn thấy ở chàng sự tử tế. Và rồi cô gái bé nhỏ đã chứng kiến một cuộc tranh đấu giữa đàn chuột và chàng Kẹp Hạt dẻ

Tình yêu luôn cần sự chân thành

Thứ hấp dẫn giới tính của người này với người kia bắt đầu bằng hình thức. Nhưng vì sao cô bé 7 tuổi lại nhìn thấy vẻ đẹp của một chú kẹp hạt dẻ xấu xí. Cô bé cho rằng chàng đẹp đẽ và thú vị mà chăm sóc nâng niu chú nhiều hơn bình thường. Chàng trai bị công chúa phản bội nhưng Marie thì không, cô bé gặp anh chàng ngay từ lúc xấu xí và đã nhận ra vẻ đẹp trong anh chàng ấy và chấp nhận sự khác biệt một cách giản dị.

Ở thế giới hiện tại khi vẻ bên ngoài dường như lấp đầy tâm trí thì bên trong lại chất chứa đầy sự cô đơn trống rỗng và héo úa. Nhiều người chạy theo vẻ đẹp bên ngoài mà quên nuôi dưỡng tâm hồn mình từ bên trong, thì cuốn sách này có thể là một sự cứu rỗi khác cho những tâm hồn cô đơn trong thế giới hào nhoáng ấy.

Và cuối cùng thì đêm Giáng sinh đang tới gần. Hãy ngồi trên sofa cuộn trong chiếc chăn ấm cha mẹ và con cùng đọc "Chàng Kẹp Hạt Dẻ và vua Chuột". Để người lớn biết mộng mơ và trẻ nhỏ được tiếp tục điên rồ với những tưởng tượng và sáng tạo. Hãy nuôi dưỡng tâm hồn dịu mát và thánh thiện luôn sẵn có bên trong những đứa trẻ.

Điểm chung giữa 2 thế hệ có thể tìm thấy và thế giới này sẽ dịu dàng biết bao nhiêu!

Tên sách: Chàng Kẹp Hạt Dẻ và Vua Chuột

Hình thức: Bìa cứng có áo, giấy đẹp, tranh minh họa dễ thương, in màu toàn bộ

Nhà phát hành sách: Crabit Kidbooks

Nội dung: Hấp dẫn với cả trẻ con và người lớn, giàu tính nhân văn

Giá bìa: 199.000 (tương xứng với chất lượng, cao so với mặt bằng tiêu dùng chung)

Hình thức đọc tốt nhất: Cha mẹ đọc truyện cùng con và thảo luận

Chấm điểm: 9

Đ.X

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/chang-kep-hat-de-va-vua-chuot-cuon-truyen-cha-me-co-the-doc-cung-con-mua-giang-sinh-nay-20221222135934665.htm