Chàng sinh viên Sân khấu quyết tâm thi ba lần để theo đuổi nghiệp diễn

Dành niềm đam mê lớn cho nghệ thuật, nhưng nhiều lần chưa được may mắn mỉm cười. Điều đó không khiến Văn Hùng nản chí, quyết tâm thi ba lần để theo đuổi nghiệp diễn và hoạt động nghệ thuật, cậu bạn đã minh chứng cho câu nói 'Có ý chí ắt thành công'.

Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 2002) đang là sinh viên chuyên ngành Diễn viên kịch – điện ảnh, truyền hình của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 2002) đang là sinh viên chuyên ngành Diễn viên kịch – điện ảnh, truyền hình của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Mình là Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 2002), một chàng trai cung Cự Giải. Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện tại đang là sinh viên năm hai chuyên ngành Diễn viên kịch – điện ảnh, truyền hình của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Song song với công việc học, mình còn là người mẫu tự do. Vì học nghệ thuật, vậy nên bản thân mình cũng là một người yêu thích cái đẹp. Mình luôn cố gắng cải thiện bản thân từng ngày để trở nên tốt hơn, đẹp hơn cả về bên ngoài lẫn vẻ đẹp bên trong. Và đương nhiên đam mê lớn nhất của mình cũng là chính hoạt động nghệ thuật. Nhưng hành trình đến với nó cũng là những thử thách mà mình đã vượt qua ở thời điểm hiện tại và cả trong tương lai.

Song song với công việc học, Văn Hùng còn là người mẫu tự do.

Song song với công việc học, Văn Hùng còn là người mẫu tự do.

Vì sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, trong nhà không ai có đam mê hay hiểu về nghệ thuật, vậy nên khi đến với nghề mình cũng gặp nhiều bỡ ngỡ ban đầu. Nhớ lại khi còn là học sinh Trung học cơ sở, đầu Trung học phổ thông, mình luôn tự ti về bản thân. Do ngoại hình khi ấy nên mình không dám chụp ảnh nhiều, có lúc chụp cũng thường bị bạn bè trêu và cho là “buồn cười”, khi ấy mình hoàn toàn không dám nghĩ, bản thân sẽ theo đuổi nghệ thuật. Nhưng may mắn, mình có gia đình ở bên, luôn động viên giúp mình cảm thấy có chỗ dựa về tinh thần. Đến năm lớp 11, mình có cơ duyên xem được một số video người mẫu trên mạng, cảm thấy rất thích thú và nhiều lúc nhìn mình còn cố gắng tập theo. Đó cũng là lúc mình bắt đầu có những mơ hồ về nghệ thuật, cho đến khi gặp lại một người bạn cũ và tình cờ biết được, bạn ấy đang theo học người mẫu ở một trung tâm. Ngay thời điểm đó, mình đã đưa ra quyết định mà mình nghĩ, chính nó đã thay đổi con người mình, đó là tham gia theo học tại nơi đây.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, vậy nên khi đến với nghề Văn Hùng cũng gặp rất nhiều bỡ ngỡ.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, vậy nên khi đến với nghề Văn Hùng cũng gặp rất nhiều bỡ ngỡ.

Ban đầu khi mới bắt đầu học, rèn luyện mình cảm thấy rất e ngại vì những người bạn học ở đó đều đã có kinh nghiệm, nhìn thấy họ trình diễn mình cảm thấy rất ngưỡng mộ. Song, đi đôi với đó là áp lực sợ bản thân không bằng được như họ. Tuy nhiên may mắn, mình đã gặp được các thầy cô, anh chị giảng viên rất tận tâm, nhiệt tình chỉ dạy và bạn bè giúp đỡ. Vậy nên dần dần, mình bắt đầu thay đổi bản thân cảm thấy tự tin hơn, cũng như bắt đầu thích làm việc với máy ảnh. Từ đó đầu tư, cũng như cố gắng cho bản thân nhiều hơn. Bên cạnh đó, mình còn tham gia các câu lạc bộ người mẫu ở các trường học để lấy thêm kinh nghiệm. Và dường như, khoảng thời gian đó đối với mình là niềm vui, cũng như rất ý nghĩa. Nhưng sau đó, những khó khăn, trở ngại ập đến đó là mình không có ưu thế về chiều cao, do đó cảm giác áp lực, tự ti bắt đầu trở lại khiến mình tưởng chừng như muốn từ bỏ.

Con đường đến với nghệ thuật của Văn Hùng trải qua rất nhiều khó khăn.

Con đường đến với nghệ thuật của Văn Hùng trải qua rất nhiều khó khăn.

Khó khăn hơn cả khi sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, mình rơi vào hoang mang khi không biết bản thân nên thi trường gì. Với những lựa chọn khó khăn, một lần nữa gia đình là nơi đã vực mình dậy. Có thể do cảm nhận được tố chất nghệ thuật trong con người mình, vậy nên gia đình đã khuyên mình thử sức với vai trò là diễn viên và thử sức đăng kí vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Nhưng thử thách lại ập tới khi cả hai lần mình thi đều không đỗ. Cảm giác khi ấy rất hụt hẫng, chán nản, nhưng vì không muốn bỏ phí nhiều thời gian, vậy nên mình đã quyết tâm không bỏ cuộc, bằng cách cố gắng học tập diễn xuất nhiều hơn, lấy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm cũng như các tình huống diễn. Khoảng thời gian ba năm đó, mình hoàn toàn dành thời gian cho học diễn xuất. Mình tin rằng: “Có ý chí ắt thành công”. Và cuối cùng may mắn đã mỉm cười với mình ở lần thi thứ ba.

Là một người yêu thích cái đẹp, Văn Hùng luôn cố gắng cải thiện bản thân từng ngày để trở nên tốt đẹp hơn về cả bên ngoài lẫn vẻ đẹp bên trong.

Là một người yêu thích cái đẹp, Văn Hùng luôn cố gắng cải thiện bản thân từng ngày để trở nên tốt đẹp hơn về cả bên ngoài lẫn vẻ đẹp bên trong.

Có lẽ, đối với mình động lực to lớn nhất chính là gia đình. Gia đình luôn động viên và ủng hộ mình đến cùng và là chỗ dựa vững chắc để mình quyết tâm hơn theo đuổi đam mê. Được trở thành sinh viên của trường Sân khấu, cũng như được gặp những người bạn mới khiến mình cảm thấy rất vui và phấn khích. Sau một thời gian học và làm quen với các bạn, mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Khả năng bình tĩnh hay tự tin trước đám đông của bản thân cũng được nâng cao nhiều hơn. Đặc biệt, cũng chính các bạn là người đã giúp đỡ, động viên cũng như khích lệ mình lấy lại cảm hứng về chụp ảnh. Điều đó khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc khi song song việc học còn có thể làm công việc bản thân yêu thích. Và mình nhận ra rằng, chiều cao với mình không phải là sự cản trở mà nó là động lực thúc đẩy mình tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật nhiều hơn.

Đối với Văn Hùng động lực to lớn nhất giúp cậu đến với đam mê chính là gia đình, bên cạnh đó còn có sự động viên, ủng hộ của bạn bè, thấy cô trong lớp mà cậu bạn cảm thấy rất biết ơn.

Đối với Văn Hùng động lực to lớn nhất giúp cậu đến với đam mê chính là gia đình, bên cạnh đó còn có sự động viên, ủng hộ của bạn bè, thấy cô trong lớp mà cậu bạn cảm thấy rất biết ơn.

Hiện tại, ước mơ lớn nhất của mình là được hoạt động nghệ thuật và lo cho gia đình bằng chính năng lực của bản thân. Vì vậy, mình sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực học tập ở trường Sân khấu Điện ảnh. Bên cạnh đó, tìm kiếm cơ hội để bản thân phát triển hơn trong tương lai.

Văn Hùng đã minh chứng cho câu nói “Có ý chí ắt thành công”.

Văn Hùng đã minh chứng cho câu nói “Có ý chí ắt thành công”.

Mình đã xem một bộ phim và trong đó có một câu nói rất hay mà mình muốn gửi gắm đến mọi người, đó là: “Từ không thể chỉ tồn tại trong từ điển của những kẻ ngốc mà thôi!”

Thảo Trần (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/chang-sinh-vien-san-khau-quyet-tam-thi-ba-lan-de-theo-duoi-nghiep-dien-post1549603.tpo