Chàng trai 'hô biến' lốp xe thành nhiều mô hình độc lạ

Hồi trẻ anh Nguyễn Thành Triệu (35 tuổi, ở Bến Tre) từng làm người mẫu cho sinh viên mỹ thuật tô tượng. Khi 'học lỏm' được những kiến thức về mỹ thuật, anh mở xưởng làm mô hình động vật bằng lốp xe và bất ngờ nổi tiếng.

Anh Nguyễn Thành Triệu từng gây sốt cộng đồng mạng khi chia sẻ hình ảnh mô hình king kong bằng lốp xe của mình. Chỉ với clip đầu tiên quay sản phẩm, đã có khách liên hệ chốt đơn với giá 65 triệu đồng, giao dịch thành công. Sau lần đầu tiên chốt đơn thành công, mấy ngày sau anh Triệu lại có khách hỏi mua mô hình kinh kong với giá 200 triệu đồng.

Anh Triệu bên sản phẩm đang dần hoàn thiện (Ảnh: Nguyễn Cường).

Anh Triệu bên sản phẩm đang dần hoàn thiện (Ảnh: Nguyễn Cường).

Anh Triệu cho biết, mô hình kinh kong không phải là sản phẩm đầu tay từ lốp xe của anh, nhưng là sản phẩm đầu tiên anh quảng bá rộng rãi và gây được ấn tượng lớn.

Mô hình kinh kong lốp xe cao 2,2m, nặng 300kg, có khung xương bằng thép, bên ngoài phủ tạo hình bằng các mảnh vỏ lốp xe. Để hoàn thiện sản phẩm, anh Triệu đã dùng tới 200 lốp xe máy phế liệu và 80kg thép cùng một số nguyên liệu khác. Không ai phụ giúp, mình anh cặm cụi làm hơn 2 tháng mới hoàn thành.

"Rất nhiều người nhận xét kinh kong có hồn, sống động. Sau khi bán sản phẩm đầu tiên, tôi nhận được 4 đơn đặt hàng cho 4 con Kinh Kong và 1 con khủng long với kích thước tương tự", anh Triệu chia sẻ.

Theo anh Triệu, lốp xe có ưu điểm mềm mại hơn, dễ tạo hình sinh động hơn các nguyên liệu khác như xi măng hay xốp. Đặc biệt khi dùng để mô phỏng lông động vật thì rất thích hợp. Ảnh: NVCC

Theo anh Triệu, lốp xe có ưu điểm mềm mại hơn, dễ tạo hình sinh động hơn các nguyên liệu khác như xi măng hay xốp. Đặc biệt khi dùng để mô phỏng lông động vật thì rất thích hợp. Ảnh: NVCC

Anh Triệu kể, năm 20 tuổi, anh làm người mẫu cho sinh viên ở TPHCM vẽ tranh, tô tượng. Trong những ngày tháng đó, anh "học lỏm" được nhiều kiến thức về mỹ thuật như vẽ, tạo hình, tạo khối, đắp phù điêu…

Nhận thấy anh có năng khiếu, một số giảng viên mỹ thuật đã nhận anh làm thợ phụ khi thi công những kiến trúc đền chùa… Dần dà, anh Triệu cảm thấy tay nghề mình đủ "cứng", anh chọn về quê tự làm chủ.

Thời gian đầu, anh thường nhận công việc trùng tu tượng, phù điêu ở các đền chùa, khu vui chơi trẻ em. Anh cũng làm các sản phẩm bàn ghế, tranh, đồ chơi bằng lốp xe, vừa tặng người quen, vừa bán cho người cần.

"Khi thấy nhân vật kinh kong trên phim Mỹ, tôi bị ấn tượng và quyết định thử sức với sản phẩm mới. May mắn sản phẩm đầu tiên dù mức độ hoàn thiện không được như mong muốn, nhưng lại được cộng đồng đón nhận nhiệt tình", anh Triệu chia sẻ.

Đến nay, anh Triệu đã làm ra hàng chục mẫu sản phẩm mô phỏng rồng phượng, hổ báo, tê giác, voi… và các mẫu khách đặt.

Đến nay, anh Triệu đã làm ra hàng chục mẫu sản phẩm mô phỏng rồng phượng, hổ báo, tê giác, voi… và các mẫu khách đặt.

Sau thành công đầu tiên, "nhà điêu khắc" dần rút ra công thức chuẩn để sản phẩm đẹp hơn, thi công nhanh và tiết kiệm hơn.

"Mọi sản phẩm là tổng hòa của nhiều kiến thức về mỹ thuật. Để làm ra một sản phẩm sẽ phải trải qua các bước như vẽ phác thảo, tính kết cấu, tạo khung thép, sau đó mới phủ áo cao su, vệ sinh và tô màu. Lốp xe có vân rãnh, với mỗi chi tiết trên sản phẩm, tôi phải tỉ mỉ chọn miếng lốp có vân thích hợp nhất, từ đó mới gây được ấn tượng cho người nhìn", anh Triệu nói.

Theo anh Triệu, vất vả và mất thời gian nhất là công việc cắt và làm sạch lốp xe. Tuy nhiên khó nhất lại là công việc chọn từng mảnh lốp để đặt vào vị trí thích hợp trên sản phẩm.

Đến nay, anh Triệu đã làm ra hàng chục mẫu sản phẩm mô phỏng rồng phượng, hổ báo, tê giác, voi… và các mẫu khách đặt. Anh vừa bán, vừa cho thuê sản phẩm của mình. Kể từ khi anh "nổi tiếng", nhiều thanh niên đã liên hệ ngỏ ý muốn học việc, tuy nhiên do điều kiện hạn hẹp nên anh chưa nhận.

Ngọc Phạm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chang-trai-ho-bien-lop-xe-thanh-nhieu-mo-hinh-doc-la.html