'Chào nhé yêu thương!' - Nơi yêu thương dừng chân

Thiên Thư

BPO - Cuộc sống đang ngày càng phát triển, con người dần bị cuốn theo những guồng quay tấp nập của cuộc sống. Đứng trước những gian khó, thử thách, đôi khi chúng ta không biết tìm kiếm niềm tin, hy vọng, sự tích cực ở đâu trong cuộc sống. Ước mong được mang đến cho công chúng nguồn năng lượng sống tích cực, yêu thương mỗi ngày, chương trình “Chào nhé yêu thương!” của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã ra đời.

Phát sóng số đầu tiên vào Ngày Quốc tế phụ nữ (8-3) với chủ đề mùa 1 về mẹ, hơn 6 tháng qua, chương trình “Chào nhé yêu thương!” của BPTV đã trở thành nơi lắng nghe những câu chuyện bình dị trong cuộc sống, nơi yêu thương có thể dừng chân và sau đó lại lên đường lan tỏa yêu thương đi muôn nơi.

Yêu thương là một lẽ gì đó rất tự nhiên và gốc rễ thì đã sẵn có trong tâm hồn mỗi người, làm cho cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn. Thế nhưng, “cây yêu thương” cũng cần được chăm sóc, nuôi dưỡng thì thân cành mới xanh tốt, hoa lá mới rực rỡ, xinh tươi. Trong cuộc sống bộn bề những lo toan, đôi khi chúng ta đã quên nói những lời yêu thương, đôi khi chúng ta phải lỗi hẹn, phải nói lời xin lỗi. Với mong muốn được tưới mát tâm hồn mỗi người bằng tình yêu thương, BPTV đã cho ra đời chương trình “Chào nhé yêu thương!”. Bắt đầu bằng tình yêu mẹ, sau đó là tình yêu đôi lứa và mạch nguồn ấy sẽ nối dài trong rất nhiều chủ đề khác của chương trình.

Bà NGUYỄN THỊ MINH NHÂM
Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

12 số trên sóng truyền hình, 25 số trên sóng phát thanh và gần 400 bài viết gồm nhiều thể loại khác nhau được khán, thính giả gần xa gửi về được đăng tải trên báo in và báo điện tử Bình Phước đã giúp hành trình “Chào nhé yêu thương!” trở nên thực sự ý nghĩa khi là nơi ghé qua của hàng trăm nhân vật, đem đến cho khán giả những cảm xúc tích cực và những yêu thương mỗi lúc một lan xa.

Những người mẹ sẵn sàng hy sinh, thậm chí cả tính mạng để các con được bình yên chào đời. Trong ảnh: Các nhân vật trong chủ đề "Ngày con chào đời" chương trình “Chào nhé yêu thương” mùa 1 của BPTV

Những người mẹ sẵn sàng hy sinh, thậm chí cả tính mạng để các con được bình yên chào đời. Trong ảnh: Các nhân vật trong chủ đề "Ngày con chào đời" chương trình “Chào nhé yêu thương” mùa 1 của BPTV

Mỗi số phát sóng của “Chào nhé yêu thương!” là một nhân vật khác nhau, câu chuyện cũng khác nhau nhưng tất cả đều có điểm chung là đều thật đẹp, thật ý nghĩa, xúc động, vẽ nên một bức tranh thật tuyệt vời về tình mẫu tử thiêng liêng.

Tình yêu bao la của người mẹ dành cho cậu con trai mắc bệnh xương thủy tinh. Trong ảnh: Các nhân vật trong chương trình với chủ đề "Trái tim của biển"

Tình yêu bao la của người mẹ dành cho cậu con trai mắc bệnh xương thủy tinh. Trong ảnh: Các nhân vật trong chương trình với chủ đề "Trái tim của biển"

Món quà đầy yêu thương của người con trai dành cho mẹ đã hy sinh cả thanh xuân vì chồng, vì con. Trong ảnh: Các nhân vật trong chương trình với chủ đề "Ước mơ của mẹ"

Món quà đầy yêu thương của người con trai dành cho mẹ đã hy sinh cả thanh xuân vì chồng, vì con. Trong ảnh: Các nhân vật trong chương trình với chủ đề "Ước mơ của mẹ"

Tình cảm yêu thương, gắn kết giữa mẹ chồng, nàng dâu. Trong ảnh: Các nhân vật trong chương trình với chủ đề “Mẹ chồng tôi”

Tình cảm yêu thương, gắn kết giữa mẹ chồng, nàng dâu. Trong ảnh: Các nhân vật trong chương trình với chủ đề “Mẹ chồng tôi”

Đó là câu chuyện về những người phụ nữ mạnh mẽ vượt qua tất cả, sẵn sàng hy sinh, kể cả chính tính mạng của mình để những đứa con được khỏe mạnh, bình an chào đời. Hay là người phụ nữ gánh cả gia đình trên vai không biết mệt mỏi, hy sinh cả thanh xuân của mình chỉ để lo nghĩ cho chồng, cho con. Là tình yêu thương bao la của những người mẹ sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để chở che những đứa con dù không hề máu mủ, ruột rà. Là nơi cho bạn biết rằng dù bạn có khiếm khuyết ra sao nhưng bạn vẫn chính là nguồn sống, là hạnh phúc, là tất cả của mẹ. Là khi gục ngã bạn biết rằng luôn có mẹ để tựa vào và yêu thương, giúp bạn dũng cảm bước tiếp giữa khó khăn cuộc đời.

Trong hành trình “Chào nhé yêu thương!” với chủ đề về mẹ, mỗi câu chuyện được mở ra, một nhân vật ghé đến đã đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó có thể là nụ cười hạnh phúc, là niềm vui vỡ òa nhưng đôi khi còn có cả những giọt nước mắt. Nhưng trên hết đã giúp chúng ta cảm nhận trọn ven tình yêu thương của mẹ, để chúng ta biết rằng: Dù mẹ là ai. Dù mẹ bao nhiêu tuổi. Dù mỗi người mẹ có những nỗi lo riêng trong cuộc sống bộn bề. Dù mỗi người mẹ dạy dỗ con theo cách khác nhau, song tất cả người mẹ đều có những điểm chung. Đó là luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, luôn yêu thương con vô điều kiện.

Câu chuyện về tình yêu thương bao la của mẹ và nghị lực vượt lên số phận của chàng trai 20 tuổi mắc bệnh vảy nến. Trong ảnh: Các nhân vật trong chương trình với chủ đề "Phép thử cuộc đời"

Câu chuyện về tình yêu thương bao la của mẹ và nghị lực vượt lên số phận của chàng trai 20 tuổi mắc bệnh vảy nến. Trong ảnh: Các nhân vật trong chương trình với chủ đề "Phép thử cuộc đời"

Gặp gỡ người mẹ đặc biệt của hai đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm vào năm 2013. Trong ảnh: Các nhân vật trong chương trình với chủ đề "Hai đứa trẻ"

Gặp gỡ người mẹ đặc biệt của hai đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm vào năm 2013. Trong ảnh: Các nhân vật trong chương trình với chủ đề "Hai đứa trẻ"

Chương trình càng thêm ý nghĩa khi được lắng nghe những ca khúc cảm xúc về mẹ

Chương trình càng thêm ý nghĩa khi được lắng nghe những ca khúc cảm xúc về mẹ

“Mẹ!” Tiếng đầu tiên khi ta còn bập bẹ và là những lời nói đầy yêu thương thật dễ dàng được thốt lên khi ta tập nói. Thế nhưng, trước tình yêu thương bao la của mẹ đã bao lâu rồi chúng ta chưa nói câu “Con yêu mẹ!”, bao lâu rồi chúng ta chưa ôm mẹ và tặng mẹ một món quà? Trong những ngày cuối tháng 8, mùa Vu lan báo hiếu - mùa của những yêu thương, “Chào nhé yêu thương!” sẽ tiếp tục trở thành nhịp cầu nối để lan tỏa yêu thương về tình mẫu tử thiêng liêng theo một cách đặc biệt.

Khép lại mùa 1 chương trình "Chào nhé yêu thương!" với chủ đề về mẹ, qua đó tôn vinh tình yêu thương của mẹ, truyền tải thông điệp hiếu nghĩa, dịp lễ Vu lan báo hiếu năm nay, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) phối hợp với UBND thị xã Bình Long tổ chức đêm nhạc “Hơn cả yêu thương” vào 20 giờ tối nay 30-8 (ngày rằm tháng 7 năm Quý Mão) tại khu vui chơi Bình Long Phố, thị xã Bình Long. Đêm nhạc với sự góp mặt của các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng như: Tùng Dương, Văn Mai Hương, Phạm Lịch, Huỳnh Gia Đạt, top 8 rap Việt mùa 1 Lăng LD, Á quân Sing my song mùa 2 Andiez… Đêm nhạc được miễn phí vé vào cổng và phát sóng trực tiếp trên kênh BPTV1, BPTV2 và các hạ tầng số của BPTV.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/147993/chao-nhe-yeu-thuong-noi-yeu-thuong-dung-chan