Chất chồng nỗi lo

Gần đây, không khí gia đình ông Hoàng Văn Long (sinh năm 1968), trú tại thôn Nại Cửu, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong trĩu nặng nỗi lo khi người con trai cả không may bị tai nạn. Ngay bác sĩ cũng không chắc con trai ông Long có thể hồi phục, đi lại được hay không.

 Bà Võ Thị Hoa, vợ ông Long chăm sóc người con trai bị thiểu năng trí tuệ - Ảnh: T.L

Bà Võ Thị Hoa, vợ ông Long chăm sóc người con trai bị thiểu năng trí tuệ - Ảnh: T.L

Cách đây khoảng 8 năm, con trai của ông là Hoàng Thành Phước rời quê vào Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn tìm một công việc để phụ ba mẹ lo cho 4 người em. Để trang trải cuộc sống và có tiền gửi về quê, anh Phước phải làm đủ thứ nghề. Vừa qua, khi anh Phước mới được nhận vào làm bảo vệ, chưa kịp mừng vì công việc có phần đỡ vất vả hơn thì tai nạn xảy ra khiến anh phải gắn chặt với giường bệnh.

Tin Phước bị tai nạn, cần số tiền lớn để điều trị đến với vợ chồng ông Long gần với thời điểm cô con gái thứ 3 – Hoàng Vũ Hồng Thủy nhận tin báo đỗ đại học. Trước đó, vợ chồng ông Long dự định vay tiền ngân hàng để cho con gái nhập học và mua máy tính phục vụ cho việc học online của con trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, kế hoạch ấy bị vỡ lở vào phút cuối.

Vợ chồng ông Long phải dồn hết 50 triệu vay ngân hàng để gửi vào cho Phước điều trị. Cũng vì thế nên mỗi lần nhìn con gái thứ 3, ông Long và vợ nghẹn lòng. “Thủy là đứa con thông minh, chăm chỉ. Để tốt nghiệp 12, rồi đỗ đại học, không chỉ cháu mà cả nhà phải cố gắng rất nhiều. Chẳng lẽ cả nhà đã vất vả đi đến đây rồi mà cháu vẫn phải bỏ cuộc?”, ông Long chia sẻ như đang tự trách mình.

Ông bà Long có 5 người con nhưng 2 người bị thiểu năng trí tuệ, lại hay đau ốm. Vì thế, sau khi Phước buộc phải bỏ học để vào Thành phố Hồ Chí Minh kiếm tiền phụ ba mẹ, niềm hy vọng của vợ chồng ông Long dồn cả vào Thủy và em gái là Hoàng Vũ Bình Dương. Để 2 con được đến trường, vợ chồng ông Long nhiều khi phải nhịn ăn, nhịn mặc. Dù sức khỏe hạn chế nhưng ông bà vẫn bươn bả ruộng vườn. Hễ ai đó gọi đi làm thuê, 2 vợ chồng ông rất mừng nhưng những nỗi lo toan của cuộc sống vẫn chưa bao giờ ngừng đeo bám vợ chồng ông Long.

Từng trải qua khó khăn và triền miên đối diện với nỗi lo nhưng chưa bao giờ vợ chồng ông Long lại bế tắc như bây giờ. Ông bà rất mong nhận được sự tiếp sức từ những tấm lòng nhân ái để gia đình vượt qua thời điểm chất chồng âu lo này.

Tây Long

* Mọi sự ủng hộ ông Hoàng Văn Long xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Ông Hoàng Văn Long, thôn Nại Cửu, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=160879&title=chat-chong-noi-lo