Chelsea gặp Arsenal ở chung kết FA Cup, Messi lập kỷ lục tại La Liga

Rạng sáng nay (20-7), Chelsea đã hạ gục Manchester United để giành vé vào chơi trận chung kết FA Cup với Arsenal. Trong một diễn biến khác, ở lượt trận hạ màn giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, ngôi sao người Argentina, Lionel Messi thiết lập hàng loạt cột mốc mới trong lịch sử giải đấu.

Cuộc đối đầu giữa Man United và Chelsea diễn ra quyết liệt. Ảnh: Reuters

Cuộc đối đầu giữa Man United và Chelsea diễn ra quyết liệt. Ảnh: Reuters

Chelsea đụng Arsenal ở chung kết FA Cup

Với quyết tâm đánh bại đối thủ để giành vé vào chơi trận chung kết, cả Man United và Chelsea đều chọn cách chơi nhập cuộc chủ động. Ngay phút thứ 10, hậu vệ bên phía cánh phải của Chelsea là Reece James thử tài David de Gea với cú “nã đại bác” đầy táo bạo từ ngoài vòng cấm.

Những phút sau đó, 2 đội liên tục có những tình huống tranh chấp nảy lửa ở khu vực giữa sân. Phút 32, Man United có tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Caballero với cú sút phạt trực tiếp của Bruno Fernandes, nhưng thủ thành của The Blues đã thi đấu tỉnh táo trong tình huống này.

Khi hiệp 1 bước vào thời gian bù giờ, Bailly và Maguire đụng đầu nhau khi cùng theo kèm Giroud. Trong khi Maguire có thể tiếp tục trận đấu sau khi được chăm sóc thì Bailly lại buộc phải rời sân vì chấn thương nghiêm trọng hơn. Huấn luyện viên (HLV) Solskjaer quyết định thay trung vệ người Bờ Biển Ngà bằng một tiền đạo là Martial. Đến phút bù giờ thứ… 11, Willian xử lý bình tĩnh trước khi chuyền cho Cesar Azpilicueta thoát xuống trống trải bên phía cánh phải. Hậu vệ của Chelsea tung ra quả tạt tầm thấp để Giroud băng vào hạ gục De Gea với cú dứt điểm điệu nghệ.

Thủ môn De Gea mắc sai lầm trong 2 bàn thua đầu của Man United. Ảnh: Getty Images

Thủ môn De Gea mắc sai lầm trong 2 bàn thua đầu của Man United. Ảnh: Getty Images

Ngay phút thi đấu đầu tiên của hiệp 2, Brandon Williams mắc lỗi với đường chuyền hớ hênh để Mount cắt được bóng. Tiền vệ của The Blues thoải mái đi bóng mà không gặp phải bất cứ sự truy cản nào từ Maguire hay Lindelof rồi tung ra cú dứt điểm quyết đoán đánh bại De Gea. Thủ môn số 1 của “Quỷ đỏ” tỏ ra bị động ở tình huống này khi đổ người quá chậm.

Sau 2 bàn thua liên tiếp, Man United nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công, phút 52, Bruno Fernandes tung ra đường chuyền dài tạo điều kiện cho Rashford bứt tốc xâm nhập vòng cấm của Chelsea. Đáng tiếc, tiền đạo người Anh lại dứt điểm đưa bóng cắt ngang khung thành Caballero.

Khi các tiền đạo còn đang bất lực trong việc tìm kiếm đường vào khung thành thủ môn Caballero thì hàng phòng ngự của “Quỷ đỏ” lại để lộ ra những khoảng trống lớn. Phút 74, Marcos Alonso tung ra đường căng ngang vào trong và Maguire dưới áp lực của Antonio Rudiger đã đưa bóng về lưới nhà.

Những nỗ lực của Man United ở những phút còn lại chỉ giúp họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 nhờ pha lập công của Bruno Fernandes từ chấm 11m ở phút 85. Với chiến thắng này, Chelsea giành vé vào chơi trận chung kết FA Cup gặp đối thủ cùng thành phố là Arsenal đội đã giành thắng lợi với tỷ số 2-0 trước Man City ở trận bán kết rạng sáng 19-7.

Sau thất bại của Man United, HLV Ole Gunnar Solskjaer bày tỏ sự tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh chức vô địch FA Cup ở mùa giải năm nay. Nhắc đến sai lầm của De Gea, vị chiến lược gia người Na Uy cho rằng, đáng lẽ ra thủ thành này đã có thể làm tốt hơn ở bàn thua thứ 2, đồng thời ngầm “cảnh cáo” anh cần tập trung hơn nếu muốn giữ được vị trí chính thức: “Rõ ràng là tất cả mọi người đều phải thi đấu tốt và bất kỳ ai cũng có cơ hội giành được vị trí trong đội hình ở mỗi trận đấu. De Gea biết rằng mình hoàn toàn có khả năng cản phá được bàn thua thứ 2. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây đều đã xong xuôi cả rồi. Chúng tôi vẫn phải tiến về phía trước và chuẩn bị cho trận đấu vào thứ Tư tới”.

Dừng bước ở FA Cup, Manchester United sẽ quay lại tập trung cho mặt trận Premier League. Sau thất bại 0-3 của Leicester trước Tottenham, thầy trò HLV Solskjaer đang rất rộng cửa chen chân vào tốp 4. Vào giữa tuần này, họ sẽ có màn tiếp đón West Ham trong khuôn khổ vòng 37.

Messi lập hàng loạt kỷ lục ở vòng đấu hạ màn La Liga

Đêm 19 và rạng sáng 20-7 đã diễn ra các trận đấu vòng cuối cùng của giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha mùa giải năm nay. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Barcelona đã giành thắng lợi đậm với tỷ số 5-0 trước Alaves. Trong đó, Ansu Fati, Luis Suarez, Nelson Semedo và Lionel Messi (cú đúp) là những người đã ghi bàn cho Barcelona. Ngoài 2 bàn thắng ghi được, ngôi sao người Argentina còn có 1 tình huống kiến tạo để đồng đội trẻ Ansu Fati ghi bàn mở tỷ số cho đội khách ở ngay phút 24.

Messi lập hàng loạt kỷ lục ở vòng đấu hạ màn La Liga mùa giải năm nay. Ảnh: Getty Images

Messi lập hàng loạt kỷ lục ở vòng đấu hạ màn La Liga mùa giải năm nay. Ảnh: Getty Images

Với đường chuyền “dọn cỗ” giúp Ansu Fati mở tỉ số trước Alaves, Messi đã lập kỉ lục mới về số đường kiến tạo trong 1 mùa giải La Liga. Siêu sao người Argentina có cho mình 21 đường kiến tạo, vượt qua cột mốc cũ là 20 đường kiến tạo do người đồng đội cũ Xavi Hernandez nắm giữ suốt từ mùa 2008-2009.

Không chỉ là “vua kiến tạo”, Messi còn là “vua phá lưới” của La Liga mùa giải năm nay. Với 25 bàn thắng, siêu sao này đã có mùa thứ 4 liên tiếp giành danh hiệu “cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong 1 mùa giải La Liga”. Đây là lần thứ 7 trong sự nghiệp, tiền đạo người Argentina giành được danh hiệu cao quý này và cũng là một kỉ lục của giải đấu.

Đáng chú ý, với 2 pha lập công, 1 lần “dọn cỗ” ở màn vùi dập Alaves, Messi đã in dấu giày tròn 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp “quần đùi áo số” của mình. Cụ thể, anh đã có 703 bàn cùng 297 đường kiến tạo trên mọi đấu trường trong màu áo Barcelona và đội tuyển Argentina.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chelsea-gap-arsenal-o-chung-ket-fa-cup-messi-lap-ky-luc-tai-la-liga-post430993.html