Chelsea phiên bản 'Những đứa trẻ nhà Lampard'

Có lẽ những người yêu mến câu lạc bộ Chelsea chưa từng nghĩ họ sẽ thảm bại trước Manchester United ngay ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2019-2020 như thế, dù cho đã dự báo trước đây sẽ là mùa giải gặp rất nhiều khó khăn. Và quan trọng là, cái cách mà Chelsea thua lại khiến cho người ta nghĩ tới cụm từ 'Những đứa trẻ nhà Lampard'.

Những cầu thủ trẻ như Kurt Zouma thường sẽ thiếu bản lĩnh thi đấu.

Những cầu thủ trẻ như Kurt Zouma thường sẽ thiếu bản lĩnh thi đấu.

Nếu chỉ nhìn qua thông số kỹ thuật của trận đấu, không có bất cứ ai sẽ nghĩ đây lại là một trận thua đậm của Chelsea trước Manchester United. Bởi lẽ, Chelsea mới là đội có các thông số kỹ thuật hoàn toàn vượt trội. Các học trò của huấn luyện viên Frank Lampard là đội kiểm soát 54% thời lượng bóng, có tới 18 lần dứt điểm với 7 lần chính xác so với 11 lần dứt điểm 5 lần chính xác của các cầu thủ Manchester United, có 523 đường chuyền với 442 đường chính xác so với 449 đường chuyền 364 đường chính xác của Manchester United, có 140 lần tấn công so với 80 lần của Manchester United… Có thể nói, tất cả các thông số trận đấu của Chelsea đều vượt trội, trừ… tỷ số trận đấu.

Không chỉ là trên thông số kỹ thuật, thực tế trên sân cũng là thế trận chiếm ưu của thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard, đặc biệt trong hiệp 1 là hiệp đấu mà các cầu thủ Chelsea có một thế trận rất tốt, hoàn toàn dồn các cầu thủ Manchester United về thế phòng ngự. Đó là thế trận mà các tiền vệ của Chelsea là Jorginho, Mateo Kovacic, Mason Mount và Ross Barkley đã đánh chiếm hoàn toàn khu vực giữa sân, phong tỏa Paul Pogba, khiến cho những Jesse Lingard, Andreas Pereira, Scott McTominay… của Manchester United không thể liên kết được với nhau. Frank Lampard đã sử dụng một đội hình với rất nhiều cầu thủ trẻ nhằm tận dụng ưu thế về tốc độ, cũng như tinh thần chiến đấu thể hiện bản thân của họ, và ông đã phần nào đó đã thành công khi khiến cho Manchester United phải co cụm về phòng ngự. Bất quá, thần may mắn lại không đứng về phía họ khi hết Tammy Abraham rồi đến Emerson sút trúng cột dọc, kèm theo rất nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ khác.

Những người theo dõi Ngoại hạng Anh chắc chắn không lạ gì câu “Những đứa trẻ nhà Wenger”. Đó là một câu nói vui vể mô tả một Arsenal thiếu bản lĩnh, hay vấp ngã ở những thời khắc quan trọng, hoặc dễ dàng sụp đổ ở những trận đấu bị dẫn bàn trước dưới thời huấn luyện viên Arsene Wenger. Và ở thời điểm hiện tại, người ta lại như đang thấy một hình bóng nào đó của “Những đứa trẻ nhà Lampard” đang hiện hữu tại Chelsea, trong một mùa bóng mà câu lạc bộ này đang chấp nhận phiêu lưu cùng Frank Lampard. Cách gọi “Những đứa trẻ nhà Lampard” trên thực tế là nó gần như đúng về cả nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng, bởi lẽ khi đối đầu với Manchester United, Lampard đã đưa vào sân một đội hình chỉ có 3 cái tên vượt quá 25 tuổi là Pedro, Jorginho và Cesar Azpilicueta. Trong đó có 2 gương mặt trẻ mới lên đội 1 của Chelsea mùa giải này là Tammy Abraham và Mason Mount, nếu không kể tới Kurt Zouma đã từng thi đấu tại Chelsea trước đây.

Một đội hình có tới 8 cái tên chưa vượt quá 25 tuổi, trong đó còn có 2 tân binh mới toanh, điểm mạnh chắc chắn chính là sức trẻ cùng với khát khao cống hiến, những điểm yếu không cần nói thì ai cũng biết, đó chính là bản lĩnh thi đấu. Và cũng phải nói là, Chelsea trong cuộc đối đầu với Manchester United đã thể hiện một cách không thể đầy đủ hơn sự thiếu bản lĩnh thi đấu của những cầu thủ trẻ. Đó là hết Tammy Abraham, Mason Mount rồi đến Ross Barkley… liên tục bở lỡ những cơ hội ngon ăn; đó là Kurt Zouma gần như là bị ngợp trong lần đầu lại được thi đấu trong đội hình chính của Chelsea sau một thời gian bị cho mượn; đó là Andreas Christensen còn quá non kinh nghiệm không thể bọc lót tốt cho những sơ hở của Kurt Zouma… Không chỉ là vấn đề thiếu kinh nghiệm thi đấu, các cầu thủ trẻ của Chelsea còn nhanh chóng sụp đổ sau khi bị Anthony Martial ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, để rồi buông xuôi thảm bại 4 bàn không gỡ.

Thực tế thì huấn luyện viên Frank Lampard không phải là không có những sự thay thế mang tính ổn định hơn, ông vẫn còn những cựu binh Marcos Alonso, Ngolo Kante, Olivier Giroud… trên băng ghế dự bị. Nhưng những sự thay thế lại rất dè dặt, với Olivier Giroud phút 66 và Ngolo Kante phút 73. Việc những cầu thủ trẻ thiếu bản lĩnh, dễ sụp đổ không phải là Frank Lampard không biết, những đã có thể khẳng định vị huấn luyện viên này cố ý bố trí một đội hình trẻ trung như vậy. Đó là bởi Lampard đang chấp nhận để cho những cầu thủ trẻ này trưởng thành, trở thành trụ cột của câu lạc bộ trong tương lai, bởi Chelsea đang bị cấm chuyển nhượng 2 mùa giải. Dĩ nhiên, để có được sự trưởng thành, Chelsea sẽ phải chấp nhận có những trận thua “muối mặt” tương tự. Và có lẽ họ cũng đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201908/chelsea-phien-ban-nhung-dua-tre-nha-lampard-8125549/